Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 28/05/2025: Thiên Chúa biểu dương uy lực với vương quyền
Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
Đấng hiện có và đã có,
chúng con xin cảm tạ Ngài
đã sử dụng quyền năng mạnh mẽ
và lên ngôi hiển trị.
Chư dân đã nổi trận lôi đình,
nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới,
và đã đến thời xét xử các vong nhân,
thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi của Chúa,
cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài,
và những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Thánh Danh;
Thiên Chúa chúng ta thờ
giờ đây ban ơn cứu độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,
và Đức Kitô của Người
giờ đây cũng biểu dương quyền bính,
vì satan - kẻ tố cáo anh em của ta,
ngày đêm tố cáo họ trước toà Thiên Chúa,
nay bị tống ra ngoài.
Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên
và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô:
họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.
Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình,
hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!
Đoạn thánh ca trên trích từ hai khung cảnh khác nhau trong sách Khải huyền. Nó mở ra một cánh cửa vào thực tại thiêng liêng sâu thẳm, nơi quyền năng tối thượng của Thiên Chúa và chiến thắng chung cuộc của Đức Kitô được tỏ lộ một cách rực rỡ. Nó vang lên như một khúc ca chiến thắng, một lời ngợi khen Đấng Tối Cao, và đồng thời là một lời nhắc nhở về cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Chúng ta hãy cùng nhau suy niệm và cầu nguyện qua những lời của thánh ca để tâm hồn được nâng lên và đổi mới; để niềm tin được củng cố và niềm hy vọng được khơi dậy.
Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
Đấng hiện có và đã có,
chúng con xin cảm tạ Ngài
đã sử dụng quyền năng mạnh mẽ
và lên ngôi hiển trị.
Đây là một lời tạ ơn trang trọng dâng lên Thiên Chúa, Đấng được xưng tụng là Thiên Chúa toàn năng, Đấng hiện có và đã có; Đấng đã lên ngôi hiển trị; Đấng vượt trên mọi giới hạn của thời gian, là nền tảng vững chắc cho mọi sự tồn tại. Đây là lúc toàn bộ lịch sử thành tựu, lúc “Nước Cha trị đến”, lúc Vương quốc của Thiên Chúa được vinh quang trọn vẹn – Vương quốc mà Đức Giêsu đã khai mở bằng cuộc đời, cái chết và sự sống lại của Ngài.[1]
Tuy nhiên, sự đối kháng và nổi loạn của các thế lực trần gian chống lại Thiên Chúa và kế hoạch của Ngài là một thực tế xuyên suốt lịch sử. Và rồi, cơn thịnh nộ cùng với sự nghiêm minh của Thiên Chúa sẽ giáng xuống những kẻ chống đối.
... đã đến thời xét xử các vong nhân,
thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi của Chúa,
cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài,
và những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Thánh Danh.
Thời điểm của sự phán xét và ân thưởng của Thiên Chúa đã được tỏ hiện. Các ngôn sứ bề tôi của Chúa và muôn kẻ thuộc về Ngài sẽ được hưởng niềm vui trọn vẹn trong vương quốc của Ngài. Không có sự thiên vị trong sự công bằng của Thiên Chúa, mọi người đều được đánh giá dựa trên lòng kính sợ và sự trung thành.
Thiên Chúa chúng ta thờ
giờ đây ban ơn cứu độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,
và Đức Kitô của Người
giờ đây cũng biểu dương quyền bính.
Lời tuyên bố đầy hân hoan về sự chiến thắng của Thiên Chúa và Đức Kitô trên thế lực của Satan nhấn mạnh tính hiện tại và sự chắc chắn của ơn cứu độ và quyền năng của Thiên Chúa và Đức Kitô. Nó không còn là một lời hứa xa vời, mà là một thực tại đang diễn ra.
Niềm vui và sự hân hoan được biểu lộ vì satan, kẻ thù của nhân loại, kẻ luôn tìm cách buộc tội và chia rẽ những người tin, cuối cùng đã bị đánh bại và tống ra ngoài. Tất cả chiển thắng là nhờ Máu Con Chiên, nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài. Sự can đảm và lòng trung thành của những người tin trong việc tuyên xưng đức tin của mình, ngay cả khi phải đối mặt với sự dữ và cái chết đã góp phần vào chiến thắng này. Sự hy sinh của các vị tử đạo trở thành một lời chứng mạnh mẽ về tình yêu và quyền năng của Đức Kitô.
Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình,
hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!
Lời kêu gọi này không chỉ dành cho các thiên thần và các thánh trên trời mà còn là lời mời gọi tất cả những người tin trên trái đất cùng chung hưởng niềm vui chiến thắng này.
Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, chúng con xin dâng lên Ngài lời cảm tạ vì quyền năng và tình yêu vô biên của Ngài. Xin cho chúng con luôn tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, và xin cho chúng con được tham dự vào sự chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Minh Thanh
[1] x. John Brook, “Trường cầu nguyện của mọi kito hữu”, (Bản dịch Hv Đa Minh) 1996, tr 179.
Trực tiếp
