Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 17/05/2025: Đi tìm sự bình an
Chuyện kể rằng ở một vương quốc nọ, có một vị vua rất quyền lực và vô cùng giàu có, nhưng trong lòng ông lại luôn cảm thấy bất an, lo âu, giận dữ nên đêm về ông thường hay mất ngủ. Nhà vua đã nhiều lần triệu tập các cận thần, đạo sĩ và học giả đến để giúp ông tìm thấy được bình an. Nhưng tất cả các lý thuyết, sách vở mà họ đưa ra đều không cải thiện được tình trạng của nhà vua một chút nào.
Thế rồi một ngày kia, nhà vua quyết định rời cung điện, cải trang làm thường dân, một mình lên đường đi đến một ngôi làng nghèo – nơi mà ông được biết là người dân ở đó luôn cười nói vui vẻ. Trên đường đi, nhà vua gặp một ông lão đang gánh nước. Ông lão mời nhà vua nghỉ chân cùng mình và vui vẻ chia sẻ cho nhà vua nửa chiếc bánh và chai nước mà mình đang có. Nhà vua đón lấy phần ăn và hỏi ông lão:
- Việc gánh nước vất vả mà sao trông ông vui vẻ, thanh thản vậy?
Ông lão mỉm cười hiền lành đáp:
- Tôi luôn cảm thấy biết ơn ông Trời cho tôi còn có sức khỏe để gánh nước, cho mưa để tôi có nước mà gánh. Gánh được nước tôi có thể đổi lấy bánh mà ăn. Ngày nào cũng được làm việc và có của ăn thì tại sao tôi lại không vui và không thể thanh thản, bình an được chứ?
Nhà vua nghe xong những lời của ông lão thì trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm và dâng lên một niềm vui khôn tả. Ông hớn hở trở về cung điện và từ ngày đó, ông bắt đầu sống đơn giản hơn trong cách ăn mặc, chi dùng. Ông cũng lấy của cải mình có đem ra phân phát cho dân. Ông còn thường xuyên đi đó đây để thăm hỏi dân chúng và tận tình lắng nghe những câu chuyện của họ. Từ đó, ông cảm thấy lòng mình luôn bình an và thường xuyên có những giấc ngủ rất ngon và nhẹ nhàng. Ông đã nhận ra rằng: sự bình an không ở đâu xa mà ở ngay trong cách sống lương thiện và tử tế của chính mình.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Bình an là khát vọng của con người ở mọi thời đại, đặc biệt trong thời đại hôm nay khi mà những cuộc chiến tranh kinh tế, quân sự nổ ra công khai và cả những cuộc chiến tranh âm ỉ diễn ra trong lòng người liên miên gây ra những nỗi kinh hoàng, ám ảnh, và đau khổ cho nhân loại. Nhiều mảnh đất loang lổ vết tích chiến tranh mong ước một ngày không nghe thấy tiếng bom đạn và tiếng kêu khóc của đồng loại. Bao phận người ngày ngày quằn quại trong nước mắt và khổ đau vì bị bỏ rơi, loại trừ, đối xử bất công, lạm dụng và bạo hành đau đáu mơ một ngày được cảm thông, cưu mang và chữa lành.
Mặc dù không phải đối diện với chiến tranh, thiếu thốn hay bị loại trừ, vị vua trong câu chuyện bên trên vẫn không cảm thấy bình an. Để rồi, khi đối diện với những con người lòng không mang tham vọng, biết cho đi và hài lòng với những gì mình có, vị vua ấy mới khám phá ra rằng bình an không ở đâu xa mà ngự trị nơi những con người có tấm lòng quảng đại sẻ chia cho tha nhân và hồn nhiên sống với lòng biết ơn về những gì mình có.
Chúng ta đang sống trong Mùa Phục Sinh – khoảng thời gian rất đẹp của niềm vui được lãnh nhận ơn cứu độ và sự bình an của Chúa Kitô Phục Sinh. Bình an là món quà cần nhất, quý nhất và đẹp nhất mà Chúa Kitô Phục Sinh đã trao tặng cho các tông đồ năm xưa sau khi Người từ cõi chết sống lại. Nếu không có bình an của Chúa Kitô Phục Sinh thì có lẽ cánh cửa nhà các môn đệ ngày ấy vẫn còn đóng kín và tâm hồn các ông vẫn trĩu nặng nỗi chán nản và sợ hãi. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay cũng nặng trĩu bao nỗi âu lo, bất an và sợ hãi đến mức nhiều lúc muốn đóng chặt cánh cửa tâm hồn lại và không dám hé mở cho bất cứ ai. Chúng ta xin Chúa Kitô Phục Sinh đem đến cho ta sự bình an của Người để chúng ta luôn yên lòng, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và tràn đầy niềm hy vọng, kiên cường trước mọi thách đố và nghịch cảnh của cuộc sống.
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin ban cho chúng con sự bình an của Chúa – sự bình an không tìm thấy được nơi thế gian bằng sự tham lam chiếm đoạt và hưởng thụ ích kỷ, nhưng là sự bình an trong sâu thẳm của một tâm hồn tràn đầy niềm tri ân, hy vọng và phó thác vào tình yêu của Chúa giữa những đau khổ và gian nan, để chúng con luôn vững bước trên đường đời và trở thành những sứ giả đem bình an của Chúa đến cho những người mà chúng con gặp gỡ. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
Trực tiếp
