Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 06/06/2025: Phục vụ bằng tình yêu
Trại mồ côi Ánh Dương nằm nép mình trong một góc phố vắng vẻ. Ở đó, những đứa trẻ không cha mẹ sống nương tựa vào nhau, mong đợi một chút yêu thương từ những nhà hảo tâm. Trong số những người phục vụ nuôi dạy các em, có bà Hạnh – một người phụ nữ ngoài bốn mươi, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng cau có, khiến bà trông già hơn tuổi.
Mỗi ngày, bà Hạnh thức dậy từ sáng sớm, quét dọn, nấu ăn và thực hiện những công việc cần thiết, nhưng tất cả đều làm một cách qua loa, thiếu tận tâm. Đối với bà, những đứa trẻ ở đây chỉ là một gánh nặng. Lúc đầu, mỗi khi đi học về, các em thường vui vẻ khoe những điểm 9, 10 mà mình đạt được hoặc kể chuyện trường lớp. Đa số các cô chú chăm sóc đều ân cần lắng nghe, động viên các em. Nhưng riêng bà Hạnh, bà chỉ lạnh lùng im lặng hoặc buông những lời cằn nhằn: "Học thì phải giỏi chứ, không giỏi thì học làm gì?" hay "Ba cái chuyện con nít mà cũng kể hoài!". Dần dần, các em né tránh, không còn chia sẻ khi thấy bà xuất hiện.
Ngày nào đến lượt bà Hạnh nấu ăn, ngày đó các em không muốn xuống nhà ăn. Ngoài cơm trắng, trên bàn chỉ có vài con cá khô, đậu phộng rang và một nồi canh loãng. Khi các em xin thêm thức ăn, bà liền quát: "Người ta phải làm lụng vất vả để chúng mày có cái ăn là tốt lắm rồi! Đòi hỏi gì nữa!" Trong khi đó, thực phẩm trong kho luôn có đủ nhờ tấm lòng hảo tâm của nhiều người. Những lời nói và hành động thiếu yêu thương của bà khiến các em cảm thấy tổn thương, mặc cảm và dần xa lánh. Chính vì vậy, ở đâu có bà Hạnh, ở đó chẳng còn bóng dáng đứa trẻ nào. May thay, nơi đây vẫn có những cô chú tận tâm, yêu thương, chăm sóc, giúp các em phần nào được chữa lành.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng nếu không có tình yêu trong phục vụ, thì công việc chỉ mang lại sự mệt mỏi, chán chường cho người phục vụ và gây tổn thương cho những người được phục vụ. Chính vì thế, trong bài Tin Mừng hôm nay, trước khi trao nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên cho Phêrô, Chúa Giêsu không hỏi ông về tài năng, kinh nghiệm hay sự thông minh, mà chỉ hỏi một điều duy nhất: "Anh có yêu mến Thầy không?" – và hỏi đến ba lần. Điều này cho thấy rằng tình yêu là điều kiện cốt lõi, là nền tảng và yếu tố quan trọng nhất đối với người tông đồ. Nếu thiếu tình yêu, mọi tài năng đều trở nên vô nghĩa. Như thánh Phaolô đã khẳng định “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và các thiên thần đi nữa, nhưng không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng” (1 Cr 13,1).
Hơn nữa, tình yêu không chỉ là động lực mà còn giúp biến đổi công việc tông đồ thành một sứ mạng đầy ý nghĩa. Khi yêu mến Chúa thật sự, người tông đồ không còn xem phục vụ là một trách nhiệm nặng nề, mà là một niềm vui, một ân huệ Chúa ban để họ được cộng tác với Ngài trong việc cứu độ nhân loại. Nhìn lại câu chuyện trên, chính nhờ tình yêu, những người phục vụ tận tâm đã đem đến sự ấm áp, quan tâm, lắng nghe và động viên các em. Nhờ đó, các em lớn lên không chỉ về tri thức mà còn về nhân bản, được chữa lành những tổn thương do bà Hạnh gây ra.
Bên cạnh đó, tình yêu còn giúp người phục vụ vượt qua những khó khăn, thử thách. Người tông đồ luôn phải đối diện với chống đối, bách hại, vu khống và cả những hy sinh đau đớn, thậm chí có thể bị đe dọa đến tính mạng. Nếu không có lòng yêu mến Chúa và tha nhân, họ sẽ dễ dàng nản chí, sợ hãi, bỏ cuộc. Đây cũng là lý do ngày càng có nhiều người ngần ngại dấn thân phục vụ hay làm chứng cho Chúa giữa đời sống hôm nay. Nhưng chính trong những thử thách ấy, tình yêu và lòng trung kiên mới được tôi luyện. Ai bền đỗ đến cùng, ai đặt trọn niềm tin vào Chúa, người ấy sẽ tìm thấy niềm vui và phần thưởng lớn lao trong Nước Trời.
Vì thế, mỗi người chúng ta được mời gọi sống và phục vụ với tinh thần hy sinh, yêu thương và kiên trì, để ánh sáng Tin Mừng được lan tỏa khắp mọi nơi. Dù là trong gia đình, nơi làm việc hay bất kỳ môi trường sống nào, nếu chúng ta đặt tình yêu vào từng hành động, thì những việc làm nhỏ bé nhất cũng có thể trở nên ý nghĩa và mang lại niềm vui cho người khác.
Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến Chúa hết lòng, để con có thể phục vụ tha nhân với tất cả sự chân thành và nhiệt huyết. Xin đừng để con làm việc vì thói quen hay vụ lợi, nhưng luôn đặt tình yêu làm trung tâm của mọi hành động. Amen.
Bích Liễu
Trực tiếp
