Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 09/02/2026: Chuẩn bị cho ngày mai

Vào một ngày hè nắng đẹp, một con châu chấu nhìn thấy đàn kiến ​​đang cần mẫn tha thức ăn về tổ để tích trữ cho mùa đông sắp tới. Châu chấu cười ngạo trước sự chăm chỉ của kiến và tự hỏi tại sao bọn chúng lại phí thời gian như vậy trong khi ta chỉ lo nhảy múa và vui đùa dưới ánh nắng suốt cả mùa hè. Khi mùa đông đến với cái lạnh thấu xương và tuyết rơi đầy, chú châu chấu mới nhận ra sai lầm của mình vì thiếu sự chuẩn bị. Trong khi đàn kiến ​​tận hưởng nguồn thức ăn dồi dào thì châu chấu lại run rẩy vì đói và lạnh. Nó cảm thấy hối hận về suy nghĩ và thái độ sống của nó.

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện nhỏ trên cho chúng ta thấy nếu chúng ta chăm chỉ làm việc hôm nay, chúng ta sẽ có cuộc sống ổn định vào ngày mai.

Là Kitô hữu, chúng ta không chỉ chuẩn bị nhu cầu vật chất đủ đầy mà còn cần chuẩn bị phần thiêng liêng, bồi dưỡng tâm hồn bằng các nhân đức và ân sủng của Chúa. Ta cần có một thân thể khỏe mạnh với tâm hồn hiền hòa nhân ái. Mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa ban cho một nén bạc, đó là thời giờ, sức khỏe và những khả năng đặc biệt. Vì thế chúng ta được mời gọi tận dụng và sinh lời gấp mười, gấp trăm, vì ai nhận nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều. Điều quan trọng là chúng ta đừng rong chơi ỷ lại vào người khác mà cũng đừng cậy dựa vào sức riêng mình nhưng biết cộng tác với ơn Chúa. Không có ơn Chúa chúng ta không thể làm được điều gì. Thiên Chúa không phán xét chúng ta dựa trên tài năng nhưng xét ở tấm lòng chân thành, thái độ phục vụ cách quảng đại, cho đi mà không đòi đền đáp, trao hiến mà không sợ thương tích. Thiên Chúa không để cho chúng ta vất vả một mình nhưng Người luôn có nhiều phương cách để trợ giúp chúng ta trên bước đường hoàn thiện.

Mỗi ngày chúng ta đều có những cơ hội thuận tiện để thực thi bổn phận của mình. Bất kể dù việc lớn hay nhỏ, Thiên Chúa đều đòi hỏi và chờ đợi sự đáp trả nơi con người. Mỗi ngày chúng ta nhận được biết bao ơn lành từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Ân sủng của Chúa thiên hình vạn trạng làm no thỏa mọi khát vọng của con người. Chúng ta có một thân thể khỏe mạnh, một gia đình hạnh phúc với công việc ổn định, đó chẳng phải là ân huệ của Thiên Chúa sao? Chúng ta được mời gọi gia nhập vào gia đình Giáo hội, có mọi người là anh chị em con cùng một Cha trên trời, đó chẳng phải là hồng ân lớn lao sao? Thiên Chúa thi ân giáng phúc cho chúng ta qua mọi thời khắc trong ngày sống, phủ lấp cuộc đời ta bằng ân phúc thơm tho ngọt ngào. Người đưa ta vào thưởng nếm niềm vui trọn vẹn trong tình yêu tự hiến, để yêu thương và cứu chuộc ta từ hư vô tội lỗi.

Cảm nhận ân phúc được làm con cái Thiên Chúa, hiểu được giá trị cao quý của con người, thánh Gioan Kim Khẩu đã xác tín rằng: “Hữu thể nào trong cõi dương gian được quan tâm dường ấy? Đó là con người, một khuôn mặt sống động, lớn lao kỳ diệu mà dưới mắt Thiên Chúa còn quý giá hơn cả toàn thể vạn vật. Đó là con người, vì con người mà trời đất biển rộng và toàn thể vạn vật được hiện hữu, vì tha thiết muốn cứu độ con người nên Thiên Chúa đã không tiếc ban cả Người Con duy nhất. Thiên Chúa không ngừng điều động mọi sự để nâng con người lên tới Thiên Chúa và đặt con người ngồi bên hữu Thiên Chúa”.

Để có cuộc sống viên mãn trong Thiên Chúa, chúng ta đừng chỉ tích trữ của cải vật chất mà hãy tìm kiếm Thiên Chúa và sự công chính của Người. Người chính là kho báu, là viên ngọc quý giá mà chúng ta phải đánh đổi cả cuộc đời. Thế nhưng đôi lúc trong cuộc sống chúng ta chỉ mải mê tìm kiếm của cải trần gian, chỉ tin vào những lời bảo đảm của thế gian để rồi thất bại khổ đau. Chúng ta khoanh tay ngồi chờ đợi sự may mắn và phép lạ mà không đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa. Biết bao lần Chúa đã tạo cơ hội thuận lợi nhưng chúng ta ngại khó chối bỏ. Chúa mong muốn chúng ta mở lòng đón nhận với một chút cố gắng, dám từ bỏ tất cả những gì mình có để đổi lấy viên ngọc Nước Trời.

Lạy Chúa, chúng con thường hay tìm kiếm sự bảo đảm an toàn nơi thụ tạo, xin cho chúng con mỗi ngày xác tín hơn vào sự quan phòng chăm sóc yêu thương của Chúa. Chúng con thường bị lôi kéo vào lối sống tự do thái quá, vào vẻ hấp dẫn hào nhoáng của thế gian, xin cho chúng con biết tích cực sống những giá trị của Tin Mừng để được dự phần vào vinh phúc Nước Trời. Amen.

Phương Anh