Đức Thánh cha tiếp kiến các thành viên Phong trào Canh tân trong Thánh Linh

Il Papa benedice i membri del Rinnovamento Carismatico Cattolico | @Vatican Media)
Sáng ngày 30 tháng Năm năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Ban lãnh đạo và các thành viên Phong trào Canh tân trong Thánh Linh. Ngài bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn vì những hoa trái thiêng liêng mà Chúa Thánh Linh đã ban cho phong trào, đồng thời khẳng định đây là một ân huệ lớn lao cho toàn thể Giáo hội.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Phong trào này được thành lập năm 1967 tại Mỹ và năm tới sẽ mừng kỷ niệm 60 năm. Trên thế giới hiện có khoảng từ 78 đến 80 triệu thành viên thuộc nhiều cộng đoàn, tại 180 quốc gia. Đức Thánh cha Phanxicô đã thành lập một Ban lãnh đạo trung ương, gọi tắt là Charis, trực thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, để phối hợp hoạt của phong trào.

Hiện diện trong buổi tiếp kiến, có khoảng bốn ngàn người đến từ 40 quốc gia năm châu.

Huấn từ của Đức Thánh cha

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến tại Đại thính đường Phaolô VI và được truyền thông Vatican trực tiếp truyền hình, Đức Thánh cha nhắc lại sự đánh giá tích cực của các vị Giáo hoàng tiền nhiệm đối với phong trào. Đức Phaolô VI xem đây là một sự canh tân thiêng liêng cần thiết trong một thế giới ngày càng tục hóa. Thánh Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng chính Chúa Thánh Linh thúc đẩy các tín hữu làm chứng và loan báo Tin mừng. Đức Bênêđictô XVI ghi nhận đóng góp đặc biệt của phong trào trong việc làm nổi bật vai trò và tính thời sự của các đặc sủng trong đời sống Giáo hội. Còn Đức Phanxicô thì nhìn nhận phong trào là một “dòng thác ân sủng” dành cho toàn thể Giáo hội.

Đức Thánh cha Lêô XIV cho biết ngài muốn tiếp tục củng cố mối tương quan gần gũi giữa Tòa Thánh và đại gia đình Canh tân trong Thánh Linh. Đức Thánh cha triển khai huấn từ dựa trên năm yếu tố cốt lõi của đời sống đoàn sủng: phép rửa trong Thánh Linh, cầu nguyện chúc tụng, Lời Chúa, hiệp thông và bác ái.

Về phép rửa trong Thánh Linh, Đức Thánh cha giải thích đây là kinh nghiệm cá nhân giúp các tín hữu cảm nhận sâu sắc tình yêu Thiên Chúa và làm cho ân sủng Bí tích Rửa tội trở nên sống động. Nhờ đó, Thiên Chúa không còn là một ý niệm xa vời nhưng trở thành người Cha đầy yêu thương. Kinh nghiệm này mang lại bình an, tự do nội tâm, niềm hy vọng và thôi thúc người tín hữu trở thành chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa thế giới.

Về cầu nguyện chúc tụng, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng việc thờ phượng, ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa là những yếu tố thiết yếu của đời sống Kitô hữu. Phong trào Canh tân Đặc sủng đã góp phần quan trọng trong việc giúp Giáo hội tái khám phá hình thức cầu nguyện sống động và chân thành này.

Liên quan đến Lời Chúa, Đức Thánh cha khẳng định rằng Chúa Thánh Linh vừa là Đấng linh hứng Kinh thánh, vừa làm cho Lời Chúa luôn sống động trong Giáo hội. Nhờ đó, Kinh thánh trở thành nguồn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, soi sáng các quyết định hằng ngày và làm phong phú đời sống cầu nguyện cộng đoàn.

Về hiệp thông, Đức Lêô XIV nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Linh là nguồn gốc của sự hiệp nhất. Chính Chúa tạo nên sự hòa hợp giữa các đặc sủng khác nhau trong phong trào cũng như thúc đẩy sự gần gũi với các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác.

Sau cùng, về bác ái, Đức Thánh cha khẳng định tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân là hoa trái của Chúa Thánh Linh. Từ phong trào đã nảy sinh nhiều hoạt động phục vụ người nghèo, người đau khổ và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Đức Giáo hoàng khuyến khích các tín hữu tiếp tục duy trì tinh thần này vì đó là cách biểu lộ khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa.

Kết thúc bài huấn dụ, Đức Lêô XIV kêu gọi các thành viên tiếp tục sứ mạng phục vụ giáo phận và giáo xứ, trung thành với sự hướng dẫn của các linh mục, lắng nghe những người khôn ngoan, xây dựng sự hiệp nhất giữa các cộng đoàn và tránh tìm kiếm danh vọng hay quyền lực cá nhân. Ngài cầu xin Chúa Thánh Linh luôn soi sáng cho các thành viên.

(Sala Stampa 30-5-2026)