Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 27/09/2025: Vị Tông đồ của người nghèo
Chúng ta phải ưu tiên phục vụ người nghèo, vì họ là hiện thân của Con Thiên Chúa, Đấng đã trở nên người nghèo, Đấng chẳng còn dáng vẻ của một con người trong cuộc Thương Khó, Đấng bị lương dân coi là điên rồ, bị người Do Thái coi là cớ vấp phạm. Người tự xưng là Đấng loan báo Tin Mừng cho người nghèo hèn. Chúng ta phải noi gương và cư xử như Đức Kitô là quan tâm đến người nghèo túng, an ủi giúp đỡ và bảo vệ họ (x. Bài đọc Kinh Sách ngày 23.9).
Quý vị và các bạn thân mến,
Trên đây là những lời chia sẻ của thánh Vinh Sơn Phaolô mà hôm nay phụng vụ Giáo hội kính nhớ. Thánh nhân sinh ngày 24 tháng 4 năm 1581 tại Gascony, nước Pháp trong một gia đình nông dân nghèo.
Đáp lại tiếng Chúa kêu gọi, Vinh Sơn đã được trở thành linh mục vào năm 1600 khi mới 19 tuổi. Ngài phục vụ tại Toulouse cho đến khi đi Marseille để nhận thừa kế của gia đình. Trên đường trở về, ngài bị bắt cóc và bị bán làm nô lệ. Trong hoàn cảnh ấy, thay vì chán nản thất vọng, cha đã sống gần gũi và cảm hóa được người chủ trở thành một Kitô hữu. Điều này đã khiến cho cha được trả tự do vào năm 1607. Sau đó, ngài quay trở lại Pháp và nhận nhiệm sở tại một giáo xứ gần Paris. Ngài đã sáng lập Tu hội Thừa Sai với mục đích đào tạo các giáo sĩ và nâng đỡ những người nghèo.
Với sự cộng tác của thánh nữ Louise Marillac, cha Vinh Sơn đã thành lập Tu hội Nữ Tử Bác Ái và Tu hội Truyền Giáo để chuyên lo cho việc từ thiện. Ngoài ra, cha Vinh Sơn còn được vua Louis XIII bổ nhiệm làm linh hướng cho những tù nhân khổ sai trên những thuyền chiến. Trong thời gian này, ngài có cơ hội giúp đỡ những tù nhân ở Pháp cải thiện đời sống. Sau một đời phục vụ Chúa qua những người nghèo, cha Vinh Sơn Phaolô đã được Chúa gọi về vào ngày 27 tháng 9 năm 1660 tại Paris. Vào ngày 16 tháng 6 năm 1737, Đức Giáo hoàng Clêmentê XII phong ngài lên bậc hiển thánh. Năm 1885 Đức Giáo hoàng Lêô XIII đã đặt ngài làm đấng bảo trợ hội Nữ tu và Nam tu sĩ Bác ái.
Cả cuộc đời thánh Vinh Sơn dành để phục vụ những người nghèo khổ. Với tấm lòng vị tha, bác ái, thánh nhân đã rao giảng trở thành chứng nhân về lòng thương xót của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Dù ở bất cứ nơi đâu, chức vụ nào, ngài luôn chu toàn trách vụ một cách khôn ngoan. Ngài yêu thương những người nghèo khó, kẻ đau khổ, người lao động vất vả, đặc biệt ngài lưu tâm đến việc giáo dục các thiếu nữ. Ngài đã sống trọn vẹn các mối phúc của Tin Mừng: sống nghèo khó, chịu ngược đãi, bị bách hại (x. Mt 5,3-12). Ngài dành thời gian thăm viếng kẻ bị tù đày, cho kẻ đói ăn, khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, (x. Mt 25,35-40) như lời Chúa Giêsu đã khuyên dạy.
Với tâm nguyện “Tôi trở nên tất cả cho mọi người”, thánh Vinh Sơn đã phục vụ người nghèo một cách vô vị lợi. Phục vụ người nghèo là phục vụ chính Chúa. Sống như người nghèo là sống như Chúa. Gặp gỡ người nghèo là gặp gỡ Chúa. Xung quanh chúng ta không thiếu những người nghèo. Họ có thể thiếu tiền bạc vật chất, thiếu sự tôn trọng, không được yêu thương chăm sóc và bảo vệ. Họ có thể là những người yếu thế, bị bóc lột sức lao động hoặc gánh chịu những bất công xã hội. Trước thực trạng đó, chúng ta được mời gọi ra khỏi tháp ngà an toàn giả tạo để đến với những người nghèo. Theo Đức hồng y Henri Nouwen, tất cả chúng ta đều là những người nghèo về một phương diện nào đó. Người nghèo ở ngay giữa lòng Giáo hội. Thoạt nhìn, chúng ta nghĩ họ là những người không giống với chúng ta: những người sống trong khu ổ chuột, những người lãnh thức ăn miễn phí ở các cơ sở từ thiện, những người ngủ lang thang trên hè phố, những tù nhân, bệnh nhân tâm thần và những người ở viện dưỡng lão. Tuy nhiên, người nghèo có thể ở rất gần chúng ta. Họ có thể là người ở ngay trong gia đình, giáo xứ và nơi làm việc của chúng ta. Và gần hơn nữa, có khi là chính chúng ta, lúc mà chúng ta cảm thấy mình không được yêu thương, bị loại bỏ, bị hành hạ hay bị lãng quên (x. Henri J.M.Nouwen, Bread for the Journey).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến mang thân phận người nghèo để cảm thông với thân phận của chúng con, xin cho chúng con ý thức những giới hạn của chính mình, để biết cảm thông, tôn trọng và yêu mến những người nghèo như Chúa đã yêu thương và cứu độ chúng con. Amen.
Phương Anh
Trực tiếp
