Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 04/06/2025: Chiếc thánh giá – Ngọn lửa hy vọng giữa giông tố cuộc đời

Em bước vào con đường ma túy từ khi còn là một chàng trai trẻ  lớp 12. Ban đầu chỉ là những lần theo bạn bè tụ tập tìm cảm giác lạ của loại chất kích thích này, nhưng rồi ngày từng ngày, cuộc đời em như bị cuốn trôi vào vòng xoáy nghiện ngập, không điểm dừng. 17 năm qua, em đã đi qua biết bao đau khổ, vô tâm với mẹ già, và làm trái tim nhiều người thân yêu xót xa chưa từng nguôi ngoai.

Em không quan tâm đến tiếng gọi của gia đình, không đoái hoài đến từng giọt nước mắt thầm lặng của mẹ già. Có vẻ như cả thế giới xung quanh chỉ là một khoảng không vô hình với em. Nhưng giữa tất cả đớn đau và tăm tối ấy, có một điều duy nhất chưa một lần em chối bỏ – đó là chiếc thánh giá nhỏ bé trên cổ, món quà chị gái tặng trước khi cuộc đời em đổi hướng.

Dây thánh giá ấy không chỉ là một món đồ trang sức đơn thuần mà giới trẻ thường đeo. Nhưng nó còn là biểu tượng của niềm tin và hy vọng bất diệt mà em luôn khắc khoải giữ trong tim. Cho nên dù có vướng víu hay cũ kỹ nhưng chưa một lần em bỏ ra khỏi cổ. Mặc cho thân tàn ma dại, rồi ngày qua ngày em chìm sâu trong bóng tối nghiện ngập, chiếc thánh giá ấy vẫn sáng rực, như ngọn đèn nhỏ vẫn thắp sáng cho con đường trở về của em.

Gần 17 năm trôi qua, chiếc thánh giá đã sờn, mòn và gần như muốn đứt, em lo sợ cho niềm hy vọng cuối cùng của mình vụt tắt, em đã ra một quyết định nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh – nhắn tin xin chị gái một chiếc thánh giá mới. Bởi trong thâm tâm, dù em có tội lỗi, có vấp ngã, nếu còn niềm tin và hy vọng vào Chúa thì em còn cơ hội. Chúa không bao giờ bỏ rơi em, đó là điều kỳ diệu khi ngọn lửa hy vọng được thắp sáng từ chiếc thánh giá nhỏ bé, chỉ cần còn niềm tin, còn chiếc thánh giá bên mình, em sẽ không mất phương hướng. Hành trình thay đổi chưa bao giờ dễ dàng, nhưng em đã bắt đầu bước đi với niềm tin vững chắc. Một hành trình dài 17 năm trong bóng tối tội lỗi, em đã trở về với con đường ánh sáng và vòng tay yêu thương của Thiên Chúa như một phép màu. Chứng kiến sự thay đổi của em, gia đình chỉ biết cảm tạ và ca tụng tình yêu của Chúa, không gì là không thể đối với Chúa.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Một trong những tệ nạn phổ biến và nhức nhối mà xã hội cũng như Giáo hội đang phải đối diện khi ngày càng có nhiều thanh thiếu niên, giới trẻ rơi vào con đường nghiện ngập ma túy không lối thoát. Ma túy không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của các em mà còn làm gián đoạn việc học tập, phát triển cá nhân và tương lai các em mà còn gia tăng tội phạm, đánh mất chính mình, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Quá trình nghiện kéo dài khiến nhiều em trở nên thụ động, mất kiểm soát về hành vi, giảm khả năng tiếp thu tri thức và dần rơi vào vòng xoáy cô lập, mất phương hướng.

Đứng trước sức mạnh của sự dữ, chúng ta dường như bất lực khi chứng kiến, con cái, người thân yêu của mình rơi vào con đường tuyệt vọng mà không thể làm gì… Đôi khi chúng ta cũng thất vọng, chán nản trong đời sống đức tin khi trách móc sự chậm trễ của Chúa, thậm chí nghi ngờ sự hiện diện của Chúa, Với bản tính của con người tự nhiên chúng ta dễ nhận thấy nỗi đau con người, tình yêu thương con người dành cho nhau, chúng ta xót xa cho nhau và nghĩ rằng tình yêu của chúng ta là nguồn hy vọng duy nhất và lớn lao cho các em cho nên chúng ta mới rơi vào thất vọng và buông xuôi. Nhưng chúng ta đâu biết rằng, còn một tình yêu khác luôn âm thầm và bảo vệ các em như lời thánh vịnh 27, 10 “Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa thì hãy còn có Chúa đón nhận con”.

Câu chuyện trên đã minh chứng điều này, tình yêu của Chúa luôn đi bước trước thay vì chúng ta nghĩ rằng em chưa bao giờ rời xa Chúa nhưng thật ra Chúa  chưa bao giờ rời xa em, sự trở về ngoạn mục của em đã cho ta thấy điều đó. Ánh mắt Chúa đã từng dõi theo em trong mọi ngóc ngách tội lỗi, Ngài luôn đồng hành với em trong mọi thời khắc cuộc đời, Ngài cũng đã từng ở bên em trong lúc đau khổ tuyệt vọng nhất, Ngài vẫn ở đó chờ đợi em từng phút giây và Ngài luôn tận dụng mọi cơ hội, và thời khắc có thể để lôi kéo em trở về. Chính vì cảm nhận được tình yêu thương đó mà em chưa bao giờ rời xa thánh giá dấu chỉ của niềm hy vọng của sự phục sinh khỏi muôn vàn tội lỗi.Thật vậy, tình yêu và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng cho dẫu con người chúng ta có xấu xa và tội lỗi như thế nào.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, một lần nữa cho chúng ta xác tín hơn về điều ấy khi Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho chúng ta “Lạy Cha chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con…Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất…”

Mỗi người chúng ta luôn ở trong sự quan phòng và gìn giữ của Thiên Chúa, với tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, không một sức mạnh sự dữ nào có thể cướp chúng ta khỏi tay Ngài ngoại trừ khi chúng ta sử dụng tự do mà Chúa ban cho chúng ta để từ chối Ngài.

Chúng ta cầu nguyện cho nhau để xác tín về tình yêu mà Thiên Chúa Chúa dành cho chúng ta để dầu giữa những đau khổ và tuyệt vọng của cuộc sống, chúng ta vẫn luôn bám vào Thiên Chúa là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài vì đã thương và gìn giữ giữ chúng con trong Danh thánh thiện và quyền năng của Ngài, để dẫu cho sự ác và tội lỗi có mạnh mẽ đến đâu thì chúng con vẫn còn niềm hy vọng chắc chắn nơi Chúa. Amen.

Bích Liễu