Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 01/01/2026: Xin ơn bình an cho năm mới

Ngày đầu tiên của năm mới luôn mở ra cho nhân loại một khởi đầu mới, một lời chúc và một ước mơ. Với Giáo hội Công Giáo, ngày đầu năm Dương lịch, là ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình – ngày mà toàn thể Hội Thánh hướng ánh mắt về Chúa Kitô, Đấng là “Bình An của chúng ta,” và tha thiết khẩn xin: “Lạy Chúa, xin ban bình an cho chúng con!”

Sứ điệp Hòa bình thế giới năm 2026 của Đức Thánh Cha Lêô hướng chúng ta đến một chân trời đặc biệt: “Một nền hòa bình không vũ trang và giải giới.” Đây là lời mời gọi bước theo con đường của Đức Kitô Phục Sinh – Đấng đã đi vào thế gian không bằng quyền lực vũ trang, nhưng bằng tình yêu giải giới con tim.

Khi hiện ra với các môn đệ vào chiều Phục Sinh, lời đầu tiên Chúa Giêsu trao cho các tông đồ là: “Bình an cho anh em!” (Ga 20,19). Lời này làm cho những con người đang run rẩy trong nỗi sợ hãi trở nên mạnh mẽ; đã biến những con người thất vọng thành chứng nhân Tin Mừng.

Trong một thế giới bị bao phủ bởi chiến tranh, xung đột, thù hận, và những dấu chỉ của một “cuộc chiến tranh thế giới từng mảnh,” bình an không phải là một giấc mơ viển vông. Bình an vẫn đang có thật, sống động và âm thầm lớn lên trong mọi trái tim thiện chí. Bình an chính là ánh sáng của Chúa Hài Nhi đang chiếu sáng thế giới.

Ngày nay, nhân loại đang bị cám dỗ tin rằng: chỉ có vũ khí mới bảo vệ được an ninh; chiến tranh mới là giải pháp; bạo lực có thể đem lại trật tự… Thế nhưng, càng gia tăng vũ khí, thế giới càng bất an; càng nuôi dưỡng hận thù, nhân loại càng tự dẫn mình đến hủy diệt. Chi tiêu quân sự toàn cầu ngày càng tăng, các cường quốc vũ trang ngày càng quyết liệt hơn, và nhiều quốc gia dùng sợ hãi như một lý do để hợp thức hóa chiến tranh.

Giáo hội lên tiếng để nhắc nhở nhân loại rằng: Hòa bình không đến từ súng đạn. Hòa bình bắt đầu từ trái tim. Sứ điệp hoà bình năm nay, mời gọi chúng ta đừng coi hòa bình là điều xa tầm tay. Hòa bình trước hết là một thái độ sống. Nó phải bắt đầu từ trong gia đình, trong cộng đoàn, trong Giáo hội, trong môi trường ta đang hiện diện.

Thánh Augustino đã nói thật sâu sắc: “Nếu anh em muốn lôi kéo người khác đến với bình an, trước hết hãy giữ bình an trong chính mình.” Hòa bình không phải là trạng thái không có xung đột, nhưng là khả năng biết yêu thương trong những khác biệt, biết đối thoại thay vì loại trừ, biết bao dung thay vì oán hận.

Ngày hôm nay, chúng ta chứng kiến: gia đình tan vỡ vì thiếu lắng nghe, cộng đoàn chia rẽ vì ích kỷ, xã hội căng thẳng vì bạo lực ngôn từ và mạng xã hội tràn đầy hận thù, con người mất bình an vì khép kín trong cái tôi. Nếu chúng ta không biết kiến tạo hòa bình trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta sẽ không bao giờ xây dựng được hòa bình cho thế giới. Vì thế, Chúa mời gọi chúng ta: học tha thứ, học tôn trọng, học từ bỏ hận thù, học xây dựng tình huynh đệ…

Hòa bình phải được thực thi từ những điều nhỏ nhất. Một lời nói nhẹ nhàng có thể cứu một mối tương quan. Một hành động tử tế có thể kiến tạo niềm hy vọng. Một trái tim biết cầu nguyện có thể mở đường cho phép lạ.

Kitô hữu không chỉ cầu nguyện cho hòa bình. Kitô hữu phải trở thành người kiến tạo hòa bình, như lời Chúa Giêsu đã dạy trong Bát Phúc: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9).

Trong thế giới chia rẽ, chúng ta cần: những người biết đối thoại, biết lắng nghe, biết làm chứng cho sự thật; những người dám nói “không” với chiến tranh, bạo lực và hận thù. Và trên hết, chúng ta cần những con tim giàu lòng trắc ẩn giống Trái Tim Chúa Giêsu.

Lạy Hài Nhi Giêsu, Hoàng Tử Bình An, năm mới mở ra trước mắt nhân loại với biết bao âu lo nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Xin ban bình an của Chúa, bình an không vũ trang, bình an của tha thứ và yêu thương. Xin giải giới trái tim chúng con khỏi ích kỷ, kiêu căng và hận thù. Xin biến chúng con thành khí cụ bình an, để nơi nào có hận thù, chúng con gieo tình thương; nơi nào có chia rẽ, chúng con xây dựng hiệp nhất; nơi nào có tuyệt vọng, chúng con khơi lên hy vọng.

Xin cho Giáo hội trở nên người mẹ gieo hạt giống hòa bình. Xin cho từng người chúng con biết bắt đầu xây dựng hòa bình từ trong gia đình, cộng đoàn, xã hội và trong chính tâm hồn mình. Xin ban cho thế giới ơn hòa bình đích thực.

“Bình an cho anh em!”

Xin cho lời chúc của Chúa Giêsu trở thành hiện thực trong năm mới này. Amen.

Minh Thanh

Trực tiếp

Livesteam thumbnail