Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 16/04/2025: Công lý và tình yêu

Một ngôi làng nọ có vị trưởng làng nổi tiếng là công minh và đức độ. Ai ai trong làng cũng quý mến ông vì sự khôn ngoan và khả năng phân xử khéo léo, công bằng trong mọi vấn đề lớn nhỏ xảy ra trong làng.

Một ngày kia, một nhóm người trong làng kéo đến nhà vị trưởng làng này và tố cáo việc con trai của ông trong cơn say xỉn đã đánh một người trong làng bị thương rất nặng, và anh ta còn nhiều lần lẻn vào nhà vài người để trộm tiền và một số đồ vật quý giá. Một phiên xử án được mở ra và những người trong làng nghĩ rằng vị trưởng làng sẽ xét xử nhẹ tay với con trai của mình. Thế nhưng, họ đã rất ngạc nhiên khi vị trưởng làng đã đem tiền ra đền trả tất cả những thiệt hại mà con trai mình đã gây ra và còn phạt anh ta năm mươi roi thật mạnh trước mặt tất cả mọi người. Người vợ của ông đã lên tiếng can ngăn rằng:

- Dù là tội gì thì nó cũng là con trai của ông. Ông không thương nó hay sao mà cho đánh nó nhiều như vậy? Cùng lắm thì đền tiền được rồi.

Vị trưởng làng nghiêm giọng trả lời:

- Mặc dù tôi rất thương con mình, nhưng có công thì thưởng, có tội phải phạt. Có như vậy nó mới biết lỗi của mình mà sửa đổi bản thân và trở thành người tốt.

Mọi người nghe xong lời giải thích của vị trưởng làng đều rất cảm phục sự cương trực của ông. Ông đã làm tròn bổn phận của mình với dân làng một cách công minh, và cũng đã bày tỏ tình thương đối với con mình một cách đúng đắn. Hành động cao đẹp này của ông đã tác động sâu xa đến tâm hồn của người con trai, khiến anh ta cảm thấy vô cùng hối hận. Anh bình thản bước ra nhận hình phạt và cũng kể từ đó, người con ấy đã sống đàng hoàng, tử tế với mọi người và được mọi người trong làng quý mến.

 

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Một trong những đặc tính tốt đẹp của tình cảm gia đình đó là các thành viên trong gia đình thường có tâm lý bênh vực, bảo vệ và dành sự ưu tiên cho người nhà của mình hơn là người bên ngoài gia đình. Điều này được thể hiện trong quan niệm “một giọt máu đào hơn ao nước lã” hay “máu chảy ruột mềm”. Thế nhưng, vị trưởng làng trong câu chuyện bên trên đã có cách cư xử khác với tâm lý phổ biến đó. Phải đứng ra xét xử và ra hình phạt cho chính con trai của mình, có lẽ người cha ấy không khỏi đau lòng. Dù vậy, ông đã không bênh vực, bao che hoặc giảm bớt hình phạt cho con mình mà vẫn để người con ấy phải chịu phạt một cách cân xứng với lỗi lầm mà anh đã gây ra. Theo cặp mắt thông thường, nhiều người sẽ cho rằng người cha này không thương con mình. Tuy nhiên, cách hành xử theo kiểu “thương cho roi cho vọt” này của ông vừa duy trì trật tự và công lý trong cộng đồng vừa diễn tả một tình thương sâu sắc hướng đến mục đích giáo dục và giúp cho con mình biết sửa chữa lỗi lầm và trở nên tốt hơn.

Thiên Chúa của chúng ta là người cha rất mực công minh và giàu lòng thương xót. Tuy nhiên, không vì tình yêu ấy mà Thiên Chúa bỏ qua hoặc dung túng cho con người khi con người phạm lỗi. Người luôn xét xử công minh, không phải để trừng phạt mà là giáo huấn để con người nhận ra lỗi lầm của mình mà ăn năn hoán cải và sống tốt lành hơn. Nếu như vị trưởng làng trong câu chuyện bên trên đã để cho con mình chịu phạt về những tội lỗi chính anh ta gây nên thì Thiên Chúa của chúng ta, trong sự công minh của Người khi xét xử tội lỗi con cái đã chấp nhận gánh lấy hình phạt thay cho con cái của mình. Hình phạt mà con người phải đền trả cho tội lỗi của mình đã được phán quyết: “Bởi một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và bởi tội thì có sự chết” (Rm 5,12). Tuy nhiên, hình phạt ấy đã được chính Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa tự nguyện chịu phạt thay cho con người. Người đã tự nguyện chịu khổ nạn và chịu chết trên thập giá để đền tội cho nhân loại.

Ước mong rằng mỗi người chúng ta luôn vững niềm tin rằng tình yêu của Thiên Chúa không phải là tình yêu làm ngơ trước tội lỗi, nhưng là tình yêu sẵn sàng hy sinh để cứu rỗi chúng ta; và hy vọng rằng cho dù chúng ta có vấp ngã, có phạm tội bao lần, Thiên Chúa vẫn luôn rộng lòng tha thứ khi chúng ta biết sám hối và quay về với Người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không để chúng con phải hư mất đời đời vì những yếu đuối và tội lỗi của mình, nhưng đã dùng chính cái chết của Chúa để đền mọi tội lỗi và cứu độ chúng con. Xin cho chúng con trong Tuần Thánh này, khi theo chân Chúa bước vào cuộc khổ nạn của Chúa cũng biết ăn năn sám hối thật lòng và đền bù những tội lỗi đó của mình bằng những việc đạo đức và bác ái cụ thể. Amen.

             Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán