Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 04/07/2024: Ca khen quyền năng Thiên Chúa

Thánh Tôma Aquinô từng nói rằng: “không khen ai đó khi họ xứng đáng được khen cũng là một tội, vì khi kìm lại lời khen là chúng ta đang tước đoạt của người ấy của ăn mà người ấy cần để sống.”

Có câu chuyện kể rằng:

Một ông lão đã về hưu và tìm thú vui với việc chăm sóc khu vườn của mình. Ông chăm sóc từng đóa hoa và yêu mến chúng. Một ngày nọ, có một đám trẻ chạy vào khu vườn nhà ông đùa giỡn. Quá buồn bực, ông quyết định làm hàng rào để bảo vệ vườn hoa. Nhưng bọn trẻ vẫn xông vào trong hàng rào nhà ông, Ông đuổi bọn chúng đi.

Vợ ông biết chuyện và chỉ cho ông một cách…

Ngày hôm sau, khi đám trẻ xông vào khu vườn nhà ông để đùa giỡn. Ông phát hiện và bắt lấy cậu bé “đầu đàn”, nhưng thay vì mắng nó, ông đã nói:

  • Simon, cháu đừng lo, ta sẽ không làm gì cháu đâu.
  • Sao ông lại biết tên cháu? Simon hỏi lại
  • Ông lão nói: Chẳng những vậy, ta còn biết cháu là cậu bé giỏi, bản lĩnh nhất khu phố này.
  • Ngạc nhiên Simon đáp: Cháu ư?
  • Ông lão nói tiếp: Đúng vậy, ta đang cần một người bảo vệ vườn hoa này, ta phong cho cháu làm đội trưởng đội bảo vệ. Không biết cháu có thích không?
  • Đội trưởng ư? Sao ông lại tin tưởng giao nó cho cháu? Simon đáp lại
  • Ông lão cười nói: Vì cháu là một cậu bé khỏe mạnh, thông minh và dũng cảm. Cháu còn là thủ lĩnh của đám trẻ trong khu phố nữa, có đúng không? Lát nữa ta sẽ phá bỏ hàng rào này đi, ta tin cháu là một đội trưởng xuất sắc luôn hoàn thành nhiệm vụ.
  • Thật sao ạ? Để không phụ lòng tin tưởng của ông, cháu hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Đúng như lời hứa, Simon đã thông báo với đám bạn về việc mình "lên chức" đội trưởng bảo vệ hoa. Nó cũng bắt đầu khuyên các bạn mình cùng có ý thức khi chơi đùa ở vườn hoa và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình. Kể từ đó, ông lão không còn phải lo vườn hoa nhà mình bị lũ trẻ trong khu phố hay những nơi khác đến phá hoại nữa.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến

Việc ông lão mạnh dạn để cậu bé Simon giúp mình trông khu vườn đã cho ta thấy được sức mạnh của lời khen ngợi. Đôi khi, những lời trách mắng, những đòn trừng phạt hay sự giận dữ không thể làm được gì. Chỉ có những lời khen ngợi, động viên sẽ giúp đối phương một lối thoát và sửa chữa lỗi lầm cách hiệu quả.

Trong thực tế, đối mặt với một người đang lầm lỗi, đôi khi chỉ cần một câu nói yêu thương, quan tâm và khích lệ, có thể cải biến cuộc đời của họ. Khi lời khen đúng lúc và chân thành sẽ tạo nguồn động lực thúc đẩy họ sống tốt hơn mỗi ngày nhờ tìm được niềm vui và ý nghĩa cuộc sống. Vì tâm hồn chúng ta cũng cần được nuôi dưỡng và của ăn của nó là sự thừa nhận, công nhận, và chúc phúc. Tất cả chúng ta đều cần được người khác thừa nhận một cách lành mạnh, mỗi khi chúng ta làm gì đó tốt, để rồi chúng ta có vốn để thừa nhận người khác khi họ xứng đáng.

Lời khen ngợi thực tế mang đến nhiều năng lượng tích cực cho cả người nhận cũng như người khen. Cũng vậy, trong lời cầu nguyện, thay vì chúng ta hay có thói quen chỉ cầu xin, kể lể, than vãn trước mặt Chúa, thì chúng ta nên bắt đầu bằng lời ngợi khen, khi chúng ta biết ca khen Thiên Chúa thì không làm cho Thiên Chúa vinh quang thêm, hay tốt lành hơn mà chính nhờ lời ca khen ấy lại có tác dụng ngược lại, nó sẽ giúp chúng ta trở nên vững niềm trông cậy, tăng sức cho ý chí, vững mạnh trong niềm tin và tình mến được nồng nàn hơn. Như lời cầu nguyện trong Thánh vịnh 3,4 “Chúa là khiên mộc chở che tôi, tôi sợ gì nguy khốn”.

 đây tác giả Tv ngợi ca tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, qua đó tác giả xác tín hơn về tình yêu thương lớn lao mà Chúa dành cho mình, cho nên trong cuộc sống dù có bấp bênh nguy khốn, người có Chúa ở cùng sẽ không sợ hãi gì. Hay ở Tv 19, 8-10 “Luật pháp Chúa toàn thiện, quyết định của Ngài đều công minh.” Lời ca ngợi này giúp chúng ta thêm sự kiên định và trung tín hơn trong đường lối Chúa, cho dẫu có gian nan thử hay bị thua thiệt, chúng ta vẫn kiên định trong đường lối công chính và trung thành bảo vệ sự thật vì tin rằng có Chúa ở cuối con đường đó, tất cả mọi sự sẽ giữ đúng như lời Ngài đã hứa. Chúa sẽ là Đấng công minh xét xử cho chúng ta.

Nơi mẫu gương cầu nguyện của Mẹ Maria, chúng ta cũng bắt gặp những lời ca khen tuyệt vời về Thiên Chúa trong bài ca Magnificat “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới. Từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh Người thật chí thánh, chí tôn”.

Mẹ Maria đã nhận ra hồng ân Thiên Chúa cứu độ và tình yêu thương vô điều kiện của Thiên Chúa trên phận người nhỏ bé, bất xứng. Và chính nhờ quyền năng và tình thương ấy, phận người được trở nên cao trọng, trở nên diễm phúc. Cùng cất lời ca ngợi với Mẹ Maria trong bài ca Magnificat sẽ giúp cho cuộc sống chúng ta luôn chứa chan niềm vui và niềm hy vọng, đặc biệt luôn sống trong tâm tình cảm tạ tri ân và sống tốt hơn mỗi ngày.

Ngang qua những mẫu gương cầu nguyện bằng lời ca khen Thiên Chúa trong Kinh Thánh, xin cho mỗi người chúng ta biết noi theo mẫu gương cầu nguyện của các thánh và xác tín rõ hơn về mối tương quan cá vị của mình với Thiên Chúa, cũng như vai trò của Chúa trong cuộc đời chúng ta.

Lạy Cha, giờ đây chúng con xin mượn lời chúc tụng tạ ơn của Chúa Giêsu để chúc tụng cha: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen cha, vì cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn.”  (Mt 11, 25-27). Xin cho chúng con biết sống khiêm tốn và đơn sơ mỗi ngày, vì tất cả những gì con có đều do tình thương nhưng không của Cha mà thôi. Amen.

Bích Liễu