Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 29/07/2025: Lời ngợi khen Thiên Chúa của ông Tôbia
Tôbia là một người Do Thái đạo đức, tuân giữ Lề Luật và làm việc thiện. Ông yêu mến Đền Thờ và việc tế tự ở đền thờ. Đoạn trích trong sách Tôbia 13,2-8 là một đoạn thánh ca mà Tôbia đã hát lên sau khi ông và cha mình là Tôbít trải qua những thử thách cam go đồng thời chứng kiến quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Đây cũng là bài ca của một người xa quê hương, khao khát được nhìn thấy Giêrusalem và suy nghĩ về cách Chúa đã đối xử với dân Người.
Mở đầu đoạn thánh ca, Tôbia nói lên lời chúc tụng:
Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống,
chúc tụng vương triều Người.
Rồi ông nói lên cảm nghiệm của mình:
Chính Người đánh phạt rồi lại xót thương,
đẩy xuống tận âm ty trong lòng đất sâu thẳm,
rồi kéo ra khỏi đại hoạ tiêu vong,
chẳng có chi thoát khỏi tay Người.
Tôbia đã chứng kiến sự đánh phạt rồi lại xót thương mà Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời cha mình, cũng như trong việc Israel bị tàn phá dưới bàn tay của quân Atsyri. Thiên Chúa có quyền trên sinh tử, trên mọi khía cạnh của cuộc sống con người.
Con cái nhà Israel hỡi,
nào xưng tụng Chúa trước mặt chư dân,
chính Người đã phân tán anh em vào giữa họ,
tại đó, Người đã cho anh em thấy:
Người là Đấng cao cả muôn trùng.
Việc dân Israel bị lưu đày không phải là sự bỏ rơi của Thiên Chúa, mà là để Thiên Chúa bày tỏ sự vĩ đại của Ngài. Hơn nữa, dân Israel, dù bị phân tán, vẫn là những chứng nhân sống động về Thiên Chúa duy nhất và quyền năng trước mặt các dân ngoại.
Người đánh phạt vì anh em làm điều gian ác,
nhưng rồi lại thương xót anh em hết thảy.
(…)
Nếu anh em hết lòng hết dạ trở về với Chúa
mà sống theo sự thật trước tôn nhan Người,
thì Người sẽ trở lại với anh em,
không còn ngoảnh mặt làm ngơ nữa.
Khi con người đáp lại Thiên Chúa bằng sự sám hối chân thành, thì Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, sẽ trở lại và không còn ngoảnh mặt làm ngơ nữa.
Vậy giờ đây,
hãy chiêm ngưỡng việc Chúa đã làm cho anh em
mà lớn tiếng xưng tụng Người.
Hãy chúc tụng Người, là Chúa công minh chính trực,
suy tôn Người, là Vua hiển trị thiên thu.
Thiên Chúa không chỉ là Đấng đáng được ca ngợi vì bản chất của Ngài, mà còn vì những việc Ngài đã làm.
Lời ca ngợi Thiên Chúa của Tôbia là một dòng suối tuôn chảy từ trái tim. Dòng suối ngọt mát này được thể hiện rõ nét qua câu cuối cùng:
Phần tôi, giữa cảnh lưu đày, xin xưng tụng Chúa
và làm cho dân tội lỗi biết rằng:
Người là Đấng cao cả quyền năng.
Tội nhân hỡi, mau quay đầu trở lại,
trước Thánh Nhan, hãy ăn ở ngay lành.
Biết đâu Người chẳng ưng chẳng nhận
mà rủ thương xót phận anh em?
Quả vậy, lời ca ngợi của Tôbia không phải là kết quả của một cuộc sống sung túc, dễ dàng, mà là sự cháy bỏng của đức tin ngay trong hoàn cảnh bị lưu đày, xa quê hương, sau những tháng ngày người cha của ông bị mù lòa và gia đình gặp hoạn nạn.
Lời ca ngợi của Tôbia không chỉ dừng lại ở nơi cá nhân ông, mà ông muốn làm cho dân tội lỗi biết rằng: Người là Đấng cao cả quyền năng. Đây là một công cuộc truyền giáo, khi chúng ta thực sự cảm nhận được ơn lành của Thiên Chúa, chúng ta không thể giữ nó cho riêng mình. Chúng ta là thành viên của Hội thánh, dân mới của Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi phân tán đi các quốc gia để ca rao danh thánh Chúa.
Lời ngợi ca của Tôbia giúp chúng ta nhớ lại những lúc Chúa đã can thiệp, nâng đỡ, và cứu giúp chúng ta khỏi những hiểm nguy, và rồi, sẽ làm bùng cháy ngọn lửa biết ơn trong lòng chúng ta. Thiên Chúa là Đấng công bằng, luôn làm điều thiện, và vương quyền của Ngài là vĩnh cửu. Niềm tin này mang lại sự an ủi và hy vọng, ngay cả khi chúng ta không hiểu được mọi sự.
Lời ca của Tôbia trong sách Tobit 13,2-8 là một minh chứng hùng hồn về sức mạnh của lời ngợi ca xuất phát từ một đức tin sâu sắc.
Trong cuộc sống đầy biến động, hãy để lời ca của Tôbia vang vọng trong tâm hồn chúng ta. Bởi vì, như Tôbia đã khám phá, khi chúng ta ngợi khen Thiên Chúa, Ngài sẽ kéo chúng ta ra khỏi mọi đại họa tiêu vong và ban cho chúng ta sự sống dồi dào trong vinh quang của Ngài.
Lạy Thiên Chúa là Đấng muôn đời hằng sống, xin giúp con luôn nhận biết rằng không có gì thoát khỏi bàn tay quyền năng của Chúa, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Xin cho con luôn đặt trọn niềm tin vào sự quan phòng của Chúa, để khi đối diện với gian truân, con không nản lòng, nhưng luôn tìm thấy lý do để ca ngợi Danh Thánh Ngài, Đấng cứu độ của con. Amen.
Nữ tu Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thuỳ
Trực tiếp
