Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 11/06/2025: Tiếng nói của trái tim
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Từ bao đời, trái tim được xem là biểu tượng của tình yêu và là nơi có thể cất lên những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng:
Một ngày kia, những trái tim tụ họp lại và mở cuộc thi tìm xem trái tim nào có thể nói về tình yêu hay nhất. Lần lượt, từng trái tim tiến ra với dáng vẻ xinh đẹp, mịn màng, và đầy đặn với những lời tuyên bố về tình yêu rất êm đềm, chung thủy, không hề có sóng gió hay bóng dáng của đau khổ. Trái tim nào cũng đẹp và cũng nói về tình yêu của mình rất hay và đầy sức thuyết phục.
Giữa lúc những trái tim bắt đầu xôn xao và bối rối vì không biết giải thưởng sẽ được trao cho trái tim nào, thì bất chợt một trái tim nãy giờ đứng lặng lẽ ở một góc tiến lên đứng bên cạnh những trái tim đang được bình chọn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía trái tim vừa xuất hiện. Khác với những trái tim kia, đây là một trái tim không hề nguyên vẹn. Trên cơ thể nó là những vết sẹo lớn nhỏ và cả những vết xước còn đang rỉ máu. Trái tim ấy còn có những chỗ bị khuyết đi và nhiều mảnh ghép bị lồi lõm vì không vừa khít. Tiếng xì xầm bắt đầu râm ran:
- Sao trái tim ấy rách nát vậy? Nhìn nó đáng sợ quá, chẳng đẹp tí nào!
Trái tim rách nát ấy nhẹ nhàng giải thích:
- Những vết sẹo và các vết xước là những tổn thương mà những người tôi yêu đã gây ra cho tôi trong quá khứ và vẫn còn tiếp tục cho đến bây giờ. Tôi đã xé đi những mảnh tim của mình để trao cho người tôi thương, nhưng tôi đã không nhận lại được nơi người ấy mảnh tim nào để ghép vào nên có những chỗ bị khuyết. Còn những chỗ chắp vá lồi lõm là do tôi đã trao đi những mảnh tim mình và nhận lại những mảnh tim khác không cân xứng. Trái tim tôi thật sự không nguyên vẹn và xinh đẹp như các bạn, nhưng tôi cảm thấy tự hào vì những vết thương ấy có thể nói cho những người mà tôi yêu thương biết rằng tôi đã thật sự yêu thương họ như thế nào.
Mọi trái tim nghe những lời giải thích đó xong thì im lặng một hồi rồi đồng loạt vỗ tay quyết định trao phần thưởng cho trái tim mang đầy những vết thương ấy.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Tiếng nói hay nhất của tình yêu không phải là tiếng nói vang lên giữa những vẻ đẹp lộng lẫy, huy hoàng của thành công, vinh quang và sắc đẹp, nhưng là tiếng nói được cất lên từ một trái tim mang đầy dấu vết của những hy sinh, tổn thương, mất mát và đau khổ. Giống như từng nhịp đập rất nhỏ, rất nhẹ, phải hết sức chú ý mới có thể bắt được mạch và nghe được nhịp đập của trái tim, tiếng nói của trái tim cũng không được cất lên trong sự ồn ào nhưng vang lên từ sâu thẳm nơi những vết thương của sự hy sinh và những chỗ thiếu hụt, mất mát vì cho đi mà không được nhận lại. Mỗi người chúng ta cũng đang mang trong lồng ngực mình một trái tim. Nếu để trái tim của mình cất lên tiếng nói, đó sẽ là tiếng cười rộn rã của hạnh phúc hay là tiếng thổn thức của những niềm đau? Tình yêu đem đến cho trái tim những niềm vui và rung động êm đềm nhưng cũng chính tình yêu lại gây nên những vết thương không biết bao giờ mới được chữa lành. Kinh nghiệm trong cuộc đời cho chúng ta thấy rằng người mình càng yêu thương lại là người có khả năng làm cho trái tim mình tổn thương nhất.
Chúng ta đang bước đi trong tháng Sáu – tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Khi chiêm ngắm trái tim Chúa Giêsu, chúng ta không khỏi nao lòng trước một trái tim không còn nguyên vẹn. Trái tim của Người cũng có bao vết sẹo vì sự khước từ của những người đã được Người yêu thương chăm sóc và chữa lành, cũng nhập nhằng những vết xước vì bị bạn hữu phản bội và loang lổ những vết khuyết vì tình yêu dành cho mỗi người chúng ta nhưng không được chúng ta đáp lại.
Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta dâng lên Chúa trái tim đang còn âm ỉ những niềm đau của mình và bao người trên thế giới. Xin Chúa dạy chúng ta biết yêu như cách Chúa đã yêu và để cho trái tim biết cất lên tiếng nói tình yêu thật sự.
Ước mong tiếng nói của trái tim Kitô hữu không phải là những lời nói ngọt ngào và hứa hẹn cao xa, nhưng là tiếng thì thầm của sự bao dung, thiết tha đón nhận; của sự nhẫn nại đợi chờ khi đôi chân đã muốn ra đi, và là lời cầu nguyện, chúc phúc cho người đã làm tổn thương mình.
Lạy Chúa Giêsu, trái tim Chúa phải mang bao thương tích và trao ban đến giọt máu cuối cùng vì tình yêu lớn lao dành cho nhân loại chúng con. Xin cho chúng con dám can đảm để cho trái tim mình luôn rộng mở và sẵn sàng yêu thương dù cho tình yêu đó có làm cho trái tim mình phải mang đầy thương tích. Để qua trái tim luôn biết yêu thương của chúng con, tình yêu Chúa có thể chạm đến và chữa lành những trái tim đang rướm máu vì đau khổ của con người trong thời đại hôm nay. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
Trực tiếp
