Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 09/10/2026: Sự nguy hại của một tâm hồn trống rỗng

Chuyện kể rằng:

Có một vị thiền sư già muốn dạy cho các học trò một bài học nhớ đời trước khi họ tốt nghiệp. Ông dẫn các đệ tử ra một bãi đất trống ở ngoại ô, nơi cỏ dại mọc um tùm, cao đến ngang thắt lưng.

Vị sư già hỏi các học trò: "Làm thế nào để chúng ta có thể làm sạch hết đống cỏ dại này?"

Một đệ tử nhanh nhảu trả lời: "Thưa thầy, chỉ cần dùng cuốc xới đất lên là xong ạ."

Người thứ hai lắc đầu: "Dùng lửa đốt sẽ nhanh và sạch tận rễ hơn, thưa thầy."

Người thứ ba tiếp lời: "Con nghĩ nên rải một lớp vôi hoặc dùng thuốc diệt cỏ, cỏ sẽ không bao giờ mọc lại được."

Vị thiền sư mỉm cười, không nói gì. Ông chỉ bảo các học trò hãy về nhà tự làm theo cách của mình trên từng khoảnh đất được giao, và một năm sau quay lại đây gặp ông.

Đúng một năm sau, các đệ tử háo hức trở lại bãi đất cũ. Họ ngỡ ngàng nhận ra rằng, dù năm ngoái họ đã ra sức cuốc xới, đốt cháy hay rải vôi, thì bây giờ cỏ dại vẫn tiếp tục mọc lên xanh tốt, thậm chí còn rậm rạp hơn xưa. Tuy nhiên, riêng mảnh đất của vị thiền sư già thì hoàn toàn không có một cọng cỏ dại nào. Thay vào đó, nó là một ruộng lúa mì vàng óng, trĩu hạt, đang rì rào trong gió.

Lúc này, vị sư già nhìn các học trò và bảo: "Cách duy nhất để trừ sạch cỏ dại tận gốc không phải là tìm mọi cách để tàn phá hay bỏ trống mảnh đất, mà là phải gieo trồng vào đó những hạt giống tốt. Tâm hồn con người cũng thế, nếu các con không lấp đầy nó bằng những điều thánh thiện và tình yêu thương, thì cỏ dại của thói hư tật xấu và sự dữ chắc chắn sẽ tự động mọc lên chiếm hữu."

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

"Cách duy nhất để trừ sạch cỏ dại tận gốc không phải là tìm mọi cách để tàn phá hay bỏ trống mảnh đất, mà là phải gieo trồng vào đó những hạt giống tốt. Tâm hồn con người cũng thế, nếu các con không lấp đầy nó bằng những điều thánh thiện, sự thiện và tình yêu thương, thì cỏ dại của thói hư tật xấu và sự dữ chắc chắn sẽ tự động mọc lên chiếm hữu.". Triết lý của vị thiền sư già trong câu chuyện trên dạy chúng ta một bài học thật quý giá. Thật vậy, trong khi các học trò loay hoay tìm cách tàn phá, cuốc xới hay dùng thuốc diệt cỏ để xóa sổ đám cỏ hoang, thì vị thiền sư lại chọn cách nhẹ nhàng hơn nhưng lại thu được một kết quả triệt để hơn, đó là gieo trồng lúa mì. Đây không chỉ là bài học về nông nghiệp, mà còn là một lời thức tỉnh cho mỗi chúng ta. Câu chuyện khép lại nhưng cũng mở ra một chân lý sâu sắc về quy luật trong thế giới nội tâm của con người. Nó chỉ cho chúng ta thấy một tâm hồn trống rỗng cũng giống như một ngôi nhà hoang không người cai quản, rất dễ bị chiếm giữ bởi cỏ dại của sự ích kỷ, tội lỗi và sẽ vô cùng nguy hại cho cuộc đời chúng ta; vì nơi nào thiếu vắng ánh sáng của sự tốt lành, nơi đó bóng tối của sự dữ sẽ tự nhiên bén rễ.

Khi chúng ta để cho lòng mình rơi vào trạng thái trống rỗng, nghĩa là thiếu vắng lý tưởng, nghèo nàn tình thương, cạn kiệt niềm tin và không còn chỗ cho những giá trị đạo đức, nhiều người trong chúng ta thường nghĩ rằng mình đang bình yên; nhưng thực chất là chúng ta đang mở cửa cho sự tàn phá tràn vào và biến cuộc sống của mình thành một chuỗi ngày vô định, không mục đích. Bởi đó, sự nguy hại lớn nhất không phải là những gì tâm hồn chúng ta đang thiếu, mà là những điều tồi tệ sẽ tự động kéo đến chiếm hữu, nhất là khi chúng ta chỉ mải mê loại bỏ thói hư tật xấu mà lơ là trong việc nuôi dưỡng những giá trị tốt lành trong tâm hồn mình.

Là người Kitô hữu, mỗi chúng ta được mời gọi cảnh giác trước các thế lực xấu và tỉnh thức để canh giữ tâm hồn mình, không để nó trở thành ngôi nhà trống cho ma quỷ kéo vào chiếm giữ. Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta rằng xua đuổi quỷ dữ ra khỏi nhà là điều cần thiết nhưng chưa đủ, mà còn phải lấp đầy tâm hồn bằng việc cầu nguyện và đón nhận Lời Chúa, để sự dữ không có chỗ quay trở lại. Quả vậy, nhiều khi chúng ta rất chăm chút cho vẻ bề ngoài, cố gắng giữ mình sạch tội, siêng năng đón nhận bí tích Hòa Giải để "quét dọn và trang hoàng" lại ngôi nhà nội tâm cho thật ngăn nắp. Thế nhưng, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc dọn sạch cái xấu mà không chủ động mở lòng để Thiên Chúa đến ngự trị và lấp đầy cuộc đời chúng ta bằng tình yêu và ân sủng của Ngài, thì tâm hồn chúng ta cũng chỉ như ngôi nhà trống rỗng, sẽ có ngày ma quỷ quay trở lại với một lực lượng hùng mạnh hơn khiến tâm hồn chúng ta lại chìm vào bóng tối của những thói hư tật xấu.

Thật ra, ma quỷ không cần dùng đến những vũ khí lớn lao mới có thể hạ gục chúng ta; chúng chỉ cần gieo vào chúng ta một chút lười biếng trong đời sống đức tin, vài lời nói tiêu cực làm tổn thương người khác, gây hiểu lầm và nghi ngờ trong các mối tương quan, hay chỉ là một chút thỏa hiệp của chúng ta với những bất công, gian dối trong công việc, chẳng ai nhìn thấy nhưng cũng đủ để biến tâm hồn của chúng ta thành mảnh đất trống rỗng, mở cửa cho sự dữ tự do vào bén rễ. Lúc tâm hồn chúng ta thiếu vắng chiều sâu của lời cầu nguyện, nghèo nàn tình thương và cạn kiệt niềm tin, cũng là lúc chúng ta dễ sa ngã trước những thế lực của sự dữ nhất. Vì thế, chúng ta cần phải tỉnh thức trước mọi cám dỗ của chúng. Hình ảnh một người đầy đủ võ trang canh giữ nhà của mình nhắc nhở chúng ta hãy biết đặt tin tưởng, phó thác vào Chúa - Đấng chiến thắng ma quỷ và là nơi ẩn náu an toàn cho những ai chạy đến với Ngài. Nếu chúng ta biết mở lòng đón Chúa vào ngôi nhà nội tâm của mình, chính Ngài sẽ bảo vệ chúng ta và trang bị cho chúng ta những vũ khí mạnh nhất để chiến thắng ma quỷ. Có Chúa hiện diện, tâm hồn chúng ta sẽ luôn tràn ngập ánh sáng, ấm áp tình yêu thương và tránh được những nguy hại của sự trống rỗng gây ra.

Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bao giờ để lòng mình vắng bóng Chúa; nhưng luôn biết kiên trì gieo trồng những hạt giống của Tin Mừng, để mọi thói hư tật xấu không còn cơ hội xâm chiếm tâm hồn chúng con. Amen.

Bích Liễu

 

Vietnamese Survey popup