Sứ điệp video của Đức Giáo hoàng Lêô XIV gửi Đại hội Giới trẻ Công giáo Toàn quốc Bồ Đào Nha Lần thứ II
Đức Thánh cha Lêô XIV chào mừng và khích lệ các bạn trẻ Công giáo Bồ Đào Nha tham dự Đại hội Giới trẻ Công giáo toàn quốc lần thứ II tại thành phố Lamego, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng Bảy này, với ý hướng giữ cho ngọn lửa Ngày Quốc tế Giới trẻ nhóm tại thủ đô Lisboa hồi năm 2023 được luôn cháy sáng.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Tham dự đại hội có hàng ngàn bạn trẻ đến từ 15 giáo phận toàn quốc. Trong ba ngày gặp gỡ, các bạn trẻ có những giờ cầu nguyện và cử hành phụng vụ; những chương trình giao lưu, ca hát và sinh hoạt lễ hội; các buổi gặp gỡ, chia sẻ và suy tư cộng đoàn; các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức tại các quảng trường và không gian công cộng của thành phố Lamego.
Trong sứ điệp Video gởi các bạn trẻ công bố ngày 24 tháng Bảy, Đức Thánh cha nhắc lại rằng: “(Những ngày Quốc tế giới trẻ ở Lisboa) là những ngày thật đẹp và tràn đầy niềm vui: đẹp vì sự hòa hợp giữa mọi người; vì sự hiệp nhất giữa những ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau; nhưng trên hết là vì cuộc gặp gỡ sâu xa với Chúa Giêsu Kitô và kinh nghiệm về những kỳ công mà Chúa Kitô Hằng Sống thực hiện khi chúng ta quy tụ nhân danh Người. Người đang ở giữa chúng ta, và chính Người là nguồn mạch niềm vui của chúng ta! Chính Người là nguyên nhân của sự hiệp nhất giữa chúng ta. In illo uno unum - Trong Chúa, chúng ta nên một - bởi vì: “Dù nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể trong Chúa Kitô” (Rm 12,5).
Đức Thánh cha cũng khích lệ rằng: “Tình yêu mà các con dành cho Chúa Kitô đem lại cho Cha niềm an ủi lớn lao. Thật tuyệt vời khi trong thời đại hôm nay vẫn có những người trẻ - như chính các con! - đầy tràn đức tin và không hề sợ hãi khi tuyên xưng điều đó. Thật đẹp khi thấy các con mang trong mình một khát vọng sâu xa đối với chân lý và luôn chân thành kiếm tìm chân lý ấy. Thật đẹp khi thấy các con khao khát công lý và bác ái, không bằng lòng với những giá trị chóng qua của thế gian. Thật đẹp khi thấy các con yêu mến vẻ đẹp, đặc biệt là vẻ đẹp vừa rất cổ xưa vừa luôn mới mẻ, chính là Thiên Chúa của chúng ta, Đấng đang chờ đợi chúng ta nơi sâu thẳm tâm hồn mình.
“Qua lời chào này, cha muốn khích lệ các con hãy tiếp tục tiến bước. Một trong những đặc điểm của tuổi trẻ là luôn thao thức, luôn trăn trở. Đừng sợ những thao thức đang có trong lòng mình! Hãy tận dụng chính sức mạnh của những thao thức ấy để đến gần Chúa Kitô hơn nữa và làm chứng cho các giá trị của Tin mừng.
Hãy gắn bó với Lời Chúa Giêsu bằng việc đọc Tin mừng mỗi ngày. Đừng bao giờ ngừng mơ ước về một thế giới có hòa bình và tình huynh đệ. Đừng bao giờ thôi ngắm nhìn thế giới với tâm hồn đầy ngỡ ngàng. Hãy đối diện với tương lai dưới ánh sáng của niềm hy vọng.
Các bạn trẻ thân mến, đừng để bất cứ điều gì hay bất cứ ai cướp mất niềm hy vọng của các con!
Cha cũng khuyến khích các con hãy biến những thao thức ấy thành cơ hội để, trong những giây phút cầu nguyện và thinh lặng, trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa, các con đặt câu hỏi với Người: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì trong Giáo hội và trong thế giới? Đâu là ơn gọi của con? Chúa gọi con lập gia đình trong bí tích Hôn phối chăng? Hay Chúa gọi con sống đời linh mục? Hoặc đời sống thánh hiến?”
Đó là những câu hỏi rất quan trọng mà mỗi người cần tự đặt ra cho mình. Tuy nhiên, các con cũng đừng quên một xác tín có khả năng quy tụ và thống nhất toàn bộ đời sống nội tâm của chúng ta: Thiên Chúa luôn mời gọi mỗi người trở nên thánh thiện. Và các vị thánh là những con người rất đỗi nhân bản.
Vì thế, các con hãy sống thật nhân bản như chính Chúa Kitô. Chắc chắn, các con sẽ góp phần làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Xin Đức Mẹ Fatima, Mẹ của Đấng Ban Ơn Khôn Ngoan, luôn đồng hành và nâng đỡ các con.
Sau cùng, Đức Thánh cha nói: “Cha hy vọng sẽ được gặp lại các con vào tháng Tám năm 2027 tại Seoul. Xin cảm ơn tất cả các con!”.
(Sala Stampa 25-7-2026)