Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 19/06/2025: Đê dài vỡ bởi tổ kiến

Vào thời Trung Hoa cổ, có một thôn trang sát bên bờ sông Hoàng Hà. Để ngăn ngừa lũ lụt, người dân đã đắp một con đê dài kiên cố. Ngày nọ, một lão nông tình cờ phát hiện bên bờ sông có rất nhiều đàn kiến đang làm tổ. Ông lo sợ báo với mọi người, nhưng ai nấy chỉ nghe cho qua và nói: - Con đê dài kiên cố như thế, sợ gì mấy con kiến bé tí ấy. Đêm hôm đó, bất ngờ một trận bão ập đến, nước sông đột ngột dâng cao ngấm qua các tổ kiến khiến con đê xung vỡ, nước tràn bờ nhấn chìm cả vùng nông thôn rộng lớn. (Theo Quán Minh)

Quý vị và các bạn thân mến,

 “Đê dài ngàn trượng, vỡ bởi tổ của con kiến; lầu cao trăm thước, thiêu rụi bởi ngọn lửa từ khe ống khói”. Câu nói trên thật hữu ích để cảnh tỉnh chúng ta đừng xem thường những điều nhỏ, nó có thể ủ thành đại họa. Trong cuộc sống chúng ta chớ khinh thường những điều nhỏ. Ngôi nhà to lớn được xây nên từ những viên gạch nhỏ. Một tấm thảm lớn được dệt từ những sợi chỉ nhỏ. Trái lại, một lỗ nhỏ có thể làm đắm con tàu lớn, một con sâu nhỏ có thể ăn rỗng quả táo lớn. Một lỗ đinh nhỏ làm xì lốp xe máy, một tàn thuốc lá có thể thiêu rụi cả cánh rừng…Những gì nhỏ bé ta biết sử dụng đúng chỗ sẽ rất hữu ích, nếu ta coi thường mà không khắc phục kịp thời sẽ gây thiệt hại lớn.

Trong việc giáo dục nhân cách, các nhà giáo dục khuyên chúng ta “Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, và cũng đừng thấy việc ác nhỏ mà cứ làm”. Vì mỗi hành động, cử chỉ lời nói của chúng ta đều tác động ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Khi ta xả rác ra đường ta gây mất vệ sinh, là ta hủy hoại môi trường, xúc phạm đến mẹ thiên nhiên. Người ta vì cái lợi trước mắt mà sản xuất hàng giả, thực phẩm, thuốc men giả gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự sống của con người. Những hành động tuy không ai biết nhưng gây thiệt hại khôn lường. Trái lại một việc thiện dù rất nhỏ cũng đem lại kết quả lớn. Khi ta ý thức và có hành vi bảo vệ môi trường sống, là ta cộng tác vào việc loan báo Tin Mừng.

Trong đời sống thiêng liêng, Chúa cũng dạy chúng ta đừng xem thường những điều nhỏ. Hạt cải tuy nhỏ bé nhưng khi lớn lên có thể làm chỗ trú mưa trú nắng cho chim trời. Một nắm men dù rất nhỏ có thể làm cả khối bột dậy men. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện (x. Mt 5,48). Hoàn thiện bằng những việc làm bác ái cho người bé mọn, bằng ly nước cho người đang khát, bằng chiếc áo ấm cho người đang rét, bằng chén cơm cho người đói lang thang đầu đường xó chợ, bằng một lời chia sẻ động viên cho người đang cô đơn tuyệt vọng…Tiến trình nên hoàn thiện không phải là phong trào chỉ hô hào thực hiện như một cú nhảy đột phá, nhưng phải thực hiện trong từng ngày sống với trọn lòng yêu mến.

Mỗi ngày làm một việc thiện chẳng có gì lớn lao nhưng chúng ta có thể góp phần làm thay đổi thế giới như một nhà tư tưởng đã khẳng định Tiếng động của một cái khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới. Việc thiện dù rất nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Việc thiện ví như những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ, nhưng nó làm cho mặt nước xao động lan xa và xa mãi. Việc thiện dù rất nhỏ nhưng ví như hương thơm của một bông hoa tỏa ra xung quanh tạo nên một không gian ý vị. Việc thiện cũng ví như nhiều âm thanh nhỏ hợp lại tấu lên một khúc nhạc hay làm say lòng người.

Mỗi Kitô hữu được mời gọi bước đi trong sự sống mới của Chúa Thánh Thần đang hoạt động âm thầm trong lòng Giáo hội. Thánh Thần uốn nắn, tác động khơi lên trong ta khát vọng hướng về Chúa như là nguồn ánh sáng chiếu soi thế giới đang chìm trong bóng tối sự chết. Cần để cho Lời Chúa thẩm thấu vào tâm hồn chúng ta. Giáo hội không thể sống mà không có buồng phổi cầu nguyện và thờ phượng liên lỉ bên Chúa Giêsu Thánh Thể (x. EG 264). Nếu không có đời sống cầu nguyện, chúng ta sẽ dễ bị sa ngã, dễ xây cho mình những ‘tổ kiến’ nho nhỏ của cái tôi ích kỷ, của đam mê tội lỗi, thú vui thế gian, hưởng thụ vật chất để rồi đánh mất chính mình, vì ‘đê dài ngàn trượng vẫn có thể bị phá vỡ bởi tổ kiến’.

 Lạy Thiên Chúa là Đấng rất mực thánh thiện, xin cho chúng con yêu mến kiên trì thực hành lời Chúa dạy, nhờ đó chúng con xây dựng nền tảng đức tin vững chắc, có đủ sức mạnh thắng vượt tội lỗi và trung thành bước theo Chúa. Amen.

Phương Anh