Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 21/02/2026: Tỉnh thức trước cám dỗ của tiền của
Chuyện kể rằng: Ở một vùng núi hẻo lánh, có một vị ẩn sĩ sống đời chiêm niệm cùng ba môn sinh của mình. Một ngày kia, trên đường đi tìm hái thảo mộc, bốn thầy trò đi qua một lối mòn vắng vẻ. Vị thầy bất chợt hỏi:
- Nếu trên con đường này, các con bắt gặp một túi tiền ai đó đánh rơi, các con sẽ làm gì?
Sau một hồi suy nghĩ, người học trò thứ nhất trả lời:
- Con sẽ tìm chủ nhân và trao lại.
Vị thầy nhìn anh, chăm chú hỏi lại:
- Con có chắc mình sẽ tìm được đúng chủ nhân của nó không?
Nghe thầy nói vậy, người thứ hai lập tức lên tiếng:
- Nếu không tìm được chủ nhân, con sẽ giữ lấy, biết đâu đó là phần thưởng may mắn do số phận gửi đến.
Người thầy nói:
- Nếu thấy của rơi mà lòng đã muốn chiếm đoạt thì lương tâm con ở đâu?
Người thứ ba chậm rãi thưa:
- Thưa thầy, con không chắc mình đủ mạnh để không bị dao động bởi túi tiền đó nên con sẽ dừng lại cầu nguyện. Nếu Chúa cho con sự thông minh sáng suốt, con tin mình sẽ biết phải làm gì để đẹp lòng Chúa và tâm hồn được bình an.
Nghe câu trả lời này, vị thầy mỉm cười nói với người học trò thứ ba rằng:
- Con hiểu được sự yếu đuối của mình, và biết tìm đến sự trợ giúp của ơn trên. Đây chính là hành động khôn ngoan nhất.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Không ai phủ nhận vai trò quan trọng và thiết yếu của tiền bạc trong cuộc sống. Bởi lẽ, nhờ có tiền, chúng ta mới có thể chăm lo cho bản thân, nuôi sống gia đình, đầu tư cho tương lai và giúp đỡ người khác. Không có tiền, những nhu cầu thiết yếu nhất của con người về cái ăn, cái mặc cũng không thể được đáp ứng. Do vậy, không lạ gì khi đứng trước vẻ hào nhoáng, quyến rũ của tiền bạc, rất nhiều người không tránh khỏi ma lực của đồng tiền và bị cám dỗ muốn chiếm hữu chúng. Thánh Phaolô tông đồ đã cảnh báo chúng ta rằng: “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc” (1 Tm 6, 10). Thánh nhân không kết án tiền bạc, bởi lẽ tiền bạc là yếu tố đảm bảo cuộc sống con người, là phương tiện để chúng ta thực thi bác ái. Tuy nhiên, ngài lưu ý chúng ta về nguy cơ bị lòng ham muốn và sự khao khát chiếm hữu tiền bạc làm tha hóa phẩm giá lương thiện của con người. Trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, dù chỉ là giả thuyết, nhưng hai trong số ba người học trò của vị ẩn sĩ đã xao động khi đứng trước quyết định về một túi tiền.
Bất cứ quyết định nào mang tính chủ quan và thiên về lợi ích bản thân đều dễ dẫn đến sai lầm. Nhưng, những quyết định được ánh sáng lời Chúa soi dẫn sẽ có khả năng đi đúng đường lối Chúa và đem đến cho con người sự bình an đích thực. Điều đáng quý nơi người học trò thứ ba không phải vì anh chắc chắn sẽ làm điều đúng mà vì anh ý thức mình có thể sai. Cho nên, anh đã không đặt niềm tin tuyệt đối vào ý chí bản thân nhưng tìm đến sự trợ lực của Thiên Chúa qua việc cầu nguyện, lắng nghe tiếng Chúa và phân định trong sự hướng dẫn của Thánh Thần. Chính sự khiêm tốn và phó thác vào sự dẫn dắt của Chúa sẽ giúp anh tránh khỏi những quyết định sai lầm trong cuộc đời.
Có lẽ đâu đó trong đời mình, chúng ta cũng đã từng gặp một “túi tiền bên đường” theo những cách thức nào đó: một khoản lợi nhuận mờ ám, một lời đề nghị hấp dẫn nhưng thiếu minh bạch, một cơ hội tiến thân phải đánh đổi bằng sự thỏa hiệp, mất đi nhân phẩm và lương tâm. Nếu chỉ dựa vào những tính toán khôn ngoan theo bản tính tự nhiên của con người, chúng ta dễ biện minh và thỏa hiệp để nhận lấy lợi ích về cho mình. Tuy nhiên, nếu biết dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa qua tiếng nói lương tâm, chúng ta sẽ nhận ra giá trị thật của đời người không nằm ở việc sở hữu được bao nhiêu tiền của mà ở sự trung thành với điều thiện và giáo huấn của Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn tỉnh táo sống theo lời căn dặn của Chúa: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm” (Lc 12, 15). Nhờ đó, chúng ta biết sử dụng tiền bạc như là phương tiện phục vụ cho con người và Nước Trời.
Lạy Chúa, giữa những lời mời gọi đầy hấp dẫn của vật chất, xin cho chúng con có đủ sự tỉnh thức và khiêm tốn để cầu xin ơn Chúa trợ giúp. Nhờ đó, chúng con có thể sáng suốt thực hiện những điều làm đẹp lòng Chúa và phục vụ cho lợi ích của tha nhân. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán