Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 18/06/2025: Trao gửi yêu thương

Xưa kia, có một hiền nhân hỏi thầy Khổng Tử rằng: - Tôi nghe nói, một vị hoàng đế có khả năng điều hành vương quốc chỉ khi nào ông ta nghiên cứu cẩn thận để đưa ra những quy tắc thật nghiêm minh và công bằng. Ông nghĩ sao về điều này? Khổng Tử đáp: - Đúng vậy. Một người đứng đầu quốc gia phải có lòng yêu thương và công bằng. Vị hoàng đế đó phải biết sống chia sẻ với người khác những gì mình có, phải quan tâm chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của mọi công dân giống như ông quan tâm bảo vệ quyền lợi của chính mình. Ông ta phải bảo vệ tài sản của người dân không bị hư hại hay bị bóc lột. Nếu làm được như vậy, hoàng đế đó sẽ được người dân tin tưởng và ông có thể điều hành đất nước một cách tốt đẹp.

Quý vị và các bạn thân mến,

Một ngôi nhà muốn bền vững thì phải được xây trên nền móng vững chắc, sự hưng thịnh của một cộng đồng quốc gia cũng vậy. Người điều hành quốc gia phải đặt quyền lợi ích chung trên nền tảng tình yêu thương và sự tôn trọng. Người càng ở địa vị cao càng phải giữ đức nghiêm minh và đại lượng, phải lấy đức ‘ái nhân’ mà đối xử với người dưới thì mới giữ được kỷ cương của một quốc gia dân tộc. “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Vua quan, triều đình mà liêm chính thì đất nước yên bình; gia phong nề nếp thuận hòa thịnh vượng. 

Với người môn đệ của Đức Giêsu, Thầy còn khuyên phải tiến xa hơn các điều luật thời Cựu ước: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm… Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em” (Mt 5,38-41.44). Đức Giêsu đã kiện toàn luật cũ bằng thái độ yêu thương không chỉ người thân cận mà yêu thương cả kẻ thù, cả những người có điều bất hòa với ta. Bởi tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau, là con cùng một cha trên trời.

Dọc dài lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn đồng hành với dân Người qua mọi biến cố. Cũng có lúc đoàn dân nản chí phản bội Chúa để chạy theo thần ngoại mong tìm một cuộc sống dễ dãi hơn. Thiên Chúa đã cho Con Một của Người là Đức Giêsu đến chịu khổ hình, chịu chết để đem lại ơn cứu độ cho loài người. Đức Giêsu đã hạ mình xuống như một phàm nhân, đã chia sẻ mọi nỗi yếu hèn, đã gánh lấy tội lỗi của nhân loại mà đưa lên thập giá. Người đã nêu gương cho chúng ta về sự tự hủy đến tận cùng, về một tình yêu trao hiến đến cạn kiệt. Chính Đức Giêsu đã làm gương và sống đến cùng nghĩa yêu thương khi trao hiến chính mạng sống mình vì loài người chúng ta. Trái tim Người đã mở toác ra đổ đến giọt máu cuối cùng, đó là minh chứng hùng hồn nhất về tình yêu của Con Thiên Chúa. Người đã đưa ta từ vùng u tối đến miền ánh sáng. Nhờ thập giá của Đức Giêsu, chúng ta được biến đổi trở nên con người mới. Từ bụi đất vô duyên, chúng ta được tắm gội bằng ân sủng để trở nên lung linh huyền diệu. Từ số phận phải hư nát, chúng ta được thánh hóa để trở thành bất tử.

Giữa một thế giới đang bị phân rẽ bởi những bất hòa, kiêu ngạo và sự chiếm hữu, chúng ta chứng kiến sự bùng nổ của các cuộc chiến tranh với sự đồng lõa, dung túng hoặc thờ ơ của các quốc gia khác, hoặc các cuộc tranh giành quyền lực vì lợi ích đảng phái, phải chăng thế giới của chúng ta đang đánh mất trái tim, mất khả năng yêu thương. Chúng ta cần thiết phải thực hiện cuộc hoán cải, sắp xếp lại cuộc sống chúng ta bắt đầu từ trái tim đến trái tim. Thế giới sẽ thay đổi, nhân loại sẽ hòa thuận hiệp nhất nếu con tim chúng ta luôn sống kết hợp mật thiết với trái tim Chúa Giêsu trong cầu nguyện và lắng nghe. (x. ĐTC Phanxicô, Dillexit Nos 22-28). Trong lòng thương cảm của Người, Thiên Chúa không yêu thương chúng ta bằng lời nói; Người đi đến gặp chúng ta, và bằng sự gần gũi, Người cho ta thấy tình yêu dịu dàng sâu thẳm của Người (x. Sđd 36).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để yêu thương và phục vụ nhân loại, xin cho chúng con biết trao gửi cho nhau tình yêu thương quảng đại, biết khiêm tốn phục tha nhân. Xin đặt trái tim con vào trái tim Chúa, để cùng hòa nhịp yêu thương, tỏa lan hương thơm thánh thiện Nước Trời. Amen.

Phương Anh