Sách mới tập hợp các sứ điệp hòa bình của Giáo hoàng Lêô XIV
Các tín hữu và những người thiện chí được kêu gọi “đừng bao giờ ngừng trở thành những người kiến tạo hòa bình” và biến hòa bình “thành mối quan tâm của chính cuộc đời mình”. Trong lời tựa của cuốn sách, Đức Giáo hoàng bất ngờ trích dẫn cả danh ca tự do nổi tiếng người Mỹ Bob Dylan và kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân.
Phúc Nhạc | RVA
Nhà xuất bản Vatican LEV sẽ phát hành vào thứ Ba tuần này một tuyển tập các phát biểu của Đức Giáo hoàng Lêô XIV về chiến tranh và hòa bình. Đối với cuốn sách mang tựa đề “Không vũ trang và có sức giải giới. Hòa bình là một hồng ân”. Đức Thánh cha đã tự viết lời tựa.
Trong lời tựa, Đức Lêô XIV viết: “Chúng ta không thể đòi hỏi những người nắm quyền lực trên thế giới mang lại hòa bình, nếu chính chúng ta không bắt đầu sống hòa bình trước.” Theo ngài, hòa bình được hình thành từ những cử chỉ nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày: một nụ cười được trao tặng, một sự xúc phạm được tha thứ, hay một lời nói tốt đẹp.
Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng hiện nay có 103 quốc gia đang bị cuốn vào các cuộc chiến dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngài viết: “Tiếng súng vẫn đang gầm vang và cướp đi sinh mạng tại Ukraine, Trung Đông, Sudan, Myanmar, Yemen, Cộng hòa Dân chủ Congo và nhiều nơi khác”.
Cùng Bob Dylan phản đối vũ khí hạt nhân
Trích dẫn một câu nói của Bob Dylan, trong đó ông sử dụng hình ảnh ẩn dụ để phản đối bom nguyên tử, Đức Lêô XIV nhấn mạnh lời kêu gọi chống lại “cuộc chạy đua vũ trang”. Câu trích dẫn viết: “Tôi căm ghét ngươi, vì ngươi do con người tạo ra; con người sở hữu ngươi và con người sử dụng ngươi.”
Đức Giáo hoàng khẳng định: “Không phải vũ khí hạt nhân tạo ra hòa bình, mà chính sự giải trừ quân bị mới tạo nên hòa bình.”
“Hãy biến hòa bình thành mối quan tâm của cuộc đời”
Ở phần kết, Đức Lêô XIV hướng đến những người đang tuyệt vọng trước các cuộc chiến và trích dẫn lời của Đức Giáo hoàng Piô XI (1922–1939):
“Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã để chúng ta sống trong những thời khắc khó khăn. Giờ đây, không ai còn được phép sống một cách tầm thường.”
Đức Lêô XIV kết thúc bằng lời cầu nguyện:
“Xin Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta trên con đường bất bạo động. Xin cho các tín hữu và tất cả những người thiện chí không bao giờ ngừng trở thành những người kiến tạo hòa bình. Xin cho mỗi người biết biến hòa bình thành mối quan tâm của cuộc đời mình.”
Cuốn sách này sẽ được xuất bản bằng tiếng Ý do Nhà xuất bản Vatican LEV. Theo Vatican News, các bản dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha hiện đang được chuẩn bị.