Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 11/02/2025: Trở thành bạn của người nghèo

Chuyện kể rằng: Có một anh sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học đang tìm việc làm đã tham dự một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do Liên hiệp các trường Đại học trong cả nước tổ chức. Anh đã xuất sắc vượt qua các vòng thi và chiến thắng các đối thủ trong suốt ba ngày liền và giành được giải nhất. Sau khi nhận phần thưởng là một món tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên trước đây của anh chưa từng mơ ước tới, anh vào bãi xe để lấy xe ra về. Bất ngờ, có một phụ nữ tiến đến gần anh, nghẹn ngào nói:

- Chào cậu, con của tôi đang bị ung thư nặng nằm trong bệnh viện, hiện giờ tôi không có tiền để đóng cho bệnh viện nên họ để mặc đứa trẻ và không chịu chữa trị. Cứ thế này, chắc con tôi sẽ chết mất.

Anh sinh viên nghe xong thì hết sức cảm động trước hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ đó. Anh rút cả phong bì tiền thưởng vừa lãnh được, ân cần trao cho bà và nói:

- Đây là số tiền thưởng cháu vừa lãnh được. Bà cầm về lo thuốc thang cho cháu nhanh lên nhé!

Người phụ nữ cầm lấy phong bì, cảm động nói lời cảm ơn rồi vội vã bước đi.

Lúc này, người giữ xe mới tiến tới nói với anh sinh viên rằng:

- Sao anh lại cho bà ta nhiều tiền như vậy? Bà ta chỉ là một kẻ lừa đảo, nói dối để lấy tiền của anh chứ chẳng có đứa con nào bị bệnh sắp chết đâu.

Nghe vậy, gương mặt anh sinh viên chợt rạng rỡ hẳn lên. Anh hỏi lại:

- Có thật như anh nói là người phụ nữ ấy không có đứa con nào bị bệnh gần chết không?

Người giữ xe quả quyết:

- Đúng vậy. Tôi bảo đảm là như thế!

Anh sinh viên vui mừng nói:

- Ồ, thật đáng mừng, vì người phụ nữ nghèo ấy không có đứa con nào bị bệnh sắp chết cả.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Sự nghi ngờ và lời kết án thường tạo nên khoảng cách giữa người với người, còn niềm tin và sự khoan dung, thấu hiểu lại có thể làm cho con người dễ xích lại gần nhau. Hằng ngày, chúng ta thường tận mắt chứng kiến hoặc nghe thấy tin tức đó đây về trường hợp những người giả bệnh và bịa ra những hoàn cảnh thương tâm để lợi dụng lòng tốt và sự cả tin của người khác. Theo phản ứng tự nhiên, những nạn nhân của các vụ lừa đảo đó đều rất tức giận và buông lời oán trách, chứ ít ai có được thái độ khoan dung với kẻ lừa đảo mình như anh sinh viên trong câu chuyện bên trên. Anh đã quan tâm, lắng nghe lời giãi bày hoàn cảnh khó khăn của người phụ nữ xa lạ, và không ngần ngại trao cả phần tiền thưởng vừa nhận được cho bà. Trong khi người giữ xe kết án bà là kẻ lừa đảo, thì trong mắt người sinh viên, bà chỉ là một người nghèo cần được giúp đỡ.

Xung quanh chúng ta có rất nhiều người nghèo. Có người nghèo về tri thức, nhân phẩm. Có người nghèo tiền bạc, tình cảm và sự quan tâm của người khác... Cái nghèo nào cũng khiến họ trở nên những tội nhân dưới cặp mắt dò xét, nghi ngờ của nhiều người và trở thành đề tài để người ta bàn tán. Mỗi người đều có hoàn cảnh sống khác nhau và có những nỗi niềm riêng trong cuộc đời. Cách này hay cách khác, chúng ta cũng là những tội nhân trước mặt Thiên Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa không hề kết án chúng ta, Trái lại, Người lại ban chính Con Một của mình xuống thế gian để làm bạn với nhân loại, làm bạn với chúng ta.

Xu hướng của con người là thích làm bạn với những người giàu có, chứ ít ai chịu làm bạn với những người nghèo. Thế nhưng, những người nghèo lại có một vị trí quan trọng trong cung lòng của Thiên Chúa và đặc biệt được Chúa Giêsu che chở và bảo vệ. Trong Sứ điệp Ngày Thế giới người nghèo lần thứ VIII, đã diễn ra vào tháng Mười Một năm 2024, Đức Thánh cha Phanxicô đã mời gọi chúng ta phải trở thành “bạn hữu” với những người nghèo bằng cách “theo bước Chúa Giêsu là người đầu tiên đã bày tỏ tình liên đới với những người rốt hết”.

Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết dành cho tha nhân sự trân trọng đúng mức, nhất là những người nghèo.

Lạy Chúa Giêsu rất đỗi yêu mến, Chúa đã đến trần gian để làm bạn với chúng con và luôn dành cho chúng con ánh nhìn khoan dung, tha thứ mỗi khi chúng con sai lỗi. Xin cho chúng con cũng biết đối xử khoan dung với anh chị em mình, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, và sẵn lòng cùng họ xây dựng những tình bạn tốt đẹp. Amen.

 Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán