Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 01/08/2025: Lời cầu xin cho được Đức Khôn Ngoan
Lạy Thượng Đế của bậc tổ tiên,
lạy Đức Chúa từ bi lân tuất,
Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật,
dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người,
để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên,
và sống sao cho thánh thiện công chính
mà chỉ huy cả vũ trụ này,
cùng được một tâm hồn ngay thẳng
mà phân biệt phải trái.
Xin rộng ban cho con
Đức Khôn Ngoan hằng ngự bên toà Chúa.
Xin đừng đuổi con đi mà chẳng nhận làm con.
Vì thân này là tôi tớ, con của nữ tỳ Ngài,
số phận mỏng manh, cuộc đời vắn vỏi,
việc pháp đình lề luật, con bé bỏng hiểu chi!
Quả thế, con người ta dẫu thập toàn đi nữa
mà chẳng có Đức Khôn Ngoan của Ngài,
thì cũng kể bằng không không vậy.
…
Đức Khôn Ngoan ở kề bên Chúa,
biết những việc Chúa làm,
hiện diện khi Chúa tạo thành vũ trụ,
biết rõ những gì đẹp mắt Chúa
và phù hợp với huấn lệnh của Ngài.
Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự,
xin gửi Đức Khôn Ngoan Ngài tới,
xin phái đến từ toà cao vinh hiển,
để phù trì và đồng lao cộng khổ với con,
cho con biết điều đẹp ý Chúa.
Vì Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả,
sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm,
lấy quyền năng vinh hiển mà gìn giữ con.
Đoạn sách Khôn ngoan 9,1-6.9-11 là lời cầu nguyện của vua Salômon, xin cho được Đức Khôn Ngoan của Chúa. Đây là một lời tuyên tín: Thiên Chúa là nguồn cội Khôn Ngoan. Những lời thánh ca này, mời gọi chúng ta nhìn nhận tầm quan trọng của Đức Khôn Ngoan trong cuộc đời và dâng lên lời cầu xin chân thành để được Đức Khôn Ngoan soi dẫn.
Lạy Thượng Đế của bậc tổ tiên,
lạy Đức Chúa từ bi lân tuất,
Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật,
dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người,
Đức Khôn Ngoan có một vai trò nổi bật trong công trình sáng tạo. Lời của Chúa tác thành vạn vật, nhưng chính Sự Khôn Ngoan của Chúa lại đặc biệt được dùng để cấu tạo con người. Điều này cho thấy sự sống của con người được định hình bởi Đức Khôn Ngoan.
Đức Khôn Ngoan ở kề bên Chúa,
biết những việc Chúa làm,
hiện diện khi Chúa tạo thành vũ trụ,
Sự hiện diện của Đức Khôn Ngoan trong công trình sáng tạo không chỉ đảm bảo sự trật tự, hài hòa của vũ trụ mà còn là nguồn gốc của mọi chân lý, vẻ đẹp và ý nghĩa. Trong Kitô giáo, hình ảnh Đức Khôn Ngoan thường được liên kết với Ngôi Lời Thiên Chúa - Đức Giêsu Kitô - Đấng là “sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa” (1 Cr 1,24).
Thiên Chúa ban cho con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên (St 1,28). Tuy nhiên, sự cai quản này phải dựa trên nền tảng thánh thiện, công chính, và tâm hồn ngay thẳng để phân biệt phải trái.
Quả thế, con người ta dẫu thập toàn đi nữa
mà chẳng có Đức Khôn Ngoan của Ngài,
thì cũng kể bằng không không vậy.
Thân phận con người yếu đuối và giới hạn. Mọi tài năng, kiến thức, và thành tựu của con người đều trở nên vô nghĩa nếu không có Đức Khôn Ngoan soi sáng và hướng dẫn. Đức Khôn Ngoan là thước đo giá trị tối hậu cho mọi sự.
Xin rộng ban cho con
Đức Khôn Ngoan hằng ngự bên toà Chúa.
Xin đừng đuổi con đi mà chẳng nhận làm con.
Quả thật, chiếm được Đức Khôn Ngoan là có được một mối quan hệ gần gũi với Thiên Chúa, một sự kết hiệp thiêng liêng trọn hảo.
Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự,
xin gửi Đức Khôn Ngoan Ngài tới,
xin phái đến từ toà cao vinh hiển,
để phù trì và đồng lao cộng khổ với con,
cho con biết điều đẹp ý Chúa.
Vì Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả,
sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm,
lấy quyền năng vinh hiển mà gìn giữ con.
Đức Khôn Ngoan không chỉ là nguồn tri thức mà còn là nguồn sức mạnh và sự bảo vệ thiêng liêng, che chở con người khỏi những sai lầm và nguy hiểm.
Lời cầu nguyện trong sách Khôn Ngoan 9,1-6.9-11 nhắc nhở chúng ta về nguồn cội của Đức Khôn Ngoan, vai trò không thể thiếu của Đức Khôn Ngoan trong công trình sáng tạo và trong việc thực hiện sứ mệnh con người.
Hãy để những lời cầu xin này trở thành lời cầu nguyện của chính chúng ta, mỗi ngày, để chúng ta được sống theo ý Chúa, được phục vụ Ngài một cách khôn ngoan và công chính, và cuối cùng được thuộc về Ngài mãi mãi.
Lạy Chúa, con nhận biết sự yếu đuối và giới hạn của con, con không thể làm chủ vạn vật hay phân biệt phải trái nếu thiếu ân sủng của Chúa. Lạy Chúa, con biết rằng mọi tài năng hay sự hiểu biết của con người đều chẳng là gì nếu không có Đức Khôn Ngoan của Chúa. Xin Chúa hướng dẫn con trong mọi việc con làm và gìn giữ con. Amen.
Nữ tu Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thuỳ
Trực tiếp
