Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 10/06/2025: Trái tim đi tìm trái tim

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

“Đi tìm Nemo” là tựa đề của một bộ phim hoạt hình về động vật do điện ảnh Mỹ sản xuất được công chiếu hồi năm 2003. Bộ phim kể về đôi vợ chồng cá hề tên là Marlin và Coral sống rất hạnh phúc trong một rạn san hô. Một ngày nọ, khi Coral sinh được hơn 400 trứng thì có một con cá lớn tấn công và ăn thịt Coral cùng với toàn bộ ổ trứng.

Khi tỉnh dậy sau cú đánh bất tỉnh, Marlin đau đớn phát hiện mình may mắn còn sót lại 1 quả trứng, nở thành một chú cá hề rất dễ thương. Marlin đã đặt tên cho đứa con duy nhất đó là Nemo và trở thành một người cha hết sức cẩn thận bảo bọc, luôn lo sợ mất con. Trong một lần cãi lời bố, Nemo đã liều lĩnh bơi ra khỏi rạn san hô và bị người thợ lặn bắt đem về một bể cá cảnh cùng một số loài cá khác tại phòng khám nha khoa ở Sydney.

Chứng kiến cảnh đứa con yêu quý nhất trên đời bị bắt đi mất ngay trước mắt mình, Marlin đã hết sức hoảng loạn và lập tức bắt đầu hành trình xuyên đại dương để tìm lại con trai mình. Ông may mắn gặp được Dory, một cô cá xanh tốt bụng. Họ trở thành hai người bạn đồng hành cùng nhau vượt qua rất nhiều nguy hiểm của đại dương. Lòng tốt và sự khéo léo của cô cá xanh Dory đã giúp Marlin đến được bờ biển nước Úc xa xôi – nơi Nemo bị bắt giữ. Bộ phim kết thúc với những thước phim rất gay cấn nhưng cũng rất cảm động. Trong bể cá kiểng ở phòng khám của nha sĩ, Nemo đã được các bạn cá khác hợp sức giúp đỡ thoát khỏi bể cá và rơi vào ống thoát nước nên đã trôi trở lại biển cả. Tại đó, Marlin và Nemo đã hết sức bất ngờ và vui mừng gặp lại nhau. Hai cha con Marlin và Nemo lại trở về sống bình yên ở rạn san hô quen thuộc, và lần này có thêm cô cá xanh Dory là một thành viên mới của gia đình họ.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Bộ phim bên trên không chỉ đơn giản là câu chuyện về chuyến đi xuyên đại dương của một người cha tìm đứa con bị thất lạc nhưng còn là một cuộc hành trình của trái tim đi tìm trái tim: trái tim của một người cha đi tìm đứa con - trái tim của chính mình. Là một người cha đã từng mất đi cả một đàn con đông đúc và giờ chỉ còn độc nhất một đứa con là niềm an ủi của quãng đời còn lại, trái tim của chú cá hề Marlin luôn đầy ắp những nỗi âu lo và sợ hãi. Đứa con còn lại chính là báu vật, là tất cả tài sản, là sinh mạng và là trái tim duy trì nhịp đập sự sống của trái tim người cha ấy. Do vậy, khi chợt đánh mất đứa con yêu quý, Marlin đã vượt qua nỗi sợ hãi vốn có mà bất chấp sự bao la cùng những hiểm nguy của đại dương để lên đường đi tìm con của mình.

Trong những giai đoạn nào đó của cuộc sống, có những lúc vì vô tình hay cố ý, có lẽ trái tim chúng ta cũng trót để lạc mất ai đó hoặc điều gì đó mà mình rất đỗi yêu quý. Ai đó có thể là một người thân trong gia đình, một người bạn, người yêu hoặc có thể là chính bản thân mình; và điều gì đó có thể là tình yêu, tình bạn, lý tưởng sống hay niềm tin vào Thiên Chúa. Những lúc đó, chắc chắn trái tim của chúng ta sẽ ngập tràn những lo âu, khắc khoải vì những khoảng trống không gì lấp đầy được và những vết thương chưa được chữa lành.

Do ảnh hưởng sâu đậm của chủ nghĩa cá nhân, ít nhiều nơi mỗi người chúng ta đều có tính tự cao, ít muốn hạ mình trước người khác vì sợ mất mặt, mất giá trị bản thân. Chính những suy nghĩ đó đã khiến chúng ta dễ dàng đánh mất đi nhiều mối tương quan và bỏ lỡ bao điều quý giá nhất trong đời mình. Chỉ khi can đảm bước ra khỏi cái tôi tự cao và bước đến với nhau bằng trái tim chân thành, bao dung và khiêm tốn, chúng ta mới có thể chạm đến trái tim của tha nhân để kiến tạo, gìn giữ và duy trì những mối tương quan tốt đẹp. Chúa Giêsu đã mang trái tim Thiên Chúa đi vào trần gian. Trái tim ấy không ngừng đi tìm trái tim của mọi con người, đặc biệt là những trái tim lạc xa trái tim của Thiên Chúa. Ước mong rằng khi đang cất bước trên bất cứ nẻo đường nào của cuộc sống, trái tim của mỗi người chúng ta cũng đều cảm nhận được trái tim của Chúa đang tìm kiếm mình và mau mắn tìm về bên trái tim Chúa là suối nguồn của sự che chở, bảo vệ và bình an của đời mình.

Lạy Chúa, giữa bao cuộc hành trình trong cuộc sống, chuyến đi của trái tim đi tìm trái tim vẫn là cuộc hành trình gian khổ nhất và đẹp nhất. Xin cho chúng con có đủ tình yêu, sự bao dung và lòng can đảm vượt qua cái tôi ích kỷ, tự cao của mình để cất bước lên đường với niềm xác tín rằng cuộc hành trình nào được khởi đầu bởi trái tim chân thành đều có hy vọng gặp thấy được trái tim mà mình tìm kiếm. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán