Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 11/10/2025: Đừng chỉ ngưỡng mộ – hãy bước theo
Một buổi tối, trong không gian tĩnh lặng của một phòng triển lãm tôn giáo, có một người đàn ông đứng lặng hồi lâu trước bức tượng Thánh Phanxicô khó nghèo. Ánh mắt ông đượm vẻ trầm mặc. Cái nhìn như xuyên thấu không gian, vươn tới một cõi xa xôi nào đó của tâm hồn. Ông thì thầm như nói với chính mình:
— Giá mà tôi cũng sống được như ngài… đơn sơ, nghèo khó, thanh thoát, mà vẫn đầy ắp tình yêu và bình an.
Người hướng dẫn bên cạnh nhẹ nhàng hỏi:
— Vậy ông đã từng thử sống đơn sơ hơn một chút chưa?
Ông giật mình, thoáng bối rối, rồi cười gượng:
— Ồ không… tôi chỉ đến để… chiêm ngắm thôi mà.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Câu chuyện trên tuy ngắn, nhưng đầy tính ẩn dụ. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng là người đàn ông ấy – đứng trước vẻ đẹp của một đời sống thánh thiện, chúng ta cảm phục, xúc động, thậm chí là khao khát… nhưng lại e dè khi phải thay đổi chính mình. Ta thích ngưỡng mộ hơn là bước theo. Thích xúc cảm hơn là thực hành. Cho nên, cuộc sống vẫn thế, còn lòng đạo thì vẫn đứng ngoài ngưỡng cửa của hành trình nên thánh của chúng ta.
Tin Mừng hôm nay kể lại một khoảnh khắc rất đẹp, rất người. Khi Chúa Giêsu đang giảng dạy, một người phụ nữ giữa đám đông thốt lên với tất cả lòng mến mộ: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Một lời nói chân thành, phát xuất từ trái tim đầy xúc động. Người phụ nữ ấy không chỉ ngưỡng mộ Chúa Giêsu, mà còn nhìn thấy vinh phúc của người đã sinh thành ra Ngài – Đức Maria. Nhưng Đức Giêsu không dừng lại ở sự cảm thán ấy. Ngài nhẹ nhàng hướng lòng con người về một chiều kích sâu hơn, thực tế hơn, và mang tính quyết định hơn: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”
Không phải Chúa phủ nhận lời khen của người phụ nữ kia nhưng Ngài mời gọi chúng ta đi xa hơn cảm xúc – để tiến vào chiều sâu của một đời sống đức tin trưởng thành. Không chỉ ngưỡng mộ điều thiện, mà dám sống điều thiện. Không chỉ khen ngợi Lời Chúa, mà để Lời ấy in dấu trong từng chọn lựa, từng hành động mỗi ngày. Quả thật, ngưỡng mộ là điều dễ dàng – bước theo mới là chuyện dũng cảm. Trong đời sống đạo, chúng ta vẫn thường ca ngợi các vị thánh, thán phục các gương sống đạo đức, say mê những bài giảng hay… nhưng rồi, lòng ta lại ngại dấn thân. Ta xúc động, nhưng không biến đổi. Ta trầm trồ, nhưng không lên đường. Giống như người đàn ông kia, đứng lặng trước tượng thánh và ước ao, nhưng khi được mời gọi thay đổi, thì lại thoái lui với một nụ cười ngượng nghịu: “Tôi chỉ đến để chiêm ngắm thôi mà.”
Chúa Giêsu hôm nay không cần ta ngưỡng mộ Ngài từ xa như một khán giả chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nghệ thuật sống đạo. Ngài cần ta trở thành môn đệ – những người dấn thân bước theo Ngài giữa đời thường, bằng chính sự kiên trì, chân thật và tình yêu nhỏ bé hằng ngày. Bước theo không nhất thiết là làm những việc vĩ đại. Đó có thể là một người mẹ chọn lời nói dịu dàng thay vì quát mắng. Là người cha trung tín trong công việc, dù có thể bị thiệt thòi. Là người trẻ chọn sự ngay thẳng thay vì bon chen, dối trá. Là người biết im lặng thay vì phán xét, biết yêu thương thay vì chỉ trích. Là người âm thầm tha thứ, dù trái tim vẫn còn rướm máu. Chính trong những việc âm thầm ấy, Lời Chúa được sống động. Tin Mừng được viết lại – không phải bằng mực, mà bằng cuộc đời ta.
Thế giới hôm nay có quá nhiều tiếng nói ngưỡng mộ, nhưng lại thiếu những con người dấn thân. Thiếu những người dám trả lời: “Lạy Chúa, con muốn sống như thế. Con muốn bắt đầu từ hôm nay.” Bước theo Chúa không cần rực rỡ – chỉ cần chân thành. Không cần lớn tiếng – chỉ cần trung tín.
Không cần phải đi thật xa – chỉ cần bắt đầu từ nơi mình đang đứng. Vì “phúc thật” không dành cho những ai chỉ ngắm nhìn, mà dành cho những ai lắng nghe và can đảm sống Lời Thiên Chúa. Thiên Chúa không hài lòng khi một tâm hồn chỉ biết cảm phục, Ngài rất vui khi họ biết lên đường. Một đôi tay không chỉ để vỗ những tràng pháo tay tán thưởng, khen ngợi, nhưng sẵn sàng hành động những điều tốt đẹp. Một trái tim không chỉ thổn thức vì những điều cao đẹp, nhưng đủ can đảm để sống đời sống cao đẹp ấy mỗi ngày. Và khi ấy, ta sẽ không còn là người đứng ngoài ánh sáng, mà trở thành một phần của ánh sáng ấy – âm thầm, nhưng trọn vẹn.
Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng chỉ dừng lại ở cảm xúc, đừng chỉ ngợi khen điều thiện, mà biết để Lời Chúa đụng chạm đến con tim, biến đổi lối sống, và giúp chúng con can đảm sống điều chúng con tin. Dù là những bước nhỏ, xin cho chúng con biết trung thành đến cùng. Amen.
Bích Liễu
Trực tiếp
