Đức Thánh cha gặp gỡ các tổ chức đón tiếp di dân ở Canarie
Đến thành phố cảng vào lúc 11 giờ 40, Đức Thánh cha Lêô XIV được Đức giám mục sở tại cũng như các vị đặc trách các tổ chức bác ái Công giáo đón tiếp.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hiện diện trong dịp này, ngay bên bờ biển, cũng có các nhân viên các tổ chức từ thiện, đón tiếp và giúp đỡ di dân.
Ngoài những lời chào đón và giới thiệu, Đức Thánh cha cũng lần lượt nghe chứng từ của một người chuyên cứu giúp những người di biển, một người thiện nguyện của Caritas, một nạn nhân nạn buôn người, và cả một doanh nhân người Mỹ Latinh.
Diễn từ của Đức Thánh cha
Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh cha trình bày vài suy tư về đoạn Tin mừng nói về việc nhận ra Chúa Kitô nơi những người nghèo, người đau khổ và bị bỏ rơi. Từ bờ biển - nơi hàng nghìn người di cư đặt chân đến sau những hành trình đầy hiểm nguy - ngài nhấn mạnh rằng Tin mừng không cho phép con người đứng ngoài làm khán giả, nhưng đòi buộc mỗi người phải đối diện với những anh chị em đang cần được giúp đỡ. Những người di cư, dù mất gần như tất cả vì chiến tranh, đói nghèo hay bạo lực, vẫn không bao giờ mất đi phẩm giá con người.
Nhắc đến “nhẫn Ngư phủ” của Giáo hoàng và lời Chúa Giêsu gọi Thánh Phêrô làm “ngư phủ lưới người”, Đức Thánh cha nói rằng sứ mạng của Giáo hội hôm nay mang ý nghĩa rất cụ thể tại những nơi như đảo El Hierro, nơi nhiều người vượt biển tìm kiếm hy vọng. Tại đây không chỉ có những người được cứu sống nhưng còn có những thi thể được vớt lên từ biển cả. Vì thế, Giáo hội không thể thờ ơ trước những đau khổ của người di cư hay bất cứ nơi nào con người bị xúc phạm nhân phẩm bởi đói khát, bạo lực, sợ hãi hoặc lưu đày.
Biển cả trong Kinh thánh thường tượng trưng cho sự hỗn loạn và các thế lực chống lại sự sống. Ngày nay, những “quái vật” ấy xuất hiện dưới hình thức các băng nhóm buôn người, những kẻ bóc lột phụ nữ và trẻ em, cũng như sự thờ ơ của xã hội trước nỗi khổ của người nghèo. Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo khẳng định rằng Thiên Chúa có quyền năng chế ngự sự dữ và mở ra con đường hy vọng ngay cả khi cái chết dường như chiến thắng. Cũng như Thiên Chúa đã dẫn dân Israel vượt Biển Đỏ và như Chúa Kitô đã dẹp yên sóng gió, Giáo hội hôm nay không thể im lặng trước những người đang bị biển cả nuốt chửng.
Đức Thánh cha cảm ơn những chứng nhân và các tổ chức bác ái đã phục vụ người di cư. Ngài nhấn mạnh rằng sự hoán cải bắt đầu khi người di cư không còn bị nhìn như những con số thống kê mà như những con người cụ thể. Khi đó, ta nhận ra đứa trẻ xa lạ có thể giống như con mình, còn những khuôn mặt vô danh có thể là thành viên trong gia đình mình. Lòng thương xót thường bắt đầu từ những hành động nhỏ bé như chia sẻ thức ăn, chăm sóc người yếu đuối hay đơn giản là hiện diện bên cạnh họ.
Đức Thánh cha đặc biệt gửi lời đến những phụ nữ là nạn nhân của nạn buôn người và bóc lột. Dù bị đối xử như hàng hóa, họ vẫn mang giá trị vô giá trước mặt Thiên Chúa. Không ai có quyền tước đoạt phẩm giá của họ. Giáo hội muốn đồng hành để giúp họ lấy lại niềm hy vọng, tự do và nhận thức về giá trị bản thân.
Đối với những người di cư, Đức Thánh cha bày tỏ sự kính trọng sâu sắc trước phẩm giá của họ. Họ không phải là hồ sơ hay con số, nhưng là những con người có gia đình, quê hương và những ước mơ chính đáng. Đồng thời, ngài cảnh báo họ đừng tin vào những lời hứa hão huyền của các đường dây buôn người, vốn chỉ dẫn đến đau khổ và cái chết.
Đức Thánh cha không quên kêu gọi các quốc gia xuất xứ hãy tạo điều kiện để người dân có thể sống trong hòa bình và phát triển; các quốc gia trung chuyển phải bảo vệ người yếu thế; châu Âu không thể vừa đề cao nhân quyền vừa chấp nhận Địa Trung Hải và Đại Tây Dương trở thành nghĩa trang của người di cư; còn cộng đồng quốc tế cần hợp tác hiệu quả hơn để giải quyết tận gốc vấn đề.
Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng Giáo hội cũng phải tự vấn lương tâm. Việc đón tiếp người di cư không thể chỉ giao cho một số tình nguyện viên mà phải là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng Kitô. Từ việc cầu nguyện và thờ phượng phải phát sinh hành động bác ái cụ thể.
Sau cùng, Đức Thánh cha kêu gọi xây dựng các con đường di cư hợp pháp và an toàn, tăng cường cứu trợ, chống nạn buôn người, bảo vệ nạn nhân và thúc đẩy hội nhập xã hội. Con người không chỉ có quyền tìm nơi trú ẩn khi bị đe dọa nhưng còn có quyền được ở lại quê hương trong điều kiện sống xứng đáng. Phẩm giá con người không phụ thuộc vào hộ chiếu hay biên giới. Đức Thánh cha kết thúc bằng lời mời gọi mọi người đừng để sự thờ ơ lấn át lòng nhân ái, vì cách chúng ta đối xử với những người đau khổ hôm nay sẽ cho thấy nhân tính của chúng ta còn được gìn giữ hay không.
Sau diễn văn trên đây của Đức Thánh cha, còn có nghi thức thả hoa xuống biển để tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trên đường vượt biên. Rồi ngài đến đài nhỏ kính Đức Mẹ Camêlô để làm phép một cây thánh giá được làm bằng ván của một con thường chở người di cư. Sau cùng, Đức Thánh cha chào thăm một số người thiện nguyện và người di cư.