Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 12/01/2026: Điều tạo nên phước đức

Trước kia, vua Nghiêu nhà Đường có lần đến chơi ở đất Hoa. Viên quan cai quản vùng này đến chúc mừng ông rằng: - Xin chúc nhà vua sống lâu trường thọ. Vua Nghiêu nói: - Quan đừng chúc ta như thế. Viên quan lại chúc: - Xin chúc nhà vua giàu có và sinh được nhiều con trai. Vua Nghiêu lại nói: - Đừng chúc ta như thế. Viên quan ngạc nhiên hỏi: - Được sống lâu, giàu có và sinh nhiều con trai, người ta ai cũng muốn, vậy mà nhà vua không muốn là tại làm sao? Vua Nghiêu nói: - Lắm con trai thì lo sợ vì sẽ có sự tranh giành; giàu có thì công việc nhiều; sống lâu thì nhục nhã nhiều. Ba điều ấy không phải là những điều tạo nên phước đức nên ta từ chối. Viên quan nói: - Nhà vua đúng thực là một bậc quân tử không cầu danh lợi, đông con nhiều của nên lúc nào lòng dạ cũng an nhiên thư thái, sống trăm tuổi rồi nhắm mắt trở về cõi tiên.

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện của vua Nghiêu giúp ta liên tưởng đến câu chuyện vua Salômôn trong Kinh Thánh. Khi được Thiên Chúa hỏi muốn xin gì, nhà vua không ngần ngại chỉ xin được ơn khôn ngoan. Ông không xin Thiên Chúa cho sức mạnh, tài năng, giàu có vinh hoa phú quý. Và Giavê Thiên Chúa đã cho ông được sự khôn ngoan vượt bậc không ai sánh bằng (x. 1V 3,11-12).

Quả thật, dù có sức lực cũng có ngày suy yếu, có tiền bạc tài năng, sắc đẹp cũng có ngày sẽ hết, nhưng sự khôn ngoan giúp con người biết phân biệt phải trái, biết sử dụng tiền bạc cho hợp lý, nhất là biết kính sợ Thiên Chúa và sống theo đường lối của Người. Sự khôn ngoan như ánh sáng dẫn con người nhận biết Thiên Chúa là Cha thật và mọi người là anh chị em với nhau. Sự khôn ngoan giúp con người biết tránh những điều xấu, khao khát hướng tới sự hoàn thiện. Có lần chính Chúa Giêsu cũng nhắc nhở các môn đệ anh em đừng tích trữ những kho tàng vật chất ở dưới đất, sẽ có ngày bị trộm đào ngạch khoét vách (x. Mt 6,19-10). Hãy lo tìm kiếm những điều thuộc về Thiên Chúa và sự công chính của Người.

Theo quan niệm của Kinh Thánh ơn khôn ngoan có nghĩa là tin nhận danh Thiên Chúa và sống theo đường lối của Người. Ơn khôn ngoan là món quà đến từ Thiên Chúa, nó quý hơn vàng bạc châu báu, nó giúp ta đi vào quỹ đạo tình yêu, giúp ta biết sống công bằng, trung tín để đạt đến hạnh phúc đích thực nơi Thiên Chúa. Sự khôn ngoan thế gian dẫn ta đến hủy diệt, còn đức khôn ngoan của Thiên Chúa giúp ta biết sống thanh khiết, hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy bác ái và sinh nhiều hoa thơm trái tốt (x. Gc 3,17). 

Sự giàu có vinh quang của người đời chỉ như phù hoa sớm nở tối tàn. Chỉ nơi Thiên Chúa mới có sự sống trường tồn vĩnh cửu. Lịch sử nhân loại đã chứng kiến biết bao nền văn minh tột bậc đã sụp đổ trong nháy mắt, biết bao mỹ nhân đã phải nếm mùi đau khổ và thất bại, chết chóc và tàn phai. Cuộc sống xã hội càng văn minh tiến bộ, sự thay đổi càng nhanh chóng. Đây là quy luật của vật chất, cái mới ra đời thay thế và phủ định cái cũ. Chiếc đồng hồ thời gian cứ đếm bước chảy trôi không ngừng. Ngày lại ngày, thời gian của ngày hôm qua sẽ trôi đi không bao giờ trở lại, mà vĩnh viễn đi vào dĩ vãng. 

Trong thánh vịnh 89, tác giả cũng khẩn cầu một cách ý nghĩa rằng: “Xin dạy chúng con biết tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan”. Suy gẫm về cuộc đời không phải để buông xuôi chán nản bỏ cuộc nhưng là để biết trân quý và sống trọn vẹn những gì mình đang có. Hiểu được như thế, chúng ta được mời gọi sống giây phút hiện tại, luôn khiêm tốn thực thi ý Chúa. Nếu trong hiện tại chúng ta chưa sống cho hết mình thì trong tương lai chúng ta không thể có được những phút giây hạnh phúc và ý nghĩa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức cuộc sống này sẽ qua đi để chúng con có thái độ sống khiêm tốn, khôn ngoan hơn, để chúng con biết đối xử tử tế với nhau trong tình bác ái, yêu thương. Ngay lúc này, nếu Chúa cho con một điều ước, con ước ao sống gần gũi với Chúa vì chỉ có Chúa làm thỏa mãn mọi khát vọng trong con. Amen.

Phương Anh