Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 28/07/2025: Lời tạ ơn tuyệt vời của Vua Đavít
Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel, tổ phụ chúng con,
xin dâng lên Ngài lời chúc tụng
từ muôn thuở đến muôn ngàn đời.
Lạy Chúa, Ngài vĩ đại quyền năng,
Ngài oai vệ, vinh quang, rực rỡ,
vì mọi sự trên trời dưới đất thuộc về Ngài.
Ngài nắm giữ vương quyền, lạy Chúa,
và địa vị tối cao, vượt trên tất cả.
Ngài cũng là nguồn phú quý vinh quang.
Chính Chúa làm bá chủ muôn loài:
nắm trong tay dũng lực quyền năng,
nhờ tay Ngài, tất cả lớn lên và mạnh sức.
Giờ đây, lạy Thiên Chúa chúng con thờ,
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ
và ca tụng Danh Thánh hiển vinh.
Đây là một phần lời cầu nguyện tạ ơn của vua Đavít vào lúc cuối đời, được ghi lại trong sách Sử biên niên quyển thứ nhất chương 29,10-13. Đây không chỉ là lời tạ ơn đơn thuần mà còn là lời tuyên tín về bản chất, quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa. Suy niệm những lời thánh ca này, chúng ta được mời gọi đi vào một tâm tình tạ ơn sâu lắng, nhận ra vị trí của mình trước Đấng Tạo Hóa, Đấng Bảo Toàn, và Đấng Ban Phát mọi ơn lành.
Đavít mở đầu lời cầu nguyện của mình bằng một lời chúc tụng trang trọng:
Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel, tổ phụ chúng con,
xin dâng lên Ngài lời chúc tụng
từ muôn thuở đến muôn ngàn đời.
Đây là lời xác tín: Thiên Chúa là Đấng hằng hữu, là Thiên Chúa của tổ phụ, Đấng đã ban lời hứa và duy trì giao ước qua các thế hệ. Ngài là alpha và omega, là khởi nguyên và là cùng đích của vạn vật.
Ngài vĩ đại quyền năng,
Ngài oai vệ, vinh quang, rực rỡ,
vì mọi sự trên trời dưới đất thuộc về Ngài.
Sự vĩ đại của Thiên Chúa vượt quá khả năng nhận thức của con người. Vinh quang của Thiên Chúa là vĩnh cửu, không bao giờ tàn phai; phẩm giá, uy quyền của Thiên Chúa là tuyệt mỹ. Khi chúng ta nhận ra rằng mọi sự trên trời dưới đất thuộc về Ngài, chúng ta sẽ thoát khỏi gánh nặng của sự sở hữu và lo lắng.
Ngài nắm giữ vương quyền, lạy Chúa,
và địa vị tối cao, vượt trên tất cả.
Khi cùng với tác giả nhận ra điều này, chúng ta phải dành hết tâm hồn để thờ phượng Chúa. Không được thờ ngẫu tượng hoặc đặt niềm tin vào bất cứ quyền lực nào khác ngoài Thiên Chúa. Đồng thời phải chiêm nghiệm liên tục về sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc. Cũng giống như Đavít, chúng ta được mời gọi không chỉ biết ơn những gì Thiên Chúa ban cho, mà còn biết ơn về chính Ngài. Biết ơn vì Ngài là Đấng vĩ đại, quyền năng, oai vệ, vinh quang. Biết ơn vì Ngài là Vua hiển trị, Đấng bảo toàn và là nguồn của mọi sự sống.
Ngài là nguồn phú quý vinh quang.
Chính Ngài làm bá chủ muôn loài:
nắm trong tay dũng lực quyền năng,
nhờ tay Ngài, tất cả lớn lên và mạnh sức.
Đavít nói lời này trong bối cảnh chuẩn bị xây dựng đền thờ Giêrusalem. Nó chứng thực, ông hiểu rằng, mọi của cải, mọi sức lực mà dân Israel có để xây dựng Đền thờ đều là từ Thiên Chúa mà ra; mọi nguồn lực và sức lực để thực thi công việc này đều đến từ Thiên Chúa.
Từ những cảm nghiệm này, Đavít đã thổ lộ một tâm tình tạ ơn sâu lắng và chân thành:
Giờ đây, lạy Thiên Chúa chúng con thờ,
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ
và ca tụng Danh Thánh hiển vinh.
Đây là đỉnh điểm của lời cầu nguyện, nơi đức tin biến thành hành động thờ phượng. Tâm tình tạ ơn của Đavít là một lời mời gọi chúng ta xét lại thái độ của mình trước cuộc sống và những gì chúng ta có. Rằng mọi sự đều là ơn ban từ Thiên Chúa. Từ sự sống, sức khỏe, tài năng, đến của cải vật chất, mối quan hệ, và thậm chí cả những thử thách giúp chúng ta trưởng thành – tất cả đều là dấu chỉ của sự quan phòng và tình yêu của Ngài.
Lời cầu nguyện của Đavít cũng thách thức chúng ta về cách chúng ta sử dụng những gì Thiên Chúa đã ban. Nếu mọi thứ thuộc về Ngài, thì chúng ta chỉ là người quản lý, chúng ta phục vụ tha nhân với sự rộng lượng, quảng đại, không còn bám víu vào bất cứ điều gì.
Lời tạ ơn của Vua Đavít trong Sử biên niên quyển thứ nhất 29,10-13 là một di sản quý giá cho mọi thế hệ tín hữu. Nó giúp nhận ra sự vĩ đại, quyền năng, và chủ quyền tuyệt đối của Thiên Chúa trên mọi sự; nó làm cho lòng chúng ta tràn ngập niềm tri ân cảm tạ, ca tụng và thờ phượng Thiên Chúa.
Lạy Thiên Chúa là Cha Chí Thánh, chúng con tạ ơn Cha vì Cha là nguồn phú quý và vinh quang, là Đấng ban phát mọi ơn lành. Chúng con nhận ra rằng mọi điều chúng con có đều là hồng ân mà Cha đã ban cho. Xin dạy chúng con biết sống tâm tình tạ ơn liên lỉ, biết sử dụng những gì Cha ban để phục vụ tha nhân và ca tụng Danh Thánh hiển vinh của Cha trong mọi hành động và lời nói của chúng con. Amen.
Nữ tu Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thuỳ
Trực tiếp
