Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 26/06/2024: Lời kinh tạ ơn

Thánh vịnh 116A (114) kể rằng, tác giả thánh vịnh đã vướng phải nỗi đau khổ ray rứt nhưng người đã được Thiên Chúa giải cứu, ví như thể một người gặp cơn bệnh hiểm nghèo mà nay Chúa cho thoát khỏi. Thánh vịnh cũng đưa chúng ta vào tâm tình cầu nguyện của Chúa Giêsu trong đêm thứ Năm Tuần Thánh, Ngài cảm nghiệm nỗi đau khổ mình sắp chịu, nhưng rồi Thiên Chúa đã nghe tiếng van nài, đã cho Ngài chiến thắng tử thần và phục sinh vinh thắng. Cùng mang tâm tình của tác giả thánh vịnh, cùng đi theo Chúa Giêsu trong hành trình cuộc đời, nhiều khi chúng ta cũng gặp những đau khổ ngặt nghèo, những dây tử thần những gian truân sầu khổ đang bủa vây, rồi cùng đổ ập xuống trên chúng ta; những lúc ấy, chúng ta hãy phó thác, xin Chúa giải cứu, và nâng đỡ. Đồng thời, chúng ta cũng nhớ lại những lúc gặp khó khăn mà Chúa đã ra tay cứu giúp để dâng lời tạ ơn Chúa.

Mở đầu thánh vịnh tác giả diễn tả cõi lòng:

Lòng tôi yêu mến Chúa,

vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài,

Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu.

Lời mở đầu của tác giả thánh vịnh gợi lên tâm tình rất đẹp, rất đơn sơ và chân thành. Nó nói với chúng ta về một điểm quan trọng: tình yêu của chúng ta dành cho Chúa phải trọn vẹn, phải chân thật và chân thành, nó không xuất phát như một bổn phận hoặc thói quen, mà nó đến từ ý thức thực sự về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Nó chứng thực rằng, tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa là cách chúng ta đáp lại tình yêu vô bờ Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Đức Giêsu đã sử dụng thánh vịnh này để cầu nguyện với lòng sốt sắng đặc biệt: lòng tôi yêu mến Chúa; và Ngài không ngừng nói về Chúa Cha, Đấng nghe tiếng tôi khẩn nài. Tâm tình ấy được thể hiện đặc biệt trong Tin Mừng theo Thánh Gioan: Con biết rằng Cha hằng nghe lời con (Ga 11,42). 

Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt,

lưới âm ty chụp xuống trên mình.

Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa:

“Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con!”

Những lời này bày tỏ bản chất sự lệ thuộc của chúng ta vào Chúa. Chúng ta và cả thế giới này đang bị những dây tử thần, những lưới âm ty bủa vây và trói chặt, khiến chúng ta không lối thoát. Chúa là Đấng mà chúng ta kêu cầu xin ơn giải thoát. Lời cầu xin này phải chân thành và được hỗ trợ bởi những nỗ lực tích cực bước theo Chúa và sống theo Lời Ngài.

Đức Giêsu đã mang tâm tình này trong cuộc thương khó, Ngài không ngừng chúc tụng Chúa Cha - Đấng đã cứu ngài khỏi chết. Làm sao ta có thể cầu nguyện với thánh vịnh mà không mang tâm tình của Đức Giêsu và không nhớ đến bối cảnh lịch sử Thiên Chúa đã cứu Israel, đồng thời bản thân chúng ta và thế giới ý thức rằng chúng ta cần đến Chúa, và Chúa đã cứu chúng ta bằng sự Phục Sinh của Con Ngài.

Chúa là Đấng nhân từ chính trực,

Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương,

hằng gìn giữ những ai bé mọn,

tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi.

Thiên Chúa chúng ta không phải là một Vị Thiên Chúa vô cảm. Ngài đau khổ cùng với con cái của Ngài, như người mẹ cảm nghiệm sâu xa trong lòng mình mọi điều liên quan đến con cái mình. Thay vì phản kháng và đổ lỗi cho Chúa vì sự dữ trong thế giới, sao chúng ta không biết lắng nghe Ngài? Ngài phán và luôn nhắc lại rằng Ngài đã dựng nên, cứu chuộc và thánh hoá chúng ta.

Hồn tôi hỡi, thôi bình tĩnh lại,

vì trên ngươi, Chúa đã xuống ơn lành;

Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết,

giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ,

ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân.

Tôi sẽ bước đi trước mặt Người

trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Tác giả thánh vịnh nêu lên một hình ảnh biểu trưng: Sự phục sinh của Đức Giêsu đã làm cho từng lời trong thánh vịnh này được thực hiện: Chúa cứu gỡ mạng con khỏi chết (...) tôi sẽ bước đi trong cõi đất dành cho kẻ sống. Giữa con cái loài người, chỉ mình Đức Giêsu mới có thể đọc những lời thánh vịnh trên một cách đúng đắn nhất, vì Ngài là trưởng tử giữa những người chết. Và chúng ta có thể cùng đọc lên với Ngài trong niềm hy vọng sẽ được sống lại.

Với tất cả những nét đẹp ấy, thánh vịnh được xem như là Lời kinh tạ ơn.Ước gì chúng ta cũng luôn biết dùng lời thánh vịnh để cảm nghiệm những ơn lành Chúa thương ban cho chúng ta.

Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, hằng bênh vực những ai bé mọn nghèo hèn, Chúa đã không để cho Thánh Tử Giêsu bị tử thần giam giữ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện như đã nghe lời Người khẩn nguyện xưa kia. Người đã chịu chết và sống lại để cứu độ chúng con, thì xin cho chúng con cũng được phục sinh với người và sống mãi trước tôn nhan Chúa. Amen.

Minh Thanh