Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 14/02/2026: Chút xuân
Trong khu vườn trồng nhiều các loại hoa khác nhau, mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp riêng. Một buổi sớm nọ, xảy ra một cuộc tranh luận giữa các loài hoa như hoa Hồng, Lay-ơn, Vi-ô-lét, hoa Huệ, hoa Cúc… làm cho khu vườn trở nên ồn ào. Hoa nào cũng tự mãn cho mình là đẹp nhất. Chỉ có cây hoa đào đứng lặng lẽ ở góc vườn là không lên tiếng tranh luận. Khi mùa xuân đến, cô chủ vườn đã chọn hoa đào để trưng bày trong ngày tết vì vẻ đẹp của nó khiến mọi người phải trầm trồ kinh ngạc. Với thân cây khẳng khiu, hoa đào giờ đã khoác một chiếc áo hồng nhẹ tuyệt vời. Hoa đào khiêm tốn luôn tự nhủ với mọi người rằng, nó có được vẻ đẹp đó là nhờ đất mẹ nuôi nấng, nhờ kiên nhẫn dầm mưa dãi nắng suốt bốn mùa và nhất là nhờ sự chăm sóc của cô chủ vườn.
Quý vị và các bạn thân mến,
Trong cuộc sống, khiêm tốn là đức tính đáng quý giúp chúng ta gây được thiện cảm đối với mọi người. Người khiêm tốn luôn ý thức đúng mức trong việc đánh giá bản thân, không tự đề cao mình mà cũng không kiêu căng tự phụ. Họ cư xử tử tế, biết tôn trọng người khác và luôn sống lòng biết ơn.
Trong đời sống đức tin, người Kitô hữu được mời gọi khiêm tốn nhìn nhận mình là thụ tạo thấp hèn nhưng có phẩm giá cao quý đến từ Thiên Chúa. Đức khiêm tốn đích thực giúp chúng ta loại bỏ thái độ kiêu căng tự mãn và thúc dục chúng ta sống lòng biết ơn. Từ một hạt bụi tầm thường nhỏ bé, chúng ta đã được tạo dựng để trở thành con cái Thiên Chúa. Không những thế, chúng ta còn được cứu chuộc bằng giá máu của Chúa Giêsu để được sống mãi trong ân sủng và tình yêu. Mỗi khi khiêm tốn nhìn nhận con người yếu đuối tội lỗi của mình là chúng ta càng thêm phó thác tin tưởng vào ơn trợ lực của Thiên Chúa.
Khiêm tốn là trở nên bé mọn trong sự cao cả của Thiên Chúa. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ rằng “Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29). Nơi Đức Giêsu chúng ta gặp gỡ một con người khiêm tốn thật sự phát xuất từ tâm hồn hiền hậu và chan chứa tình yêu thương. Người luôn ra tay bênh vực những ai nghèo khổ, những kẻ cô thế cô thân và tìm lại sự công bằng cho những người bị áp bức. Lòng hiền hậu và khiêm tốn nơi Đức Giêsu là sự vâng phục trọn vẹn theo thánh ý Chúa Cha, là gánh lấy mọi tội lỗi của loài người.
Sống trong một thế giới đề cao quyền lực, chúng ta được mời gọi mặc lấy tâm tình hiền hậu và khiêm tốn nơi Đức Giêsu để được mặc khải cho biết lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa. Lẽ khôn ngoan ấy dạy cho chúng ta biết sống lòng biết ơn trước những ân ban và luôn cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Mỗi chúng ta đều có vẻ đẹp khác nhau biểu hiện quyền năng và vinh quang của Đấng Tạo Hóa. Đừng ganh tị, so sánh mà hãy tôn trọng và làm trọn phận vụ của mình.
Mỗi độ xuân về, cây lá đâm chồi nảy lộc, lòng chúng ta càng thêm rộn rã chờ đón bao điều tốt đẹp may lành. Chào đón một năm mới sắp đến, chúng ta cùng hân hoan tạ ơn Thiên Chúa vì mầu nhiệm sự sống Người đã yêu thương ban tặng cho chúng ta. “Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi. Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ, cảnh núi đồi hớn hở xinh tươi. Chiên cừu phủ trắng đồng xanh, lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào. Câu hò tiếng hát trổi cao” (Tv 64,12-14). Thiên Chúa là cội nguồn của vũ trụ trời đất, của sự sống, niềm vui và hy vọng. Trong thời Cựu ước, khi Đức Chúa viếng thăm và ban phúc lành, Israel trở thành một vùng đất phì nhiêu, mưa trời đổ xuống làm cho đồng cỏ xanh tươi, chiên cừu đông đúc, thóc lúa dồi dào, cảnh phú túc thịnh vượng tạo niềm hân hoan cho dân chúng. Sự hiện diện của Đức Chúa là dấu chỉ của mùa xuân cứu độ. Con Thiên Chúa đã đến mở mắt cho kẻ mù lòa, giải thoát những ai bị giam cầm tù tội, săn sóc chữa lành mọi thương tích nơi con người.
Lạy Chúa, chúng con sắp bước vào năm mới với nhiều dự tính, xin Thiên Chúa là nguồn sống sung mãn, là niềm vui an bình luôn yêu thương đồng hành với chúng con trên hành trình đức tin, để từng ngày sống của chúng con trở thành lời tạ ơn, lời Tin Mừng tình thương được loan rao đến với mọi người. Amen.
Phương Anh