Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 12/02/2026: Hạnh phúc trong tâm hồn

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Nhà triết học Hy Lạp cổ đại nọ đã từng nói: “Hạnh phúc của đời người nên ít phụ thuộc vào những thứ bên ngoài. Khi chúng ta sở hữu một thứ gì đó, chúng ta sẽ bị nó chiếm hữu. Những thứ dư thừa trong cuộc sống sẽ làm lãng phí rất nhiều thời gian, tinh thần và thể lực của chúng ta. Hạnh phúc không phải là vẻ hào nhoáng ở bên ngoài mà nằm trong tâm hồn mỗi người”.

Mỗi người đều mong muốn có cuộc sống hạnh phúc nên ai cũng vất vả đi tìm kiếm. Có người tìm hạnh phúc trong sự giàu có, tiện nghi hay địa vị danh tiếng. Nhưng hạnh phúc đích thực không phụ thuộc ở việc sở hữu nhiều của cải vật chất mà ở trong tương quan với người khác, trong suy nghĩ và ước muốn. Hạnh phúc ở trong cõi lòng khi ta biết bằng lòng với chính mình, biết vui với những gì mình có, không oán trách thở than, không tìm kiếm viển vông. Khi sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu căn dặn các ông phải có thái độ thanh thoát với của cải. Ngài muốn các môn đệ ý thức rằng vật chất không phải cứu cánh của cuộc đời, các ông phải sống nghèo để biết phó thác cuộc đời mình cho Chúa. Hiểu rõ sự cùng khốn của đời mình, ý thức được cái vô thường của cõi nhân sinh, cái mong manh của phận người, người môn đệ mới tận tâm tận lực thi hành sứ vụ. Ai chỉ quanh quẩn kiếm tìm của cải vật chất, với những được mất, hơn thua hay tiếng khen chê ở đời thì không thể phục vụ Chúa một cách trọn vẹn được.

Người nghèo không phải là người không có hạnh phúc. Thiên Chúa đặc biệt yêu thương những người nghèo. Với Đức Thánh Cha Lêô XIV, người nghèo những người bị gạt ra bên lề xã hội, là những chủ thể có khả năng kiến tạo nền văn hóa riêng, chứ không phải là đối tượng của công tác từ thiện, bác ái xã hội. Cộng đồng xã hội cần lắng nghe họ vì qua kinh nghiệm của cảnh nghèo đói họ có khả năng nhận ra những khía cạnh của thực tại mà người khác không thể thấy. Dưới ánh sáng Tin Mừng, họ có phẩm giá cao quý, thánh thiêng trong mắt Đức Kitô, Đấng đã sống nghèo vì con người (x. Dilexi Te 100).

Hạnh phúc có một tên gọi khác đó là sự bình an. Khi tâm hồn ta có sự an bình, ta sẽ có được hạnh phúc. Nhưng trong thực tế, xem ra bình an vẫn là nỗi niềm chung nhất mà con người hằng khắc khoải tìm kiếm. Người ta đấu tranh để được bình an, được sống trong công bằng bác ái. Đối với Đức Giêsu, hạnh phúc của Ngài là yêu thương và hiến mạng vì con người. Ngài là vị mục tử nhân lành đã đến cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Như thánh Irênê đã khẳng định “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống”. Vì thế, ở nơi đâu con người còn đau khổ nghèo đói, bị bóc lột, bị chà đạp nhân phẩm thì nơi ấy danh Thiên Chúa vẫn chưa được tôn vinh.

Sự bình an đích thực chỉ có được nơi Thiên Chúa. Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu, Ngài luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con người. Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở đâu xa xôi, hãy tìm ở nơi Chúa. Vì tình yêu của Thiên Chúa là nguồn cội mọi điều thiện hảo dành cho con người. Ngoài Chúa ra không có bình an và hạnh phúc. Chỉ khi nương tựa cuộc đời mình vào Thiên Chúa, con người sẽ tìm được bình an vĩnh cửu, tìm được hạnh phúc đích thực.

Thiên Chúa dựng nên con người để họ được hạnh phúc. Chỉ nơi Đức Giêsu, con người mới được giải thoát khỏi sự trói buộc của thế gian, lãnh nhận được nguồn sức sống Thần Linh và tìm thấy ý nghĩa đích thực cho cuộc đời mình. Ơn gọi của người Kitô hữu là phải nên thánh, được tận hưởng hạnh phúc trong Thiên Chúa. Trong tông huấn Hãy Vui Mừng Hân Hoan, Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định “Trái với chủ nghĩa tiêu thụ đang ngày càng phát triển vốn có xu hướng cô lập chúng ta trong một mong muốn tìm kiếm sự giàu có tách ra khỏi người khác, thì con đường thánh thiện của chúng ta chỉ có thể làm cho chúng ta ngày càng đồng hóa hơn nữa với lời cầu nguyện của Đức Giêsu “để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha” (Ga 17,21) (GE 146). Hạnh phúc cũng chính là nhận biết sự hiện diện của chúng ta trên cõi đời này là một hồng ân lớn lao. Nhận biết được điều này chúng ta mới thực sự có hạnh phúc.

Lạy Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực mà chúng con hằng tìm kiếm, xin cho chúng con luôn sống và thực thi lời Chúa dạy, để có được hạnh phúc đích thực trong tâm hồn. Amen.

Phương Anh

Trực tiếp

Livesteam thumbnail