Đức Thánh cha tiếp kiến Tổng tu nghị hai dòng kỳ cựu
Sáng ngày 20 tháng Sáu năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến các thành viên Tổng tu nghị của hai dòng tu kỳ cựu: Dòng Phanxicô Viện Tu và Chúa Ba Ngôi rất thánh cứu chuộc nô lệ.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hiện diện trong buổi tiếp kiến, có hai Bề trên Tổng quyền của hai dòng vừa được tái cử, cùng với Ban Tổng cố vấn, các đại biểu của Dòng Ba và các nhóm giáo dân liên hệ.
Dòng Phanxicô Viện Tu hiện nay có khoảng 3.870 tu sĩ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Các đền thánh lớn hiện do dòng đảm trách, như Thánh Tu viện ở Assisi nơi có mộ của thánh sáng lập, và Đền thánh Antôn ở Padova, bắc Ý.
Dòng Chúa Ba Ngôi do thánh Juan de Mata, người Tây Ban Nha sáng lập năm 1193 và theo Niên giám 2024 của Tòa Thánh, dòng có 560 tu sĩ hoạt động tại 90 nhà, trong đó có Việt Nam.
Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, sau khi nhắc đến việc thiết lập các quy luật của hai dòng, Đức Thánh cha nhận định: “Thiên Chúa đã soi sáng cho hai vị thánh này không những một con đường thiêng liêng phục vụ, nhưng cả ý muốn trao đổi với người kế nhiệm thánh Phêrô, - bấy giờ là Đức Giáo hoàng Innocenzo III - về ơn đã lãnh nhận từ Thánh Linh để Giáo hội sử dụng. Thánh Phanxicô đã trình bày với Đức Giáo hoàng sự cần thiết phải theo Chúa Giêsu không chút dè dặt, không nhắm mục tiêu nào khác, không mơ hồ và giả tạo. Còn thánh Juan de Mata đã biểu lộ chân lý này bằng những lời căn bản và cả thánh Phanxicô cũng đón nhận như của mình. Thật là một tấm gương đẹp, gương sống không có gì là của riêng, không có gì giấu ẩn trong căn phòng của cái túi hoặc trong tâm hồn”, như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh (Xc Diễn văn cho các nữ Kinh Sĩ dòng Chúa Thánh Thần, 5-12-2024).
Đức Thánh cha cũng nhắc đến một đặc điểm của Dòng Chúa Ba Ngôi là an ủi những người không được sống đức tin trong tự do, và một yếu tố nòng cốt khác của các tu sĩ Dòng Phanxicô Viện Tu trong Tổng tu nghị này là thực hiện một sự phân định về những quy luật của các Tổng tu nghị và các Tỉnh hội của dòng, vì trong đó có nói đến những sự thuộc về Thiên Chúa. Không phải những lợi ích, những quan tâm riêng của chúng ta phải thúc đẩy, nhưng chính là những lợi ích của Chúa Kitô. Chúng ta phải lắng như Thánh Linh của Chúa, để viết lên tương lai trong hiện tại. Lắng nghe tiếng Chúa trong tiếng nói của người anh em, trong sự phận định của cộng đoàn, quan tâm đến những dấu chỉ thời đại, trong những lời kêu gọi của Huấn quyền Hội Thánh”.
(Sala Stampa 20-6-2025)
Trực tiếp
