Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 01/04/2026: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa là con đây phải thiệt thân
Thứ Tư lặng lẽ bóng chiều rơi
Giuđa lén lút đến tìm người
Ba mươi đồng bạc, tình thầy tớ
Bán đấng Cứu Độ, bán cả đời!
Thầy ngồi dùng bữa, lòng quặn đau
Kẻ nộp Thầy, người bạn thân sâu
"Chẳng lẽ là con?" - câu hỏi nhẹ
Chúa buồn, lệ đắng chảy làm câu.
Người tôi tớ Chúa, chẳng che mặt
Đưa lưng chịu đánh, phỉ nhổ nhục
Vẫn vững lòng tin, không thối lui
Vì yêu nhân thế, chịu nhục hình.
Lạy Chúa, xin cho con chung thủy
Chẳng bán Thầy vì những lợi danh
Thứ Tư Tuần Thánh, xin nhìn lại
Lòng con có phản Chúa bao lần?
(Sưu tầm/Phỏng tác dựa trên Tin Mừng Mt 26, 14-25)
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Thứ Tư Tuần Thánh hôm nay, trong bầu thinh lặng sâu lắng, Giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta cùng dừng lại để chiêm ngắm dung nhan Đức Giêsu, Đấng yêu thương trọn vẹn, trao hiến mạng sống vì con người, nhưng lại trải qua nỗi cô đơn của sự phản bội. Nỗi đau không chỉ nằm ở việc Người bị bán đổi bằng ba đồng bạc, mà còn ở chỗ chính những con người Ngài từng yêu thương, từng tin tưởng, từng dạy bảo lại quay lưng, biến tình yêu cao cả ấy thành món hàng mang lại giá trị lợi nhuận. Dẫu rằng bị phản bội, bị đối xử như món hàng nhưng Ngài lại trở nên "Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng" (Isaia 53,7). Ngài hiền lành cam chịu mọi nỗi đau không phản kháng vì tình yêu dành cho mỗi người chúng ta, Đến nổi Ngài để cho chúng ta muốn làm gì thì làm ngay cả đem ra bêu xấu, vu khống, sỉ nhục và cuối cùng là giết chết. Thế nhưng Ngài không một lời oán trách chúng ta. Trước mỗi lời nói, hành động phản bội của chúng ta, Ngài vẫn yêu thương cho đến hơi thở cuối cùng trên thập giá như Tin mừng Gioan 15, 13 đã nói “Không có tình thương nào cao trọng hơn tình thương của người hy sinh tính mạng vì người mình yêu”. Tình yêu ấy không chỉ dừng lại ở lời nói hay cảm xúc, nhưng được thể hiện bằng sự hiến dâng trọn vẹn chính mạng sống mình. Đó là tình yêu không tính toán, không giữ lại điều gì cho riêng mình.
Trong giờ cầu nguyện hôm nay, chúng ta dừng lại để chiêm ngắm hình ảnh Giuđa trong bữa tiệc cuối cùng. Ông là một môn đệ đã từng bước đi với Chúa, đã từng nghe Lời Chúa và chứng kiến biết bao phép lạ. Thế nhưng chính ông lại là người phản bội Thầy. Chúng ta tự hỏi điều gì đã xảy ra trong lòng ông. Có lẽ mọi sự không bắt đầu từ một quyết định lớn, nhưng từ những toan tính thiệt hơn trong cuộc sống, hay những lúc chỉ muốn điều lợi, điều tốt dành cho mình trước hết, hoặc những tham vọng muốn được khỏa lấp…. Từng chút một, trái tim ông xa Chúa, và bóng tối dần dần bao phủ tâm hồn ông.
Lạy Chúa, khi nhìn vào Giuđa, chúng con cũng nhận ra nơi đó hình ảnh của chính chúng con. Chúng con mang danh là Kitô hữu, từng nghe Lời Chúa, từng cảm nhận tình yêu Chúa trong đời mình. Thế nhưng nhiều lần chúng con vẫn phản bội Chúa, không phải bằng ba mươi đồng bạc, nhưng bằng những chọn lựa ích kỷ theo bản năng, bằng những lần thỏa hiệp với điều sai trái, bằng những lúc con sống như thể Chúa không hiện diện. Có khi chúng con phản bội Chúa một cách rất nhẹ nhàng, rất âm thầm, và hiển nhiên đến nỗi chính chúng con cũng không nhận ra.
Nhưng lạy Chúa Giêsu, điều làm chúng con cảm động là dù biết Giuđa sẽ phản bội, Chúa vẫn trao cho ông miếng bánh trong bữa tiệc. Đó là cử chỉ của tình yêu, là lời mời gọi cuối cùng để ông quay trở lại. Chúa vẫn hy vọng nơi chúng con, vẫn chờ đợi, vẫn kiên nhẫn yêu thương. Tình yêu của Chúa không dừng lại trước sự yếu đuối và tội lỗi của chúng con.
Trong những ngày Tuần Thánh này, chúng con muốn khiêm tốn nhìn lại lòng mình. Chúng con muốn nhận ra những “ba mươi đồng bạc” trong cuộc sống của chúng con: những lợi ích nhỏ bé, những tiện nghi, những tham vọng, những thú vui chóng qua khiến chúng con dễ dàng rời xa Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết tỉnh thức, biết can đảm từ bỏ những điều làm chúng con xa Chúa, và biết trung thành với Chúa trong từng chọn lựa nhỏ của đời sống.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết mình yếu đuối và dễ sa ngã. Nhưng chúng con tin vào lòng thương xót của Chúa. Xin thanh tẩy trái tim chúng con, xin làm mới lại tình yêu trong chúng con, và xin giữ chúng con luôn ở lại trong ánh sáng của Chúa, để chúng con không bao giờ bước vào đêm tối của phản bội, nhưng luôn trung thành bước theo Chúa trên con đường tình yêu. Amen.
Bích Liễu