Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 30/06/2025: Trân quý mọi món quà
Chuyện kể rằng: Vào buổi tiệc mừng sinh nhật thứ 40 của bố, cô con gái 8 tuổi đã hớn hở đem đến trao cho bố một hộp quà xinh xắn được chính tay cô bé trang trí bằng giấy màu rất đẹp. Người bố rất ngạc nhiên và bất ngờ vì ông biết con gái nhỏ của mình không hề có tiền, sao có thể mua quà cho mình được. Anh đặt chiếc hộp quà xuống bên cạnh những hộp quà khác, nhưng cô bé cứ nài nỉ bố mở ra.
Thế là, trước cặp mắt tò mò và lời cổ võ của những thực khách đến tham dự bữa tiệc, người bố đã mở hộp quà của con gái mình ra. Khi chiếc nắp hộp được mở ra, gương mặt người bố biến sắc, còn các thực khách thì ồ lên ngạc nhiên vì bên trong chiếc hộp chẳng có gì. Nó chỉ là một chiếc hộp rỗng không. Cảm thấy mất mặt trước mọi người, người bố đã nổi giận, lớn tiếng với cô con gái bé nhỏ đang thu mình lại vì sợ hãi trước thái độ tức giận của bố. Anh nói:
- Bố đã dạy con khi tặng cho ai một hộp quà thì bên trong phải chứa đựng một vật gì đó quý giá và đem đến niềm vui cho người nhận. Tại sao con lại tặng cho bố chiếc hộp rỗng không này?
Cô con gái thút thít khóc và chỉ vào cái hộp quà, nghẹn ngào nói:
- Bố ơi, đây không phải là chiếc hộp rỗng không. Suốt nhiều ngày qua, con đã thổi vào chiếc hộp này rất nhiều chiếc hôn của con dành cho bố, và con muốn tặng chiếc hộp đầy những chiếc hôn này cho bố trong ngày hôm nay để nói với bố rằng con yêu bố nhất trên đời.
Nghe xong những lời đó của cô bé, các thực khách im lặng, còn người cha thì hết sức cảm động và hối hận vì thái độ của mình. Anh cúi xuống, ẵm cô con gái bé nhỏ lên tay và ôm lấy chiếc hộp quà của con gái vào lòng, âu yếm đặt lên trán cô một nụ hôn trìu mến và nói:
- Bố rất thích hộp quà này của con. Cảm ơn con, con gái yêu quý của bố.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Câu chuyện về chiếc hộp quà rỗng không thoạt nhìn có vẻ vô giá trị nhưng lại chứa đựng những chiếc hôn đong đầy sự ngây thơ và tình thương chân thành của một đứa trẻ gửi đến cho chúng ta một thông điệp hết sức đáng yêu về cách trao gửi và đón nhận những món quà xuất phát từ trái tim. Như nhiều người lớn khác, người cha trong câu chuyện bên trên cũng đã quá quen thuộc với những món quà được lượng giá bằng hình thức và mức độ của giá trị. Do vậy, khi nhìn thấy chiếc hộp không chứa vật gì đáng giá ở bên trong, anh đã phản ứng theo bản năng là tức giận, xấu hổ và cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Để rồi, mãi đến khi nghe được những lời giải thích ngây thơ và chân thành của cô con gái bé nhỏ, anh mới ngỡ ngàng nhận ra rằng mình đang được trao tặng một món quà quý giá mà không thể mua được ở cửa hàng nào với bất cứ giá nào.
Giữa một xã hội mà chủ nghĩa duy vật có tác động mạnh mẽ đến nhân sinh quan và lối sống của con người, có khi nào trong cuộc sống của mình, ta cũng đã vô tình tỏ ra xem thường và cảm thấy phật lòng trước những chiếc hộp đầy yêu thương mà người khác trao tặng chỉ vì nó không chứa đựng những gì mà ta mong đợi? Và có khi nào vì quá vội vàng đánh giá mọi điều mình nhận được trong cuộc sống bằng thước đo và tiêu chuẩn của lý trí mà ta đã khước từ và làm tổn thương những người đã trao tặng cho ta những điều bình dị nhưng xuất phát từ con tim chân thành của họ.
Nếu như con người có khuynh hướng đánh giá mọi sự bằng cái nhìn bên ngoài theo các chuẩn mực về hình thức và giá trị nội tại thì Thiên Chúa lại không nhìn vào vẻ bề ngoài, mà nhìn thấu tấm lòng. Qua lời tuyên bố long trọng: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế” (Mt 9,12), Thiên Chúa nói với chúng ta rằng Người không đòi hỏi những lễ vật cao sang mà chỉ cần một tấm lòng khiêm nhu, chân thành và chứa chan tình yêu mến. Chúng ta cầu xin Chúa thanh lọc những toan tính và lối hành xử vụ lợi trong cách sống vội vã hằng ngày của mình để biết dừng lại khám phá vẻ đẹp của tình người nơi những điều hết sức bình dị mà ta được đón nhận từ những người thân yêu đang sống xung quanh mình. Đó có thể là một ánh mắt chất chứa sự quan tâm da diết, một cái nắm tay ấm áp và dịu dàng, một nụ cười long lanh niềm vui hội ngộ, là những lời cầu nguyện âm thầm, những cử chỉ và hành động bác ái...
Lạy Chúa, xin cho đôi mắt chúng con có đủ sự tinh tế để khám phá ra những vẻ đẹp của con người và cuộc sống nơi những điều nhỏ bé và bình dị hằng ngày. Xin cho con tim chúng con có đủ sự tử tế để đối đãi với nhau bằng thái độ chân thành khi trao gửi và trân quý khi lãnh nhận. Nhờ đó, chúng con trở nên chứng tá cho sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa giữa lòng đời hôm nay. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
Trực tiếp
