Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 19/07/2025: Trồng cây phúc đức
Trong sách Sử Ký có nói về cách xử thế của Tần Mục Công là một vị tướng tài giỏi như sau. Một ngày nọ con tuấn mã yêu quý của ông chạy lạc, nó bị đám dân đen bắt. Họ xẻ thịt con tuấn mã và đem chia cho dân chúng. Quan sứ điều tra ra sự thật và muốn bắt hết đám dân đen ấy để xử phạt theo luật pháp. Tuy nhiên, Tần Mục Công liền ngăn quan sứ lại và nói: - Người quân tử không thể vì một con súc vật mà đắc tội với dân chúng. Ta nghe nói ăn thịt ngựa mà không có rượu sẽ mất ngon và hại đến cơ thể. Vậy ngươi hãy đem rượu ngon đến cho họ đi.
Ba năm sau, Tần Mục Công bị thua trận và còn bị thương nặng. Trong hоàn cảnh bi đát ấy thì bỗng nhiên một đội quân như thiên binh thần tướng kéo đến tương trợ, Tần Mục Công vì thế mà chuyển bại thành thắng. Đội quân đó chính là đám dân đen trước kia đã bắt con tuấn mã ăn thịt mà không bị phạt mà còn được thưởng thức rượu ngon. Tần Mục Công đã trồng phúc báo nên đã được đền đáp vào chính lúc gặp nguy hiểm. Thái độ khоan dung, hào sảng chính là những phẩm сhất nổi bật nơi Tần Mục công. Vì thế ông đã trở thành một trong những đại nhân để lại tiếng thơm thiên cổ.
Quý vị và các bạn thân mến,
Sự thành công của vị tướng giỏi không dựa trên sức mạnh mà ở tấm lòng khoan dung, đại khí. Ông không cầu vào những chuyện nịnh bợ tâng bốc, không tính toán thiệt hơn mà chú trọng tới nhân phẩm tình người. ‘Người trồng cây hạnh người chơi. Ta trồng cây đức để đời mai sau’. Phúc đức không tự nhiên mà có, nhưng ta phải tích cực gieo trồng vun tưới mới có được những hoa thơm trái ngọt.
Trong đức hạnh thì sự khôn ngoan là điều đáng quý hơn cả. Người khôn ngoan biết phân định phải trái, biết kính trên nhường dưới, biết tôn trọng bản thân cũng như người khác. Còn kẻ kiêu căng thì lấy mình làm thước đo mà khinh chê người khác. “Nơi Đức Khôn Ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất…Đức Khôn Ngoan tỏa ra từ quyền năng Thiên Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển Đấng Toàn Năng nên không thể vương một tỳ ố” (Kn 7,22-25).
Đức khôn ngoan soi sáng dẫn đưa con người đến nhận biết về Thiên Chúa. Nhờ thế, con người được tham dự vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Hay nói cách khác, việc nhận biết Thiên Chúa đem đến cho con người niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Loài người là một thực thể đầy những giới hạn, nếu không có ơn Chúa soi sáng, loài người không thể biết được Đấng đã tạo tác nên mình. Hơn nữa, khi nhận biết Thiên Chúa là Đấng quyền năng và giàu lòng nhân ái, con người mới biết yêu thương và đón nhận người khác.
Thiên Chúa bày tỏ ý định yêu thương của Người qua thụ tạo và những con người xung quanh chúng ta. Để nhận ra điều ấy, chúng ta cần có cái nhìn tinh tế và khiêm tốn. Người có cái nhìn tinh tế thì nhận thấy những nhu cầu của tha nhân. Những người tinh tế thì giàu lòng bác ái, có khả năng nói những lời an ủi, xoa dịu và hòa giải. Cuộc sống luôn cần những con người tinh tế và khôn ngoan, để họ có thể thấu cảm với những khó khăn và đau khổ của tha nhân. Cần những con người có trái tim đầy ắp tình yêu, để đem đến niềm vui hoan lạc cho mọi người. Và trên hết mọi đức hạnh, tình yêu vẫn là yếu tố làm cho người ta lớn lên một cách sung mãn.
Thiên Chúa đã cho Con Một của Người là Đức Giêsu đến chịu chết để đem lại ơn cứu độ cho loài người. Đức Giêsu đã hạ mình xuống như một phàm nhân, đã chia sẻ mọi nỗi yếu hèn, đã gánh lấy tội lỗi của nhân loại. Người đã nêu gương cho chúng ta về sự tự hủy đến tận cùng. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi noi gương Chúa Giêsu trong thái độ phục vụ mọi người một cách khiêm tốn.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để yêu thương và phục vụ nhân loại, xin cho chúng con một tấm lòng quảng đại, biết lưu ý đến những nhu cầu của tha nhân. Xin cho chúng con tìm thấy niềm vui khi phục vụ, biết cộng tác với ơn Chúa xây dựng cuộc sống tràn đầy niềm vui. Amen.
Phương Anh
Trực tiếp
