Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 15/03/2025: Thực hành bác ái
Chuyện kể rằng, có một tu sĩ đang trên đường trở về tu viện của mình sau một ngày đi khất thực thì gặp một người ăn xin nghèo khổ trên đường. Người này mặc bộ quần áo rách rưới và có vẻ rất đói khát. Khi nhìn thấy người nghèo này, ngay lập tức, vị tu sĩ cảm thấy thương xót và quyết định giúp đỡ. Ông tháo chiếc áo choàng quý giá của mình ra và trao cho người ăn xin. Một người bạn của ông, là một trong các tu sĩ trong dòng, thấy vậy đã ngạc nhiên hỏi:
- Sao ngài lại cho đi chiếc áo choàng của mình như vậy? Đó là một món đồ rất quý giá và không phải dễ dàng có được.
Vị tu sĩ mỉm cười và trả lời:
- Chúng ta không thể để những thứ vật chất cản trở con đường đến với Thiên Chúa. Những gì chúng ta có là những món quà mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, và chúng ta chỉ là những người quản lý chúng. Nếu tôi có thể giúp đỡ người khác trong lúc họ cần, thì đó chính là cách tôi thực hiện tình yêu của Chúa.
Vị tu sĩ đó chính là thánh Phanxicô Assisi, một vị thánh của lòng bác ái và nổi tiếng vì sự yêu thương chăm sóc đối với người nghèo.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Câu chuyện mà chúng ta vừa nghe là một trong những giai thoại nổi tiếng về thánh Phanxicô Assisi -vị thánh của người nghèo. Câu chuyện này không chỉ là một minh chứng về lòng bác ái của thánh nhân, mà còn phản ánh tinh thần sống khiêm nhường và tận hiến của ngài. Qua tuyên ngôn của mình, thánh Phanxicô Assisi đã giúp chúng ta nhận ra rằng lòng bác ái chân chính không phải chỉ là giúp đỡ tha nhân bằng những thứ nhỏ bé mình có mà là sẵn sàng từ bỏ cả những thứ quan trọng và quý giá nhất để phục vụ người khác. Thánh nhân không chỉ cho đi những thứ vật chất, mà còn sẵn sàng trao tặng những gì quý giá nhất trong đời sống tâm linh của mình đó là quyển Kinh thánh quý giá. Qua đó, ngài muốn dạy chúng ta rằng sự sẻ chia không chỉ là về vật chất, mà còn là về những giá trị tinh thần, những điều có thể nâng đỡ và biến đổi trái tim của con người.
Mùa chay là một thời gian quý giá mà chúng ta được mời gọi nhìn lại bản thân, ăn năn sám hối và sống cuộc sống thánh thiện hơn. Đây là thời điểm để chúng ta thanh lọc tâm hồn, từ bỏ những thói quen xấu và hướng về Thiên Chúa. Một trong những hành động quan trọng mà Giáo hội mời gọi chúng ta trong Mùa chay chính là thực thi những việc bác ái. Làm việc bác ái không chỉ đơn giản là cho đi một phần tài sản vật chất của mình mà là một hành động thể hiện tình yêu thương vô điều kiện đối với người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ, thiếu thốn. Trong ý nghĩa đó, Mùa chay là cơ hội để chúng ta nhận ra rằng, những gì mình đang có không có được bằng sức riêng mình, nhưng là nhờ tình thương của Chúa. Do vậy, việc chia sẻ của cải vật chất hay những tài năng mà mình có là một cách để chúng ta thể hiện lòng biết ơn và đền đáp lại tình yêu của Thiên Chúa.
Trong đời sống hằng ngày, nhiều người có quan niệm là: “Kẻ cho đi sẽ được nhận lại.” Tuy nhiên, thực hành việc bác ái với mong muốn nhận lại những điều tốt đẹp cho mình không nên là thái độ của người Kitô hữu chúng ta. Chính khi trao gửi những món quà không phải chỉ là vật chất, mà là tình yêu, sự quan tâm và lòng nhân ái dành cho nhau, chúng ta được nhận lại sự bình an và hạnh phúc.
Ước gì mỗi người trong chúng ta luôn ý thức rằng việc bác ái không chỉ là một nghĩa vụ hay một hành động bên ngoài, mà là một thái độ sống của những người thuộc về Đức Kitô. Chắc chắn rằng, Thiên Chúa không bao giờ bỏ qua một hành động nhỏ bé nào của chúng ta, dù là một nụ cười, một lời động viên hay một sự giúp đỡ tận tâm dành cho tha nhân.
Lạy Chúa, cuộc đời của chúng con đong đầy biết bao ân huệ của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết sống Mùa chay này với một tâm hồn rộng mở, và sẵn sàng chia sẻ cho tha nhân những của cải vật chất mình có với trọn niềm mến yêu. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
Trực tiếp
