Đức Tổng giám mục Giáo phận Kharkiv của Ukraina: “Phái đoàn Tòa Thánh tới Moskva sẽ không mang lại kết quả”
Đức Tổng giám mục Pavlo Honcharuk, Giám mục Giáo phận Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraina, tuyên bố rằng “Phái đoàn Tòa Thánh tới Moskva sẽ không mang lại kết quả”.
Phúc Nhạc | RVA
Đức Tổng giám mục thẳng thắn nói như vậy khi phát biểu tại Hội nghị Meeting di Rimini. Ngài giải thích: “Nga không muốn hòa bình và chúng tôi có quyền tự vệ... Tôi cảm ơn Đức Giáo hoàng và Tòa Thánh, nhưng tôi bi quan; tôi không nghĩ rằng chuyến công tác này tới Moskva sẽ mang lại kết quả.”
Đức Tổng giám mục Honcharuk sống tại một thành phố, mà như ngài kể, tên lửa và máy bay không người lái đã trở thành chuyện thường nhật, bởi thành phố chỉ cách biên giới với Nga 40 km.
Về chuyến công tác tại Moskva của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục người Ukraina nói: Hôm nay, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp người đồng cấp là Sergey Lavrov, thậm chí còn tạo cơ hội cho Nga trình bày với thế giới phiên bản của họ: “Việc họ cho phép một đặc phái viên của Vatican đến đó đối với họ rất hữu ích. Bởi vì họ nói: “Các vị thấy đấy, chúng tôi ủng hộ hòa bình. Chúng tôi sẵn sàng nói về vấn đề này, nhưng chúng tôi không thể lập lại hòa bình vì chính Kyiv không muốn.”
Đức cha Honcharuk nói thêm rằng: “Tuy nhiên, đó vẫn là một điều tốt khi Vatican thực hiện những nỗ lực như vậy.”
Đức cha không quên cảnh báo rằng nguy cơ có thể là tình hình đối với đất nước của ngài sẽ trở nên tồi tệ hơn: “Nếu phái đoàn Vatican dẫn tới một lệnh ngừng bắn, thì đối với Nga, điều đó chỉ có tác dụng giúp họ chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới”, trong bối cảnh Nga đang gặp khó khăn. “Phải luôn ghi nhớ rằng ông Putin là một kẻ nói dối; không thể tin vào lời nói của ông ta, mà phải nhìn vào những gì ông ta thực sự làm.”
Vị giám mục sau đó tái khẳng định: “Chúng tôi tự vệ, đó là quyền của chúng tôi”, “chính Nga đã tấn công chúng tôi và muốn giết chúng tôi. Nhưng họ nói rằng họ làm vậy vì hòa bình. Họ đang nói về thứ hòa bình nào?”
Ngay cả về Thượng phụ Chính thống giáo Moskva-Kirill, Đức Tổng giám mục Honcharuk cũng không vòng vo: “Ông ấy không tin vào Thiên Chúa.” Và ngài nói đùa: “Khi ông ấy qua đời, Lavrov sẽ lên thay vị trí của ông ấy.”
Đức Tổng giám mục Honcharuk mang đến Rimini tất cả sự mệt mỏi, tức giận và nỗi vỡ mộng của người dân quê hương ngài - những người “mỗi ngày phải đối mặt với nguy hiểm trong mười đến mười hai giờ và đáng lẽ phải ở trong nhà. Nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn ra ngoài”, bởi sau bốn năm chiến tranh, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Ngài kể về những đứa trẻ đến bên mộ của cha mình để kể cho cha nghe ngày hôm đó đã diễn ra như thế nào, và kể lại về những bức tranh do các em vẽ: “Tôi mang những bức tranh đó ra tiền tuyến cho các binh sĩ, và họ dùng chúng để phủ kín các chiến hào. Những bức tranh ấy sưởi ấm trái tim họ.” “Chúng tôi đau khổ, chúng tôi tức giận, chúng tôi có sức mạnh để chiến đấu, nhưng chúng tôi không để cho lòng hận thù đi vào trái tim.” “Thường khi tôi ở nước ngoài, người ta hỏi tôi một câu: “Các ngài có tha thứ không?”
Vị giám mục trả lời: “Sự tha thứ có thể được trao cho người biết xin tha thứ”, đồng thời giải thích rằng hòa giải là một tiến trình lâu dài và không dễ dàng.
