Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 20/08/2025: Thánh Bênađô - Tiến sĩ mật ngọt

Ai có đức ái cao cả, người ấy có một tâm hồn cao cả; ai có đức ái nhỏ nhoi, người ấy cũng có một tâm hồn nhỏ nhoi; ai không có chút gì về đức ái, người ấy chỉ là con số không”.

Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là lời xác tín của thánh Bênađô viện phụ mà hôm nay Giáo hội mừng kính. Đây là vị viện phụ của Dòng Xitô nổi tiếng nhất trong lịch sử, ngài được mệnh danh là “Tiến sĩ Mật Ngọt” vì tâm tình trìu mến và những ngôn từ ngọt ngào diễn tả tư tưởng thần học sâu sắc khi nói về Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Thánh nhân được sinh ra ở Fontaines gần Dijon nước Pháp vào năm 1090 trong một gia đình quyền quý. Với thế giá của gia đình và danh tiếng của dòng họ quí tộc, cậu bé Bênađô có một tương lai sáng ngời sẽ có một địa vị danh tiếng trong xã hội. Thế nhưng, ý Chúa nhiệm mầu đã dẫn ngài đi một con đường khác đầy huyền nhiệm. Năm lên 21 tuổi, Bênađô xin gia nhập đan viện Xitô theo nếp sống tu trì nghiêm khắc tuân giữ các lời khuyên Tin Mừng. Từ đó ngài quyết tâm tận hiến đời mình cho Thiên Chúa trong con đường tu trì. Với đức độ và lòng yêu mến, chỉ ít năm sau, ngài được chọn làm viện phụ. Ngài đã dùng tất cả thời gian để tìm kiếm hạnh phúc nơi chính Chúa và hướng dẫn các đan sĩ luyện tập các nhân đức Kitô giáo. Thánh Bênađô không chỉ chú tâm vào việc tăng trưởng Dòng tu của ngài, nhưng còn chú trọng đến việc xây dựng và bảo vệ đức tin của các tín hữu trong Hội Thánh. Ngài đã từng làm cố vấn cho nhiều vị giáo hoàng, quận công và sứ thần tòa thánh. Ngài đã thu phục các tín hữu ở Pháp, Anh, Ðức và Ý về cho Giáo hội trong cuộc đại ly giáo ở châu Âu.

Thánh Bênađô được xem là một nhà giảng thuyết lừng danh. Ngài đã biên soạn nhiều tác phẩm thần học và tu đức với những tư tưởng đạo đức uyên thâm với một đời sống vâng phục, thánh thiện. Khi suy tư về tình yêu Thiên Chúa được nói đến trong sách ‘Diễm Ca’, thánh nhân đã cảm nhận rằng “Trong mọi hoạt động, cảm xúc và tâm tình của linh hồn, chỉ có tình yêu có thể giúp thụ tạo đáp lại Đấng Tạo Hóa, dầu không tương xứng, thì ít ra cũng giống nhau được phần nào. Vì khi Thiên Chúa yêu, Người không muốn điều gì khác hơn là được yêu: Thật vậy, Thiên Chúa yêu, thì Người không nhằm điều gì khác ngoài được yêu lại, vì Người biết ai yêu mến Người thì sẽ được hạnh phúc nhờ chính tình yêu đó” (Bài đọc Kinh Sách ngày 20.08).

Không chỉ có lòng kính mến Thiên Chúa, thánh Bênađô còn hết lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ đã cưu mang Con Thiên Chúa trong lòng và dẫn đưa nhân loại đến cùng Thiên Chúa. Thánh Bênađô đặc biệt chú trọng đến nhân đức vâng phục của Đức Maria trong biến cố nhập thể của Con Thiên Chúa. Khi sứ thần truyền tin cho Đức Maria, thời gian như ngừng trôi, cả thiên quốc và thế giới thinh lặng chờ đợi câu trả lời của Mẹ. “Ôi lạy Đức Trinh Nữ dịu hiền, nguyên tổ Ađam đang khóc lóc cùng với dòng dõi đáng thương của mình, vì bị đuổi ra khỏi địa đàng. Này tổ phụ Apraham, vua Đavít cũng khóc than. Này cả các thánh tổ phụ khác, nghĩa là tổ tiên của Mẹ, cũng đang khẩn khoản nài van, chính các ngài đang phải chìm ngập trong bóng tối tử thần. Này toàn thể thế giới đang sấp mình dưới chân Mẹ mà chờ đợi” (Bài đọc Kinh Sách ngày 20.12).

Thiên Chúa đã ươm gieo hạt giống thánh thiện vào trái tim con người. Bổn phận của chúng ta là làm cho hạt giống ấy nảy mầm, tăng trưởng và đơm bông kết trái. Thiên Chúa còn trợ giúp chúng ta bằng ân sủng qua các Bí tích. Người cho chúng ta những vị mục tử khôn ngoan, những bậc chân tu thánh thiện để hướng dẫn dạy dỗ chúng ta. Mỗi người chúng ta được mời gọi nên thánh trong bậc sống của mình. Ước muốn khát khao nên thánh hướng lòng chúng ta về Thiên Chúa là cội nguồn của sự thánh thiện. Thánh Bênadô viện phụ đã dành cả cuộc đời để chiêm ngắm vẻ đẹp và sự thánh thiện nơi Thiên Chúa. Thánh nhân đã đạt đến sự thánh thiện bằng thái độ khiêm tốn của một thụ tạo bé nhỏ trước Thiên Chúa quyền năng, ngài đã xác tín rằng cần phải cúi mặt nhìn xuống đất thì mới dễ đưa lòng lên trời cao. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng thánh viện phụ Bênađô để tỏ cho nhân loại biết tình thương và sự thánh thiện của Chúa, noi gương thánh nhân, xin cho chúng con biết thực hành theo lời Chúa dạy, sống gắn bó với Chúa qua việc cầu nguyện, dấn thân phục vụ trong yêu thương, để chúng con đạt tới sự thánh thiện theo ý Chúa. Amen.

Phương Anh