Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 21/11/2025: Đức Maria – Người Nữ Sion

Có một dòng sông không bao giờ vơi cạn, đó là dòng sông tình mẹ. Có một mùa xuân không bao giờ tàn úa, đó là những ngày tháng con có mẹ. Có một vùng trời ấm áp, đó là gia đình nơi có mẹ, trong đó mọi sự đều ngăn nắp dịu dàng là do bàn tay vén khéo của mẹ. Đời con thật hạnh phúc khi có mẹ. Đời con có mẹ thì êm, đời con vắng mẹ như đêm mịt mùng. Mẹ luôn là những điều cao cả thân thương và gần gũi trong trái tim mỗi người.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Thiên Chúa còn ban cho mỗi người chúng ta một người mẹ thiêng liêng, đó là Đức Maria. Hôm nay phụng vụ Giáo hội mừng kính biến cố Đức Maria dâng mình trong đền thờ. Đức Maria là một thụ tạo đẹp xinh và diễm phúc nhất trong con cái Thiên Chúa. Tâm hồn Mẹ trinh khiết vẹn tuyền, xứng đáng để cưu mang Con Thiên Chúa. Công đồng Vatican II gọi Đức Maria là người thiếu nữ Sion. “Mẹ trổi vượt trên các người nghèo khó và khiêm nhường của Chúa, là những người tin tưởng hy vọng và lãnh nhận ơn cứu rỗi nơi Chúa. Sau thời gian lâu dài trông đợi lời hứa được thực hiện, thời gian đã nên trọn và nhiệm cuộc mới được thiết lập với Người, người Thiếu Nữ Sion cao sang...” (LG 55). Như vậy, khi dâng mình trọn vẹn cho Thiên Chúa trong đền thờ, Mẹ Maria bắt đầu tham dự vào nhiệm cuộc cứu rỗi của Con Mẹ.

Ngay từ thời Cựu ước, khi tiên báo về một con người sẽ mang niềm vui mừng trọng đại đến trần gian, ngôn sứ Dacaria đã kêu gọi: “Hãy nhiệt liệt nhảy mừng, hỡi thiếu nữ Sion!” (Dcr 9,9). Theo luật Môsê và lời khấn hứa với Thiên Chúa, thánh Gioakim và Anna đã dâng Ấu Nhi Maria cho Thiên Chúa. Tiền Phúc Âm của thánh Giacôbê cũng cho biết Trinh Nữ Maria khi vừa lên 3 tuổi đã được cha mẹ dâng vào đền thờ Giêrusalem. Tuy còn thơ bé nhưng đã đầy ơn Chúa, Nữ Nhi Maria vui sướng bước lên đền thờ. Trong dịp đặc biệt này, Nữ Nhi Maria đã khấn cùng Chúa trọn đời sống đức trinh khiết, tự nguyện dâng mình phụng sự Chúa và hoan hỉ ở lại cầu nguyện cùng với các trinh nữ trong đền thờ.

Trong Tân ước, sứ thần Gabriel đã cung kính chào Mẹ là Đấng Đầy Ơn Phúc (x. Lc 1,28), là thực tại sâu xa tuyệt đối thuộc trọn về Chúa. Theo truyền thống Giáo hội, việc Đức Maria dâng mình vào đền thờ là mẫu gương tận hiến để phụng sự Thiên Chúa như các linh mục, tu sĩ nói riêng và các thanh niên nam nữ nói chung. Như vậy, việc dâng mình cho Thiên Chúa không chỉ dành riêng cho một người nhưng cho tất cả mọi người, đặc biệt những ai nghe và tuân giữ lời Chúa dạy thì họ trở nên như người thân trong gia đình của Thiên Chúa (x. Mc 3,35).

Khi dâng mình cho Thiên Chúa, Mẹ không chỉ dâng thể xác nhưng trọn vẹn cả con tim và lý trí, cả tự do và tương lai vận mệnh của đời mình. Mẹ Maria là mẫu gương của lòng tin, của niềm hy vọng vì Mẹ hằng suy đi nghĩ lại trong lòng và trung thành tuân giữ những lời dạy của Chúa. Từng biến cố vui buồn, Mẹ đã thông dự trọn vẹn với một niềm vâng phục yêu mến. Mẹ đã nhìn mọi sự bằng trái tim yêu mến. Mẹ có thể đối thoại với những điều Mẹ đã trải nghiệm bằng cách suy ngẫm chúng trong lòng, trân quí ký ức về chúng và nhìn chúng trong một viễn cảnh rộng lớn hơn. Mẹ đã giữ gìn trong ký ức những gì đã thấy, đã nghe và cả những điều chưa hiểu, chờ đợi để được “ghép lại” trong trái tim của Mẹ (x. ĐTC Phanxicô, Dilexit Nos, 19).  

Cuộc sống hômn nay còn nhiều nỗi lo âu, chúng ta hãy cậy nhờ Mẹ giải gỡ, vì “Mẹ chính là ngân hàng nơi chúng ta ký thác tất cả nỗi đau và sự lo âu” (T.DeWitt Talmage). Noi gương và yêu mến Mẹ Maria, chúng ta được mời gọi tiến vào chiều sâu trong sự kết hợp với Thiên Chúa. Không phải chúng ta dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa mà chính Chúa Giêsu đã tự hiến mạng sống để nên của lễ tinh tuyền sinh ơn cứu độ cho chúng ta.

Lạy Mẹ Maria, giây phút đầu tiên dâng mình cho Chúa trong đền thờ, Mẹ đã ý thức và sống trọn tình yêu mến, để cuộc đời Mẹ trở nên bản tình ca tuyệt diệu. Xin Mẹ giúp chúng con biết phó thác cuộc đời mình cho sự dẫn dắt của Chúa. Xin Chúa lấy tình yêu tinh khiết của Chúa mà thánh hiến chúng con, giúp chúng con tận hưởng ân phúc được gọi là con cái Chúa. Amen.

Phương Anh

Trực tiếp

Livesteam thumbnail