Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 24/07/2025: Đừng loại bỏ tha nhân vì những yếu đuối của họ

Một người đàn ông được các bác sĩ chẩn đoán là đã mắc bệnh lao phổi, cần cách ly để tránh lây nhiễm. Ngay sau đó, vợ và các con của người đàn ông này đã không cho ông ta ở chung trong nhà nữa. Họ đã đưa ông đến sống trong gian nhà kho cũ kỹ, ẩm thấp ở tít ngoài vườn.

Người đàn ông tội nghiệp ấy phải sống lây lất qua ngày bằng số lương thực người giúp việc nhà đem đến trong lẻ loi, cô độc. Từ vợ con cho đến hàng xóm và những người bạn thân thiết đều không còn lui tới thăm nom ông nữa. Cảm thấy buồn tủi vì bị bỏ rơi, ông hết sức đau buồn, sức khỏe và tinh thần ngày càng sa sút. Một ngày nọ, ông đã tìm cách trốn ra khỏi nhà kho. Khi vội vã chạy băng qua con đường lớn, ông bị một chiếc xe tải đâm trúng, ngã xuống đường và rơi vào tình trạng nguy kịch. Người đi đường vội vã đưa ông vào bệnh viện, nhưng ông đã tắt thở trên đường đi. Vợ con ông hay tin đến nhận xác ông về. Cầm trên tay kết quả khám nghiệm tử thi của ông, mọi người đều hết sức bàng hoàng vì ông không hề mắc bệnh lao phổi.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Mang thân phận con người, bất cứ ai cũng có những yếu đuối riêng của mình. Cổ nhân đã nói: “nhân vô thập toàn” ngụ ý rằng con người không có ai là hoàn hảo. Nếu đã biết bản thân và tha nhân không hoàn hảo thì thiết nghĩ, thái độ phù hợp và đúng đắn nhất giữa con người với nhau đó là biết cảm thông, cưu mang và nâng đỡ nhau. Thế nhưng, trong cuộc sống hằng ngày, bất kể sự yếu đuối nào về mặt thể lý, tâm lý hoặc tâm linh của người nào đó đều có thể trở thành nguyên nhân khiến họ bị xã hội và chính những người thân của mình xa lánh và loại trừ. Khi bị chẩn đoán là mắc bệnh lao phổi, chắc người đàn ông trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã rất sợ hãi và đau khổ. Thay vì nhận được sự động viên, nâng đỡ thì ông lại bị chính những người thân của mình xa lánh và ruồng bỏ. Điều đau lòng là căn bệnh mà người ta đã chẩn đoán sai cho ông đã trở thành một bản án khắc nghiệt khiến ông bị loại trừ ra khỏi các mối tương quan thân tình với gia đình và xã hội. Không phải đợi đến khi trút hơi thở lìa đời vì tai nạn giao thông, người đàn ông ấy mới đi vào cõi chết, nhưng ông đã chết từ khi bị mọi người kỳ thị, bỏ rơi và loại trừ.

Bi kịch của người đàn ông ấy cũng phản chiếu hoàn cảnh đáng buồn của rất nhiều người trong xã hội hôm nay. Tất cả mọi người, trong đó có chúng ta đều mang nơi thân phận mình những nỗi niềm riêng: là nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc, đau khổ, hy vọng và thất vọng... Có khi nào chúng ta cũng nghe theo những giả định, nhận xét chủ quan thiếu chính xác, thiếu kiểm chứng cẩn thận về người nào đó rồi vội vã có thái độ lạnh lùng, xa cách, thậm chí là ruồng bỏ họ, cho dù đó có thể là những người thân thương nhất của mình? Nếu đã có lúc nào đó, bản thân chúng ta cũng bị bạn bè và những người thân yêu của mình xa lánh, hất hủi và loại trừ vì những sự hiểu lầm hay hiểu đúng nào đó về mình, chúng ta cũng sẽ đau lòng, khổ sở và cần những ánh mắt bao dung, những lời nói dịu dàng, và những đôi tay nâng đỡ biết bao! Và có lẽ sau những kinh nghiệm đau thương đó, chúng ta mới có thể hiểu và cảm thông với những người yếu đuối và lầm lỡ xung quanh mình.

Con người yếu đuối nhưng lại hay lên án và loại trừ nhau. Còn Thiên Chúa, Đấng ngàn trùng thánh thiện và tốt lành thì lại không bao giờ kết án hay loại trừ ai. Người dành lòng nhân hậu và tình thương cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người yếu đuối, bệnh tật và tội lỗi. Nơi Chúa Giêsu, chúng ta thấy được bóng dáng một Thiên Chúa luôn cúi xuống, chạm đến và hết sức gần gũi với những phận người bị loại ra bên ngoài đời sống xã hội và trái tim của con người. Chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa con tim chúng ta để với con tim dịu dàng, đầy thương cảm và thương xót, chúng ta sẽ không bao giờ kỳ thị và loại bỏ bất cứ ai vì những yếu đuối của họ.

Lạy Chúa, xin luôn nhắc chúng con nhớ rằng mỗi khi ghét bỏ, lạnh nhạt và loại trừ ai ra khỏi sự quan tâm và tình thương của mình cho dù họ có đáng ghét và xấu xa đến mức nào cũng chính là chúng con đang loại bỏ Chúa ra khỏi trái tim và cuộc sống của mình. Xin Chúa giúp chúng con biết nhìn thấy Chúa nơi những người đau khổ, tổn thương và thất vọng đang sống xung quanh, nhất là nơi những người thân thuộc trong gia đình, bạn bè, và những người hết lòng yêu thương chúng con để chân thành yêu thương và xoa dịu những nỗi đau của họ. Amen.

 Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán