Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 12/03/2026: Thánh Giuse mẫu gương khiêm nhường
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,
Trong kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa, thánh Giuse đã được chọn để trở thành dưỡng phụ của Đức Giêsu Con Thiên Chúa bởi vì thánh Giuse là một người khiêm nhường. “Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Mt 23,12). Thánh Giuse không đòi hỏi danh vọng hay quyền lợi cho riêng mình. Ngài khiêm nhường lui vào bóng tối, để cho Đức Maria và Chúa Giêsu tỏa sáng, nhất là để cho công trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện. Ngài dạy chúng ta rằng sống cho Chúa không phải là tìm kiếm sự nổi tiếng hay tư lợi riêng mình mà là phục vụ một cách âm thầm vì kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
Theo cái nhìn của thánh Albêtô Cả: Đức khiêm nhường chân thật hệ tại ở việc khinh thường những vinh dự mà người khác dành cho mình và không mong muốn được tôn vinh vì ý thức rằng chỉ một mình Thiên Chúa mới xứng đáng được danh dự và vinh quang. Người có đức khiêm nhường chân thật không bao giờ tự hào về bất kỳ ân sủng hay danh hiệu nào, trừ khi họ làm như vậy để khơi dậy lòng tin tưởng vào Thiên Chúa…Người ấy không so sánh mình với bất cứ ai. Họ ý thức sự yếu hèn của mình nếu không được Thiên Chúa yêu thương và cứu rỗi (x. Thánh Albêtô Cả, Thiên Đàng Của Linh Hồn, Chương II).
Đứng trước một thế giới đang đề cao lối sống tự do và hưởng thụ, con người ta bỏ gần tìm xa, bỏ thật tìm giả. Mấy ai giữ được lòng khiêm nhường khi gặp thử thách gian nan. Mấy ai vâng phục để mà phải chịu thiệt thòi. Mấy ai thắng được cơn cám dỗ của tiền bạc vật chất, hưởng thụ và những quyến rũ của trần gian. Mấy ai chịu khiêm nhường hạ mình xuống nhưng lại ưa thích tìm mọi cơ hội để được người khác nâng lên. Trước thực trạng ấy, gương sống của thánh Giuse thật cần thiết để mỗi người chúng ta noi theo. Để sống đức khiêm nhường theo gương thánh Cả Giuse, chúng ta được mời gọi yêu thích những điều bé nhỏ, đảm nhận những công việc tầm thường đơn giản nhất có thể, nhất là đón nhận những điều bất như ý trong đời sống phục vụ. Chính Đức Giêsu dù là Con Thiên Chúa cũng đã đến trần gian để phục vụ chứ không phải để được phục vụ (x. Mt 20,28). Khi phục vụ những người nghèo hèn bé mọn, đó là lúc ta phục vụ chính Thiên Chúa.
Chúng ta cần khiêm nhường để nhận biết những giới hạn của mình. Bàn tay chúng ta không thể che được mặt trời, vì thế đừng tỏ ra mình là người quan trọng. Hãy học nơi Chúa Giêsu đức hiền lành và khiêm nhường. Người đã tự đồng hóa mình với người nghèo và người tội lỗi. Thánh Phaolô tông đồ cũng khuyên chúng ta cư xử với mọi người trong sự khiêm nhường “Anh em đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Đừng cho mình là khôn ngoan. Đừng lấy ác báo ác. Nhưng chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hòa thuận với mọi người”(Rm 12,16-18).
Đối nghịch với đức khiêm nhường là thói kiêu căng tự mãn. Nó là thứ rào cản khiến người ta không còn khả năng mở lòng ra với tha nhân. Ðức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh tỉnh chúng ta rằng: “Tính kiêu căng là mẹ của mọi mối chia cắt kinh điển đang hiện hành trong Giáo Hội, nó tạo nên một Tin Mừng bị xâu xé bởi những tranh biện về giáo thuyết, những phân rẽ về ý thức hệ hay những kết án lẫn nhau giữa các Kitô hữu vì những cái nhìn khác nhau về Ðức Kitô, về Giáo Hội và ngay cả những quan niệm khác nhau về xã hội và các thể chế nhân loại” (x. ĐGH Phaolô VI, Evangelii Nuntiandi, 77). Tính kiêu căng tự mãn làm tê liệt tâm hồn. Nó là nguyên nhân của mọi tình trạng suy đồi, tự cho mình là đủ, nó khởi đầu cách vô thức, sau đó trở thành cố hữu khó nhận dạng và thay đổi. Nó khiến cho tâm hồn như bị mắc kẹt vào việc tự coi mình là đủ (x. Francis, Holy, Not Worldly 2005).
Lạy thánh Cả Giuse, xin giúp chúng con sống khiêm nhường như ngài, biết phục vụ mà không mong được người khác tán dương khen ngợi. Xin cho chúng con biết đón nhận hiện trạng của mình với những ân ban cùng những giới hạn vốn có để luôn sẵn sàng phục vụ âm thầm vì tình yêu Chúa và hữu ích cho tha nhân. Amen.
Phương Anh