Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 03/01/2026: Tôn vinh Danh Thánh Chúa Giêsu

Đức Giêsu Kitô

vốn dĩ là Thiên Chúa

mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì

địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,

mặc lấy thân nô lệ,

trở nên giống phàm nhân,

sống như người trần thế.

Người lại còn hạ mình,

vâng lời cho đến nỗi

bằng lòng chịu chết,

chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

và tặng ban danh hiệu

trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu,

cả trên trời dưới đất

và trong nơi âm phủ,

muôn vật phải bái quỳ;

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,

mọi loài phải mở miệng

tuyên xưng rằng:

“Đức Giêsu Kitô là Chúa.”

Việc tôn kính Danh Thánh Chúa Giêsu đã có từ thời sơ khai của Giáo hội, nhưng được phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ XV nhờ công lao của Thánh Bernandinô Siêna và Thánh Gioan Capestranô. Các ngài đã sử dụng biểu tượng IHS (ba chữ cái đầu của tên Chúa Giêsu trong tiếng Hy Lạp) để mời gọi các tín hữu tôn thờ Chúa.

Vào năm 1530, Đức Giáo hoàng Clêmentê VII đã cho phép Dòng Phanxicô cử hành lễ này. Đến năm 1721, Đức Innocentê XIII đã mở rộng việc mừng lễ ra toàn thể Giáo hội hoàn vũ. Ngày nay, lễ này được mừng kính vào ngày 03 tháng 01. Ý nghĩa của ngày lễ nhấn mạnh rằng: ngay từ khi chịu phép cắt bì (tám ngày sau khi sinh), Chúa Giêsu đã chính thức mang tên Giêsu – nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ.”

Dựa trên đoạn thư gửi tín hữu Philípphê (Pl 2, 6-11), chúng ta thấy một nghịch lý thánh thiêng: Danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu không đến từ sự tự tôn, mà đến từ sự tự hủy. Chúa Giêsu đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ để rồi được Thiên Chúa siêu tôn. Vậy, làm thế nào để chúng ta – những Kitô hữu mang danh Chúa – có thể thực sự tôn vinh Danh Ngài trong cuộc sống thường nhật?

Trước hết, chúng ta hãy tôn vinh Danh Thánh Chúa Giêsu bằng sự khiêm nhường tự hạ như Chúa. Danh Giêsu rạng rỡ nhất không phải trong những đền đài nguy nga, mà trong những tâm hồn biết hạ mình. Chúa Giêsu đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Để tôn vinh Ngài, chúng ta được mời gọi từ bỏ cái tôi ích kỷ, sự kiêu ngạo và thói ưa danh vọng. Khi chúng ta biết nhường nhịn một đồng nghiệp, tha thứ cho một người xúc phạm mình, hay phục vụ những người bé mọn mà không cần ghi công, đó là lúc chúng ta làm cho Danh Giêsu được rạng rỡ. Tôn vinh Chúa không phải là hô vang tên Ngài ở nơi công cộng, mà là sống sao cho người ta thấy “chất Giêsu” trong sự hiền lành của chúng ta.

Tiếp theo, chúng ta tôn vinh Danh Thánh Chúa Giêsu bằng sự vâng phục tin yêu. Chúa Giêsu vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Danh Chúa Giêsu gắn liền với thánh ý Chúa Cha. Chúng ta tôn vinh Danh Ngài khi chúng ta thưa “xin vâng” trước những biến cố của cuộc đời, dù là những chén đắng hay những thử thách nghiệt ngã. Sống đạo là làm mọi việc với ý chỉ: “Lạy Chúa, con làm việc này nhân danh Chúa Giêsu.” Khi mỗi hành động, từ việc nhỏ nhặt trong gia đình đến công việc ngoài xã hội, đều được thực hiện vì lòng mến, chúng ta đang viết tiếp bài ca tôn vinh Danh Thánh giữa lòng đời.

Tiếp theo, chúng ta tôn vinh Danh Thánh Chúa Giêsu bằng lời tuyên xưng và chứng tá: “Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất... muôn vật phải bái quỳ.” Sự bái quỳ chân thành nhất chính là sự khuất phục của trái tim. Trong một thế giới đang dần quên lãng Thiên Chúa, việc can đảm sống theo các giá trị Tin Mừng là cách tôn vinh Danh Chúa mạnh mẽ nhất. Tôn vinh Danh Chúa là khi chúng ta chọn sự trung thực thay vì gian dối, chọn bảo vệ sự sống thay vì hưởng thụ ích kỷ. Mỗi khi chúng ta làm dấu Thánh Giá một cách sốt sắng chúng ta đang khẳng định vương quyền của Chúa trên cuộc đời mình.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Danh Ngài là mật ngọt cho miệng lưỡi, là âm nhạc cho tai nghe và là niềm vui cho lòng trí. Chúng con tạ ơn Chúa vì đã mặc lấy thân phận con người, chấp nhận mọi nỗi đau khổ để mang lại cho chúng con danh hiệu cao quý là con cái Thiên Chúa.

Xin cho mỗi lời chúng con nói, mỗi việc chúng con làm trong năm mới này đều được thực hiện nhân danh Chúa. Xin khắc ghi Danh Thánh Chúa vào tâm khảm chúng con, để khi đối diện với thử thách, chúng con tìm thấy sức mạnh; khi gặp tối tăm, chúng con thấy ánh sáng; và khi hấp hối, chúng con tìm thấy niềm hy vọng cứu rỗi.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng bao giờ làm hoen ố Danh Ngài bằng những hành vi bất xứng. Ngược lại, xin biến đổi cuộc đời chúng con thành một bài ca chúc tụng, để khi mọi người nhìn thấy cách chúng con yêu thương nhau, họ sẽ nhận biết và tôn vinh Danh Thánh Chúa là Chúa và là Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng con. Amen.

Minh Thanh

Trực tiếp

Livesteam thumbnail