Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 17/06/2025: Sống dưới cái nhìn của Chúa

Có một cậu bé nghèo sống trong khu ổ chuột ở Brazil. Cậu rất thích chơi bóng đá nhưng lại không có tiền mua bóng. Vì vậy, cậu đi nhặt những vỏ lon nước ngọt hoặc vỏ dừa và một mình đá tới đá lui trên bãi đất trống. Một lần nọ, khi cậu đang chơi bóng một mình thì một huấn luyện viên bóng đá đi ngang qua. Ông thấy cậu bé này thật tội nghiệp nên đã chủ động tặng cho cậu một quả bóng. Sau khi nhận được quả bóng cậu bé rất vui và càng cố gắng hơn nữa. Không lâu sau, cậu đã có thể đá quả bóng lọt vào một cái thùng nước đặt ở cự ly xa. Cậu rất muốn được cùng chơi bóng với những đứa trẻ trong xóm, tuy nhiên những đứa trẻ con nhà có vẻ khá giả lại luôn tránh xa cậu. Vị huấn luyện viên tặng trái bóng cho cậu bé đã nhìn ra khả năng của cậu nên ông đã đưa cậu về để huấn luyện. Ba năm sau, cậu bé 17 tuổi đã tham gia nhiều trận đấu và ghi được 21 bàn thắng giúp đội tuyển Brazil giành được cúp vàng đầu tiên tại giải bóng đá thế giới lần thứ 6. Cậu bé đó chính là cầu thủ Pele giờ trở thành vua bóng đá nổi tiếng khắp thế giới.

Quý vị và các bạn thân mến,

Đam mê và luyện tập thường xuyên là hai yếu tố giúp cầu thủ trẻ thành công lớn. Tuy nhiên, để đạt đến thành công ấy phải nhờ sự nhìn nhận đánh giá khả năng của người huấn luyện. Chính ông đã chắp cánh cho cậu bé kia bay lên và tỏa sáng. Mỗi chúng ta chẳng có gì đặc biệt, nhưng Thiên Chúa nhìn ra những khả năng của chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thương cho chúng ta có mặt trên đời là để sống hạnh phúc và góp phần của mình vào sự tồn vinh của nhân loại.

Con người là một tuyệt phẩm trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Trong Chúa, không có gì là tầm thường vô nghĩa, bởi lẽ tất cả vũ trụ vạn vật đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Đức Giêsu. Từ một hạt bụi bé nhỏ, chúng ta được yêu thương và được trở thành thụ tạo linh thiêng có hồn xác, có trí khôn và ý chí. Chính tình yêu Thiên Chúa đã ướp thắm cuộc đời và nâng chúng ta lên địa vị làm con cái Thiên Chúa, được bao bọc bởi tình yêu dung thứ, được tắm gội bằng ân sủng và được nuôi dưỡng bằng Thần Linh. Chúng ta chỉ thật sự tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình trong tương giao thiết thân với Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới làm cho cuộc đời chúng ta có ý nghĩa. Chiêm ngắm kỳ công sáng tạo của Chúa, thánh Augustinô đã xác tín rằng: “Không một thụ tạo nào có thể làm cho con người được hạnh phúc ngoài Đấng đã tạo tác nên trái tim con người… Được trở thành Kitô hữu, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ hồng ân ấy. Anh em có hiểu ơn trọng đại khi Thiên Chúa cho Đức Kitô làm đầu và chúng ta là những chi thể của Người. Quả thế, nếu Đức Kitô là đầu thì con người đầy đủ chính là Đức Kitô cộng với chúng ta. Sự viên mãn của Đức Kitô chính là các chi thể được kết hợp với đầu để trở nên một nhiệm thể”.

Trước ân huệ cao quý của Chúa, chúng ta được mời gọi phát huy những khả năng như nén bạc Chúa trao để hoàn thiện chính mình và để mưu ích cho người khác. Với tha nhân, chúng ta có sứ vụ thực thi tình yêu thương như Chúa Giêsu đã mời gọi: “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Chính Chúa Giêsu đã biểu lộ tình yêu tới mức tột cùng, bằng việc hiến mạng vì chúng ta.

Khi mặc lấy thân phận con người, Đức Giêsu thấu hiểu hết mọi nỗi buồn vui của kiếp người. Người đã đến giải thoát con người khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi và mọi đau khổ về tinh thần lẫn thể xác, đưa con người từ tình trạng bất toàn khiếm khuyết đến sự tự do hoàn hảo, từ thân phận nô lệ buồn bã đến niềm vui trọn vẹn. Đức Giêsu, Con Thiên Chúa đã bỏ mình hóa ra như không vì con người. Con Thiên Chúa đã đến trầm mình mang lấy cái mong manh, khờ khạo tội lụy của con người mà giương cao lên thập giá, giương cao tất cả nước mắt, nụ cười, ngu muội lẫn khổ đau để biến thành ánh sáng lung linh diệu vợi. Muốn tận hưởng hồng ân cứu độ đòi hỏi chúng ta phải có lòng khao khát và tin tưởng. Nỗi khao khát ơn cứu độ thúc đẩy chúng ta khiêm tốn cầu xin. Thiên Chúa luôn yêu thương chăm sóc và muốn con người được hạnh phúc. Vì thế Người không ngừng ban cho chúng ta những ơn cần thiết qua các Bí tích trong Hội Thánh. Đó là kho tàng ân sủng, là linh dược chữa lành những tổn thương, khơi lên niềm khao khát sống trọn thánh ý Chúa và đạt đến hạnh phúc viên mãn. 

Lạy Chúa, mang thân phận phàm nhân đầy giới hạn yếu đuối, xin cho chúng con biết hướng vọng lên Chúa là Đấng nhân lành thánh thiện, để năm tháng cuộc đời con mãi khiêm cung an hòa dưới cái nhìn yêu thương của Chúa. Amen.

Phương Anh