Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 14/10/2024: Người thành công luôn có lối đi riêng

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Có một câu chuyện cổ tích kể rằng: Có một phú ông mở cuộc thi tuyển chọn người con dâu tài đức để giúp con trai quản lý tốt tài sản mà mình đã vất vả gom góp được.

Có ba mươi thiếu nữ đã đến tham gia cuộc tuyển chọn. Phú ông trao cho mỗi người hai túi gạo và tuyên bố rằng: thiếu nữ nào sống được trong một tháng chỉ với hai túi gạo này sẽ trở thành con dâu của ông.

Một tháng sau, phú ông cho gọi các thiếu nữ đã tham dự cuộc tuyển chọn đến, nhưng chỉ có hai mươi người đến trình diện. Hầu hết các cô gái đều đến với khuôn mặt xanh xao. Hỏi ra thì biết có người ăn dè sẻn mỗi bữa một ít gạo nên gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, có người ăn no nê vài bữa rồi phải nhịn đói vài ngày, số khác thì ăn hết gạo sớm nên bỏ cuộc giữa chừng. Tuy nhiên, chỉ có một cô gái có khuôn mặt tươi tắn đầy sức sống còn mang theo một chiếc xe đẩy chở đầy gạo. Phú ông liền hỏi cô rằng:

- Tất cả những người khác đều đói đến mức lả người, nhưng sao trông con lại không mệt mỏi chút nào vậy?

Cô gái vui vẻ đáp:

- Thưa ngài, ngài đã yêu cầu chúng con sống trong một tháng với chỉ hai túi gạo nhỏ. Con cũng đã sử dụng hai túi gạo nhỏ để sống theo cách của mình thôi ạ. Con đã đem gạo ra xay, làm thành bánh rồi đem ra chợ bán, lấy lợi nhuận mua gạo rồi lại làm bánh đem bán tiếp. Con cứ lặp đi lặp lại như vậy trong một tháng qua, vừa đủ ăn lại vừa có thêm nhiều gạo như thế này.

Phú ông nghe xong thì hết sức vui mừng và tuyên bố:

- Con thật sự là một cô gái khôn ngoan. Con xứng đáng là con dâu của ta.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Người thành công luôn có lối đi riêng” là câu nói rất phổ biến của người trẻ hôm nay. Có thể nói, đây là một lời tuyên bố đầy tự tin về khả năng tư duy độc đáo và sáng tạo, thậm chí là liều lĩnh để có thể phát triển và thăng tiến bản thân nhằm gặt hái thành công trong cuộc sống.

Trong câu chuyện chúng ta vừa nghe, không như những cô gái khác chỉ nhận hai túi gạo về làm lương thực để rồi bị lệ thuộc vào số gạo ít ỏi đó và thất bại. Có một cô gái đã can đảm thực hiện một quyết định hết sức táo bạo nhưng đầy tính sáng tạo của riêng mình, đó là dùng hai túi gạo để vừa làm lương thực cho mình mà cũng vừa tiến hành kinh doanh. Hành động khác người này của cô đã không những giúp cô vừa nuôi sống chính mình vừa thu được nguồn lợi lớn lao mà còn tìm được hạnh phúc của đời mình. Cô đã thực sự thành công theo lối đi của riêng mình.

Sự thành công không tự nhiên từ trên trời rơi xuống cho những người chỉ ngồi nhìn lên trời và chờ đợi, nhưng sự thành công được dệt nên bởi những cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi người, theo cách thức riêng để đạt được mục tiêu hoặc lý tưởng của mình. Do vậy, hành trình chạm đến sự thành công không thể thiếu bóng dáng của sự sáng tạo và những hy sinh, miệt mài lao tác. Nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu, chúng ta thấy Người có lối đi riêng để cứu chuộc nhân loại đó là con đường thập giá. Người đã yêu thương tất cả mọi người, chọn lối sống phục vụ; và chọn cách hành xử bất bạo động khi gặp phải sự chống đối, xua đuổi và loại trừ. Người còn tha thứ và xin ơn tha thứ cho những kẻ bắt bớ và giết chết mình. Trong bài giảng thánh Lễ Lá, tại quảng trường thánh Phêrô, vào sáng Chúa nhật, ngày 10 tháng Tư năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã khẳng định rằng lối đi của Chúa Giêsu không phải là “tự cứu mình” nhưng là “tự hiến mình”. Trên lối đi đó, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và đã phục sinh vinh quang để nối liền tình Trời với Đất và đem ơn cứu độ cho nhân loại.

Mỗi người chúng ta cũng có những hoạch định, ước mơ, và hoài bão. Khi những hoạch định được hiện thực hóa với kết quả mỹ mãn và những ước mơ, hoài bão được thành toàn thì xem ra chúng ta đã thành công. Do vậy, ai ai cũng đều có những lối đi riêng để tìm kiếm sự thành công cho mình. Cuộc sống hôm nay có vô số lối đi. Có những lối đi đưa con người đến thành công bằng lối sống ích kỷ, bất công, tranh chấp, vụ lợi cho bản thân và cũng có những lối đi dẫn con người đến sự thành công bằng tình yêu thương, tha thứ và hy sinh vì lợi ích của tha nhân và cộng đồng nhân loại. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn soi sáng cho chúng ta biết chọn cho mình một lối đi không nhằm có được sự thành công và vinh quang mau qua ở đời này, nhưng là để đạt được sự thành công vĩnh cửu là sự sống đời đời bên Chúa trong Nước Trời.

Lạy Chúa, giữa muôn ngàn lối đi và ngã rẽ của cuộc sống, xin cho chúng con vẫn kiên trung chọn cho mình lối đường của nhẫn nại, khoan dung, tha thứ và phục vụ với niềm xác tín rằng sự thành công đang chờ đợi mình ở cuối lối đi ấy chính là được gặp Chúa và được Chúa đón về Quê Trời. Amen.

                                          Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán