Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 31/07/2025: Bài ca ngợi khen Thiên Chúa của Giuđitha

Hãy ca ngợi Thiên Chúa của tôi, theo nhịp trống,

hát lên mừng Người, rập tiếng chiêng,

trầm bổng hoà vang thánh ca cùng thánh vịnh,

hãy suy tôn và cầu khẩn danh Người.

Vì Đức Chúa là vị thần tiêu diệt chiến tranh,

Người đặt doanh trại ngay giữa lòng dân thánh,

để giải thoát tôi khỏi tay phường bách hại.

Mừng Chúa Tể tôi thờ, tôi hát bài ca mới:

Lạy Chúa, Ngài vĩ đại vinh quang,

mạnh mẽ lạ lùng, không ai thắng được.

Muôn loài Ngài dựng lên phải phụng thờ Ngài,

vì Ngài đã phán, chúng liền xuất hiện,

Ngài gửi sinh khí tới, chúng được tác thành.

Tiếng Ngài phán ra, nào ai chống nổi!

Núi với biển có ầm ầm chuyển động,

đá có chảy tan như sáp trước mặt Ngài,

thì đối với những ai hằng kính sợ,

Ngài vẫn tỏ lòng nhân hậu từ bi.

Đoạn sách Giuđitha 16,1-2.13-15 là một phần của khúc ca chiến thắng vĩ đại do Giuđitha xướng lên sau khi Thiên Chúa đã dùng tay bà để giải thoát dân Israel khỏi sự đe dọa của quân Átsua hùng mạnh. Đây không chỉ là một bài ca mừng chiến thắng quân sự mà còn là một bản tuyên xưng đức tin về bản chất, quyền năng và sự trung tín của Thiên Chúa. Khi suy niệm những lời này, chúng ta được mời gọi nhận ra sự can thiệp kỳ diệu của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ và trong chính cuộc đời của chúng ta.

Giuđitha mở đầu thánh ca bằng một lời mời gọi đầy hân hoan, rộn ràng:

Hãy ca ngợi Thiên Chúa của tôi, theo nhịp trống,

hát lên mừng Người, rập tiếng chiêng,

trầm bổng hoà vang thánh ca cùng thánh vịnh,

hãy suy tôn và cầu khẩn danh Người.

Lời mở đầu này biểu lộ niềm vui bằng sự tôn vinh Thiên Chúa, nó cho thấy sự phụ thuộc và tin cậy hoàn toàn vào quyền năng của Ngài.

Vì Đức Chúa là vị thần tiêu diệt chiến tranh,

Người đặt doanh trại ngay giữa lòng dân thánh,

để giải thoát tôi khỏi tay phường bách hại.

Đối với dân Israel, Thiên Chúa là Đấng đem lại bình an, Ngài là vua hoà bình, Ngài hiện diện trong lòng Israel để bảo vệ và chiến đấu cho họ. Hình ảnh này nhắc nhở về Lều Hội Ngộ và Đền thờ, nơi Thiên Chúa ngự giữa dân Ngài. Sự hiện diện của Ngài là nguồn sức mạnh và sự an toàn tuyệt đối.

Giuđitha nhân cách hóa chiến thắng của dân tộc thành kinh nghiệm cá nhân của mình. Sự giải thoát này không phải do sức mạnh của con người, mà là do sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa.

Mừng Chúa Tể tôi thờ, tôi hát bài ca mới:

Lạy Chúa, Ngài vĩ đại vinh quang,

mạnh mẽ lạ lùng, không ai thắng được.

Sau lời mời gọi ban đầu và tuyên xưng về sự giải thoát, Giuđitha trở lại với sự tôn vinh Thiên Chúa một cách sâu sắc hơn. Đối với Giuđitha, Thiên Chúa không chỉ là Thiên Chúa của dân tộc mà còn là Thiên Chúa riêng của bà, Đấng mà bà hết lòng tôn thờ, Đấng rất mực vĩ đại và quyền năng.

Bài ca mới là cách diễn đạt phổ biến trong Thánh Kinh về một bài ca được hát lên sau một sự can thiệp mới mẻ và vĩ đại của Thiên Chúa. Nó biểu lộ sự đổi mới, một khởi đầu mới trong mối tương quan với Thiên Chúa và con người.

Muôn loài Ngài dựng lên phải phụng thờ Ngài,

vì Ngài đã phán, chúng liền xuất hiện,

Ngài gửi sinh khí tới, chúng được tác thành.

Tiếng Ngài phán ra, nào ai chống nổi!

Lời thánh ca tuyên bố về chủ quyền của Thiên Chúa trên vũ trụ vạn vật. Mọi tạo vật, từ vĩ đại nhất đến nhỏ bé nhất, đều nợ Ngài sự tồn tại và do đó phải đáp trả bằng việc tôn thờ Ngài. Giuđitha nhắc lại lời kể về công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong Sáng Thế Ký. Lời của Thiên Chúa là sức mạnh tạo dựng; là lời duy trì sự sống. Không gì có thể cản trở hay vô hiệu hóa Lời Ngài.

Núi với biển có ầm ầm chuyển động,

đá có chảy tan như sáp trước mặt Ngài,

thì đối với những ai hằng kính sợ,

Ngài vẫn tỏ lòng nhân hậu từ bi.

Hình ảnh núi và biển chuyển động, đá chảy tan như sáp là những hình ảnh biểu tượng cho sức mạnh khủng khiếp của Thiên Chúa, có thể làm rung chuyển cả vũ trụ vật chất. Đây là sức mạnh của Đấng Tối Cao, Đấng mà trước mặt Ngài, mọi thứ đều biến đổi.

Lời ca của Giuđitha không chỉ là một bài ca mừng chiến thắng mà còn là một tuyên ngôn về bản chất của Thiên Chúa, Đấng tiêu diệt chiến tranh, và là Đấng vĩ đại vinh quang, mạnh mẽ lạ lùng, không ai thắng được.

Lạy Chúa là Đấng tiêu diệt chiến tranh, Chúa đã giải thoát con khỏi mọi bách hại. Xin giúp con luôn tin tưởng vào quyền năng vĩ đại của Chúa, để khi đối mặt với thử thách, con không sợ hãi mà vững vàng cậy trông nơi Chúa. Xin cho cuộc sống của con trở thành lời ca tạ ơn không ngừng. Nguyện xin lòng nhân hậu của Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng con, để chúng con mãi mãi ca tụng Danh Thánh Ngài trong mọi hoàn cảnh. Amen.

Nữ tu Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thuỳ