Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 19/05/2025: Đừng để ánh nhìn bị che khuất

Một vị thiền sư và người đệ tử cùng trò chuyện với nhau. Người đệ tử nói: - Thưa thầy, thời gian này, con luôn cảm thấy phiền não vì cuộc sống có quá nhiều điều khốn khổ. Vị thiền sư liền đề nghị đệ tử: - Con hãy ngẩng đầu lên cao, con đang nhìn thấy điều gì? Người đệ tử đáp: - Thưa thầy, con nhìn thấy một bầu trời rộng lớn! Vị thiền sư liền dùng một bàn tay che lên hai mắt của đệ tử và nói: - Bây giờ con còn nhìn thấy bầu trời nữa không? Trong cuộc sống, một chút thống khổ, một chút phiền não, một chút trở ngại cũng giống như bàn tay này. Chúng ta nhìn thấy nó rất nhỏ, nhưng nếu không bỏ nó xuống mà cứ đặt nó ở trước mắt mình, nó sẽ che khuất bầu trời trong xanh và những áng mây đẹp đẽ. Nghe vậy, người đệ tử dần hiểu ra nguyên do nỗi thống khổ của mình.

Quý vị và các bạn thân mến,

Cuộc sống là sự đan xen giữa đau khổ và hạnh phúc, giữa niềm vui và nỗi buồn. Dù ở trạng thái nào,  tất cả đều là sự lựa chọn của mỗi người. Nếu chúng ta cứ nắm giữ những đau khổ ở bên mình thì chỉ khiến khoảng không gian của chúng ta bị tối tăm và thu hẹp lại. Hãy đối diện và đón nhận những phiền não khó khăn như là quy luật, là một phần của cuộc sống, điều đó giúp ta có thêm những trải nghiệm và cái nhìn tích cực hơn. Những khó khăn có thể là trở ngại cho người này nhưng lại là cơ hội tốt cho người khác. Lửa thử vàng, gian nan thử đức. Hãy nhớ rằng kim cương được hình thành từ áp lực cực mạnh. Người khôn ngoan xem những khó khăn như môi trường cần thiết để rèn luyện ý chí và sự kiên định. Nhờ đó chúng ta có thể vượt qua những chướng ngại, khám phá ra vẻ đẹp và ý nghĩa của đời sống.

Trên bình diện thiêng liêng, mỗi người chúng ta cũng cần kiên trì và cố gắng, tập sống các nhân đức tin cậy và yêu mến. Mỗi ngày chúng ta tập làm chủ những ước muốn, thắng vượt tính lười biếng, hèn nhát, ngu muội và cả những đam mê thấp hèn đang đè nặng trên chúng ta. Chính Đức Giêsu cũng đã phải trải qua cuộc khổ hình rồi mới bước vào vinh quang (x. Lc 24,25-26). Thánh Phaolô cũng xác tín rằng “Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa” (Cv 14,22). Muốn thành công trên đường nên thánh, trên hết chúng ta phải cậy dựa vào ơn Chúa cùng với nỗ lực của bản thân. Thực hành tính kiên nhẫn, chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng hoa trái ngọt ngào từ những hy sinh vất vả.

Đời sống của chúng ta hôm nay là phải tiếp nối mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu. Không phải vượt qua Biển Đỏ, nhưng là vượt qua biển đời, vượt qua chính con người mình với thói tham lam ích kỷ, vượt qua những cơn cám dỗ ngọt ngào của danh vọng và mọi thứ đam mê lạc thú khác. Vượt qua mọi suy tưởng cứng nhắc khuôn phép, rũ bỏ mọi định kiến chủ nghĩa để chúng ta chạm vào Sự Thật. Cuộc vượt qua này không dễ dàng chút nào. Một thiền sư đã ví Chân Lý như điện ngọc trên đầu ngọn cỏ, vì vậy “bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lưng thì nhà ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió, bao lâu mồ hôi chưa đẫm hết mình mẩy thì đừng có mong tìm ra điện ngọc lầu vàng”.

Trong tập hồi ký “Hy Vọng”, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô luôn sống niềm hy vọng trước những cảnh huống cùng cực của cuộc sống qua những chuyến tông du ở nhiều nơi, giữa những cuộc chiến tranh, những xung đột về tôn giáo khiến hàng trăm nghìn người phải di tản qua các nước láng giềng và nhiều ngàn người phải thiệt mạng. Ngài xác tín rằng “Thánh Thần luôn thay đổi dòng chảy của cuộc sống đưa đến những tình huống không ai ngờ tới” (ĐGH Phanxicô, Hy Vọng, 19). Chúa Giêsu đã đến cho con người được sống và sống dồi dào, vì thế người Kitô hữu không có lý do gì để mà buồn sầu thất vọng. Đừng để ánh nhìn của chúng ta bị che khuất bởi bất cứ điều gì, vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta để sống và đạt đến hạnh phúc như lời tác giả thánh vịnh đã thốt lên rằng “Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm” (Tv 8,5).

Lạy Chúa Giêsu, còn gì vui hơn khi biết rằng chúng con được Chúa cứu chuộc bằng một tình yêu nhưng không, xin cho chúng con biết kiên vững trong việc thực thi thánh ý Chúa. Chúa đã vượt qua cái chết để tiến vào vinh quang, xin cho chúng con luôn ý thức giá trị sự sống mới nơi Chúa để dù có những gian khổ đớn đau chẳng làm con gục ngã, những được mất hơn thua chẳng làm con bi quan dừng bước…Tất cả chỉ là cơ hội thanh luyện con trở nên kiên cường hy vọng bước đi tung gieo Tin Mừng Phục Sinh. Amen.

Phương Anh