Chế độ độc tài Nicaragua ngăn cản một linh mục trở về nước sau khi hoàn thành chương trình học Giáo luật tại Tây Ban Nha

Crédito: Darius Lebok en Pixabay.
Chế độ độc tài tại Nicaragua do Daniel Ortega và vợ điều hành đã ngăn cản cha Eliar Alonso Berríos, thuộc Giáo phận León, không được trở về quê hương sau ba năm theo học Giáo luật tại Đại học Navarra ở miền bắc Tây Ban Nha.

Phúc Nhạc | RVA

Theo tin của nhật báo Nicaragua Mosaico CSI, cha Eliar Alonso dự định trở về Nicaragua vào ngày 16 tháng Bảy, nhưng đúng trong ngày đó, hãng hàng không đã thông báo rằng việc nhập cảnh của cha bị từ chối.

Vài ngày trước ngày trở về, Giáo xứ Thánh Sebastian Tử đạo tại thành phố León đã thông báo cha Eliar Alonso sẽ là cha sở mới của giáo xứ. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng Bảy, giáo xứ lại ra thông báo: “Hiện chúng tôi vẫn chưa có cha sở do Đức giám mục bổ nhiệm.” Đồng thời, giáo xứ thừa nhận rằng thông báo trước đó “là một sai sót từ phía chúng tôi; chúng tôi xin lỗi về thông tin đã chia sẻ.”

Cuối tháng Năm vừa qua, cha Eliar Alonso đã đại diện khóa học của mình phát biểu trong lễ tốt nghiệp tại Đại học Navarra, bày tỏ lòng biết ơn về ba năm đào tạo mà ngài đã nhận được. Phát biểu trước các giảng viên, vị linh mục được truyền chức năm 2018 nói: “Chúng con đã học nơi quý giáo sư cách nhìn vượt lên trên các điều khoản pháp lý, biết khám phá tinh thần đích thực của luật pháp và hiểu rằng Giáo luật luôn đập cùng một nhịp với trái tim của Tin mừng.”

“Không ai còn được an toàn ở Nicaragua”

Trong cuộc trao đổi với hãng tin ACI Prensa vào Chúa nhật, ngày 19 tháng Bảy, một linh mục Nicaragua đang sống lưu vong, xin được giấu tên để tránh bị chế độ trả thù, nhận định: “Không ai còn được an toàn ở Nicaragua dưới chế độ Sandinista. Chúng tôi biết rằng một chế độ như thế, vì bắt nguồn từ chủ nghĩa vô thần, không còn bất kỳ thang giá trị hay sự tôn trọng nào đối với con người. Khi phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, họ có thể làm bất cứ điều gì.”

Cha cũng cảnh báo: “Ngay cả những người ủng hộ chế độ cũng đối diện với cùng một nguy cơ như bất cứ ai khác.” Theo vị linh mục, những người dễ bị nhắm đến nhất là các tu sĩ và linh mục: “Chúng tôi là những người bị đặt trong tình trạng nguy hiểm nhất, bởi vì sứ mạng của người sống đời thánh hiến không chỉ là thờ phượng Thiên Chúa, mà còn là giáo dục cộng đoàn, giúp hình thành lương tâm và khả năng phán đoán nơi các tín hữu.”

Cha giải thích thêm: “Đó chính là điều mà chế độ không thể chấp nhận, bởi họ không muốn có những con người biết suy nghĩ, biết phân định điều thiện và điều ác. Vì thế họ đã gia tăng đàn áp Giáo hội, bởi họ không thể tiêu diệt Giáo hội nên tìm cách gieo rắc sự sợ hãi.”

Đức giám mục Abelardo Mata và vụ mất tích cưỡng bức

Đề cập đến Đức cha Abelardo Mata, Nguyên Giám mục Giáo phận Estelí, vị linh mục lưu vong nhận định rằng việc ngài bị cưỡng bức mất tích: “là một dấu hiệu khác của cuộc bách hại nhắm vào Giáo hội Công giáo và cho thấy rằng không ai được miễn trừ.” Vị linh mục cũng kêu gọi: “Chúng tôi tha thiết yêu cầu chính quyền Nicaragua trả tự do cho Đức cha Mata.”

Cha ngài nhấn mạnh thêm rằng: “Những hành động tùy tiện của chế độ sẽ không thể thoát khỏi sự phán xét. Sớm hay muộn, họ cũng sẽ phải trả lời trước công lý của Thiên Chúa về tất cả những sự lạm quyền và các hành vi độc đoán này.”

Đức cha Abelardo Mata, nguyên Giám mục Giáo phận Estelí, đã bị cảnh sát bắt giữ hai lần vào cuối tháng Sáu, sau khi ngài cầu nguyện cho Giáo hội đang bị bách hại tại Nicaragua trong thánh lễ do chính ngài chủ sự vào Chúa nhật, ngày 28 tháng Sáu.

Cho đến nay, không ai biết ngài đang ở đâu, mặc dù chính quyền Nicaragua tuyên bố rằng ngài đang ở nhà riêng. Các giám mục Trung Mỹ đã lên tiếng yêu cầu chính quyền cho phép Đức cha được khám và chăm sóc y tế. Nhiều nhân vật cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng của vị giám mục 80 tuổi, đang mắc bệnh tiểu đường, suy giảm thị lực và phải mang máy tạo nhịp tim do bệnh tim.

(Acistampa 19-7-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail