Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 14/03/2026: Từ hạt cát đến ngọc trai

Có một cậu thanh niên tự cho mình là người có tài nhưng không được mọi người tin tưởng tôn trọng. Trong nỗi tuyệt vọng, cậu định trầm mình xuống sông kết thúc cuộc đời. May thay, một cụ già đi ngang qua thấy vậy liền ngăn cậu lại. Cậu than thở với cụ: - Ông trời thật quá bất công, cháu không còn muốn sống nữa. Nghe vậy, cụ già cúi xuống vốc một nắm cát, rắc xuống đất và nói: - Cháu hãy nhặt từng hạt cát mà ta vừa rắc xuống. Cậu thanh niên phản ứng: - Làm sao cháu nhặt cát được ạ. Cụ già lấy trong túi ra một viên ngọc trai vất xuống đất và yêu cầu cậu nhặt lên. Đương nhiên cậu làm được việc này. Bấy giờ cụ già ôn tồn nói: - Vậy thì khi cháu còn là một hạt cát, đừng kỳ vọng người khác đối xử với mình như một viên ngọc. Bất cứ ai muốn được tôn trọng như một viên ngọc đều phải qua quá trình nỗ lực rèn luyện, thậm chí phải đánh đổi cả mồ hôi nước mắt nữa. 

Quý vị và các bạn thân mến,

Chẳng ai sinh ra đã là một viên ngọc quý nhưng phải qua quá trình học tập, tu dưỡng mà thành, thậm chí có khi phải chấp nhận thất bại và bị người khác khinh chê coi thường. Đừng trách móc, than vãn cuộc sống không công bằng, thay vào đó hãy kiên nhẫn nỗ lực rèn luyện bản thân mỗi ngày. Kiên nhẫn là thái độ chấp nhận và vượt qua mọi thách đố khó khăn trong cuộc sống để có một kết quả tốt đẹp và đạt đến thành công. Muốn có được một kỹ năng, một ngành nghề ta đều phải qua thời gian học hỏi và thực hành một cách kiên nhẫn. Nhà bác học Louis Pasteur đã chia sẻ rằng “Để tôi nói cho bạn biết bí mật dẫn tôi đến đích. Sức mạnh của tôi chỉ nằm trong sự kiên nhẫn”.

Trên con đường nên thánh chúng ta cũng cần thời gian để đào luyện trong kiên nhẫn. Nên thánh không phải là cú nhảy vọt mà là một tiến trình thực hành trải dài trong suốt cuộc đời với tất cả lòng khát khao và con tim yêu mến. Có một phương cách giúp chúng ta nên thánh đó là cầu nguyện và hy sinh. Cầu nguyện giúp chúng ta thao luyện con tim và mọi ước muốn để sống theo thánh ý Chúa. Bông hoa không thể tỏa hương thơm nếu nó không thấm đẫm sự tinh túy của thiên nhiên trời đất tích tụ qua những giọt sương sớm. Chúng ta không thể hoàn thiện bản thân nếu không cầu nguyện kín múc ân sủng từ Thiên Chúa. Cần phải có thời gian để gọt dũa, chịu bị cắt tỉa chính mình để nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. Qua cầu nguyện và hy sinh, chúng ta có đủ sức mạnh để thắng vượt những cám dỗ của thế gian mà trung thành sống cho Chúa và tha nhân. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định “Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10,22). 

Thiên Chúa là Đấng nhân hậu từ bi luôn kiên nhẫn trước những lầm lỗi của loài người chúng ta. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa được biểu lộ cụ thể qua chính cuộc đời của Đức Giêsu. Suốt những năm tháng đi rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu đã đến để yêu thương người khốn khổ nghèo hèn và những người tội lỗi, đã tìm kiếm những con chiên đi lạc. Người đã đón nhận cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá để minh chứng cho tình thương trao hiến đến tận cùng. Người đã nên như của lễ đầu mùa dâng lên Chúa Cha để chuộc tội cho nhân loại. Từ một hạt cát vô thường, chúng ta trở nên viên ngọc quý vì được thanh tẩy bằng tình yêu và máu huyết của Đấng Cứu Chuộc. Thế nhưng loài người chúng ta vẫn cứ vô tình thờ ơ trước tình thương của Thiên Chúa.

Mùa Chay thánh quả là thời gian ân sủng để chúng ta sửa đổi kết nối lại với Thiên Chúa sau những tháng ngày đi hoang. Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc con người, Ngài chỉ cần ta khiêm tốn, kiên nhẫn cầu nguyện để nên hoàn thiện. Cảm nghiệm về tình thương cứu độ của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xác tín “Chúa tìm cách đi vào tâm hồn con người, tìm ra một khe hở nhỏ để Ngài ban ơn. Ngài không muốn bất kỳ một ai hư mất. Lòng Thương Xót của Ngài lớn lao hơn tội của chúng ta đến vô cùng, liều thuốc của Ngài mạnh mẽ hơn bệnh tật của chúng ta đến vô tận…Thiên Chúa chờ đợi, Ngài chờ đợi chúng ta chừa cho Ngài dù chỉ là một khe hở nhỏ nhất để Ngài có thể thực hiện sự tha thứ và lòng nhân từ cho chúng ta” (ĐTC Phanxicô, Danh Ngài Là Thương Xót).

Lạy Thiên Chúa là Đấng Toàn Thiện, xin giúp chúng con biết thao luyện con tim, can đảm từ bỏ chính mình để mặc lấy con người mới trong Thần Khí. Xin cho chúng con kiên tâm cầu nguyện hầu lãnh nhận tình thương và ơn cứu độ Chúa dành cho chúng con. Amen.

Phương Anh