Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 05/05/2025: Khao khát tin yêu tìm kiếm Chúa

Chuyện kể rằng:

Ngày kia, Đức Hồng Y Wiseman tiếp một người bạn đang còn ở ngoài Đạo Công giáo. Hai người bàn luận lâu giờ về các điều trong Đạo. Thấy bạn mình vẫn còn cứng lòng, đức hồng y liền lấy một tờ giấy trắng, viết lên đó một từ, rồi lấy một đồng bạc che lại. Sau đó, ngài hỏi bạn mình:

- “Bạn thấy gì đây?”

- “Tôi thấy một đồng bạc.” – người bạn trả lời

- Đức hồng y tiếp tục hỏi: “Bạn có thấy gì khác nữa không?”

- “Không.” – người bạn đáp.

Đức hồng y liền cất đồng bạc đi và hỏi:

- “Bây giờ, bạn thấy gì?”

- “Tôi thấy: “Chúa”

- “Vậy lúc nãy, có cái gì đã làm cho bạn không thấy Chúa?”

Ông bạn liền luýnh quýnh, không biết trả lời làm sao.

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Tiền bạc vật chất và cơm áo hàng ngày là những điều rất cụ thể luôn xuất hiện trước mắt chúng ta. Cho nên, rất nhiều người trong chúng ta dễ bị vật chất che mờ đôi mắt, không còn nhìn thấy điều gì khác ngoài chúng nữa. Người xưa có câu “thấy vàng lóa mắt”, quả không sai chút nào khi ám chỉ đến những người bị tiền bạc, vật chất làm lu mờ mọi thứ. Câu chuyện chúng ta vừa nghe là một phản ánh khá rõ về vấn đề này. Đây cũng chính là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta trong những chọn lựa kiếm tìm hạnh phúc của đời sống hàng ngày và trong hành trình đức tin của người tín hữu Kitô giáo: đừng để tâm trí của chúng ta chỉ nghĩ đến tiền bạc vật chất; nếu không, “cơm áo gạo tiền” sẽ chi phối, khiến chúng ta không còn nhìn thấy những giá trị tốt đẹp khác đang hiện diện ngay bên cạnh mình; nhất là không còn nhìn thấy Chúa và ân sủng của Ngài trên cuộc đời của chúng ta.

Trong bối cảnh của sứ điệp Lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của chính mình trong câu chuyện trên qua nhân vật người bạn của Đức hồng y. Có lẽ nhiều lần trong cuộc đời, chúng ta cũng chỉ nhìn thấy tiền bạc vật chất trước mặt chứ không nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Giống như đám đông dân chúng đi tìm Chúa Giêsu sau khi đã được Chúa cho ăn uống no nê, chỉ nhìn thấy cơm bánh vật chất chứ không nhìn thấy chính Chúa. Thật vậy, động cơ tìm Chúa của họ xuất phát từ cái bụng mong chờ được ăn một bữa miễn phí khác chứ không phải là niềm tin hay vì lòng yêu mến Chúa. Trước tâm ý đi tìm Chúa chỉ vì để có lương thực miễn phí của đám đông dân chúng, Chúa Giêsu đã hướng cái nhìn và động cơ của họ đến một ý nghĩa cao hơn là tìm kiếm “lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” nơi Chúa. Ngài cũng đã đề nghị với họ một việc là tin vào Đấng Thiên Chúa sai đến là chính Ngài để có được thứ lương thực đời đời không bao giờ hư nát.

Là người Kitô hữu, chúng ta đã được Chúa ban cho hồng ân đức tin để tin vào Đấng Thiên Sai. Thế nhưng, nhìn vào thực tế đời sống đạo của người Kitô hữu ngày nay, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy không thiếu những con người thực dụng như đám đông dân chúng thời Chúa Giêsu, khi họ sẵn sàng bỏ Chúa để chạy theo tà thần và lạc giáo chỉ vì được nhận lại chút lợi lộc vật chất từ các giáo phái này. Trong đời sống cầu nguyện, thói quen của rất nhiều người trong chúng ta khi đến với Chúa vẫn đang là vì nhu cầu của bản thân và tâm thức chung của đa số chúng ta khi cầu nguyện vẫn là xin cho được cái này cái kia thiên về mặt vật chất hơn là những tâm tình đạo đức như ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Chúa hoặc xin cho được yêu mến Ngài thực sự.…Cho nên, khi gặp những trái ý hay những khó khăn, thử thách của cuộc sống, chúng ta khó đón nhận những biến cố này như là Thánh ý của Chúa.

Dưới ánh sáng của Lời Chúa hôm nay, chúng ta đang được mời gọi nhìn lại hành trình đức tin và động cơ tìm kiếm Thiên Chúa của mình.  Nếu chúng ta chỉ dùng đôi mắt của mình để nhìn vào tiền bạc và cơm bánh vật chất thì sẽ chẳng bao giờ chúng ta thấy được Thiên Chúa và những ân ban mà Chúa luôn dành cho chúng ta vì tình yêu thương. Trong những ngày hồng phúc của Mùa Phục sinh này, xin ánh sáng của Chúa Kitô Phục Sinh soi chiếu cuộc đời và tâm trí chúng ta, giúp chúng ta thêm xác tín vào Chúa và trở nên một thụ tạo mới trong tình yêu và ân sủng của Đấng Phục Sinh; để trong mọi nơi mọi lúc, chúng ta luôn biết tìm kiếm Chúa với tất cả tâm tình khao khát và tin yêu.

Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn chúng con và hướng lòng trí chúng con về Chúa; để nhờ đó, chúng con có thể nhận ra Chúa đang hiện diện trong chính cuộc đời mình và nơi những người chúng con gặp gỡ hàng ngày. Xin cũng ban cho chúng con một tấm lòng luôn rộng mở để chúng con biết đón nhận và yêu thương tất cả mọi người như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.

Bích Liễu