Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 27/07/2026: Ước nguyện của chiếc lá

Trong một khu vườn xanh tốt, một chiếc lá nhỏ rời khỏi cành cây bay theo gió rơi xuống dòng suối bên dưới. Nó reo lên - “Ôi thật mát mẻ, ta được tự do trôi dạt để thực hiện ước mơ của mình”. Thấy vậy, đám hoa cỏ bên bờ suối cất tiếng hỏi: - “Lá nhỏ ơi, bạn định đi đâu vậy?” Nó đáp: - “Tôi muốn đến chốn nhân gian để thực hiện ước mơ của mình”. Hoa cỏ vội nói: - “Không được đâu, nguy hiểm lắm, nơi đó đầy dẫy sự dối trá và tàn ác”. Chiếc lá nhỏ không dừng lại, nó tiếp tục trôi đi và nhủ thầm: “Ta muốn biến nơi đó tràn đầy sự chân thành và nhẫn nại”.

Một cây cổ thụ to cũng hỏi lá nhỏ đi đâu. Chiếc lá vẫn đáp: - “Con muốn đến chốn nhân gian để thực hiện ước nguyện của mình. Dù cho nơi đó có sự tàn ác đang bức hại thiện lương, con sẽ hóa thành luồng sức mạnh chính nghĩa để ngăn chặn sự tàn ác đó”.

Đàn vịt đang bơi gần đó cũng can ngăn: - “Không được đâu, lá nhỏ ơi, xã hội nơi đó hùa theo sự giả ác, còn Chân, Thiện, Nhẫn thì bị loại trừ. Với sức lực nhỏ bé của bạn, làm sao có thể thay đổi nơi đó. Bạn mau quay về đi”. Chiếc lá nhỏ vẫn không dừng lại, nó kiên quyết nhủ thầm: - “Vô số sức mạnh nhỏ bé có thể hợp lại thành một bức tường chính nghĩa không gì cản nổi”. (Theo Tĩnh Di)

Quý vị và các bạn thân mến,

Mỗi người chúng ta là một tuyệt phẩm được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, được ban cho lý trí tinh nhạy, một trái tim biết yêu thương và linh hồn bất tử, được tham dự vào ánh sáng và sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa (x. GLCG 1702-1704). Khi phạm tội, con người đã đánh mất bản chất thiện, vẻ đẹp nguyên sơ của mình, trở thành kẻ bất tuân, dứt bỏ mối dây yêu thương, phá vỡ trật tự sáng tạo đầy linh thiêng.

Ơn gọi của người Kitô hữu là trở nên hoàn thiện như Cha trên trời (x. Mt 5,48). Con đường nên thánh không gì khác hơn là sống những đức tính vốn tiềm ẩn nơi con người với lý trí sáng suốt, lòng nhân ái, quảng đại và hy sinh, nhẫn nại và khiêm nhường, phát huy tất cả tính người cao đẹp và thải trừ bản năng thấp hèn.…Như thế con người mới thực hiện trọn vẹn sứ mệnh và ý nghĩa làm người.

Qua phép Thanh Tẩy, chúng ta được ướp thắm bằng tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, bằng máu cứu độ của Đức Giêsu. Chúng ta đã được bất tử hóa, tỏa chiếu ánh sáng rạng ngời của Thần Linh Chúa. Ân sủng của Thiên Chúa là tố chất làm nên tính người, cho ta nên xinh đẹp duyên dáng, đầy lòng bác ái, vị tha. Đó cũng là điều đã làm cho một thụ tạo tầm thường trở nên sống động, rực rỡ. Nhờ Thần Khí chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa và được thừa hưởng gia tài cao quý là hạnh phúc nước trời. Chúng ta chỉ trở thành người đích thực khi thi hành những lời Chúa dạy là sống bác ái yêu thương. Yêu thương làm cho chúng ta được tỏa sáng, được lớn lên thành con cái Thiên Chúa. Bản chất của Thiên Chúa là yêu thương, khi sống yêu thương chúng ta trở nên giống Thiên Chúa. “Vì đức ái không bị giới hạn trong việc tăng trưởng, mà nó tham dự vào đức ái vô biên là Chúa Thánh Thần” (Thánh Tôma Aquinô).

Đời sống đạo của chúng ta là một tiến trình nhận biết Thiên Chúa và lớn lên trong yêu thương. Thiên Chúa mong muốn chúng ta sống trọn vẹn những gì Người đã đặt để nơi mỗi người. Đã là muối thì phải giữ được vị mặn, đã là nước thì phải chảy trôi phiêu lãng, là lá thì phải xanh, là hoa ắt phải tỏa hương thơm, đã là người phải sống trọn nghĩa yêu thương. Cho dù cuộc sống có xù xì thô ráp, có lọc lừa gian dối, người Kitô hữu vẫn phải giữ được bản chất “thiện” của mình và luôn hướng vọng về Thiên Chúa. Con người mang trong mình khát vọng sự vô tận, nỗi nhớ nhung sự vĩnh cửu, kiếm tìm vẻ đẹp, ước mong tình yêu, nhu cầu ánh sáng và sự thật đẩy nó vươn tới Đấng Tuyệt Đối: con người mang trong mình ước vọng Thiên Chúa. Và trong một cách thức nào đó, con người biết nó có thể hướng tới Thiên Chúa và cầu khấn Ngài”(ĐTC Bênêđictô XVI).

Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu mến thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng, truyền rao và làm chứng cho tình thương của Thiên Chúa, hầu làm trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng những nơi chúng con được sai đến. Amen.

Thanh Trang