Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 02/08/2025: Cầu cho Israel được giải thoát và phục hưng
Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể muôn loài,
xin rủ lòng thương và nhìn đến chúng con.
Xin làm cho muôn dân sợ hãi Chúa.
Xin giơ tay đè xuống dân ngoại,
để chúng thấy rõ: Ngài thật uy quyền.
Ngài đã cho chúng thấy: Ngài quả thật là thánh
trong cách đối xử với chúng con,
thì xin cho chúng con cũng thấy:
Ngài thật là cao cả trong cách đối xử với chư dân,
để chúng nhận biết Ngài,
như chúng con từng nhận biết xưa nay:
ngoài Ngài ra, lạy Đức Chúa,
chẳng còn Thiên Chúa nào khác nữa.
Xin cho tái diễn những điềm thiêng
và lại làm những dấu lạ khác.
Xin cho cánh tay hùng mạnh Ngài
được vẻ vang hiển hách.
…
Nhà Giacóp, nguyện Chúa thương quy tụ cả về.
Xin thương trả lại phần gia sản
như Chúa đã cho họ thuở ban đầu.
Lạy Đức Chúa, xin rủ lòng thương Israel
là đoàn dân đã từng mang danh Chúa,
và được Ngài kể như con đầu lòng.
Xin thương thành Giêrusalem của Chúa,
là thánh đô, là nơi Ngài nghỉ.
Xin làm cho khắp cả Sion
vang lời tường thuật những kỳ công của Chúa,
và làm cho thánh điện
được rực rỡ ánh vinh quang của Ngài.
Đoạn sách Huấn Ca 36,1-5.10-13 là một lời cầu nguyện tha thiết của tác giả, khi dân Israel đang trong tình trạng bị áp bức và đang trông chờ sự can thiệp của Thiên Chúa.
Ben Xira mở đầu lời cầu nguyện bằng sự khẩn nài:
Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể muôn loài,
xin rủ lòng thương và nhìn đến chúng con.
Xin làm cho muôn dân sợ hãi Chúa.
Xin giơ tay đè xuống dân ngoại,
để chúng thấy rõ: Ngài thật uy quyền.
Qua lời cầu nguyện này, tác giả tỏ lộ niềm khát khao về sự hiển trị của Thiên Chúa trên toàn thế giới. Thiên Chúa có quyền năng khống chế mọi thế lực trần gian để ý muốn của Ngài được thực hiện.
Ngài đã cho chúng thấy: Ngài quả thật là thánh
trong cách đối xử với chúng con,
thì xin cho chúng con cũng thấy:
Ngài thật là cao cả trong cách đối xử với chư dân,
để chúng nhận biết Ngài,
như chúng con từng nhận biết xưa nay:
ngoài Ngài ra, lạy Đức Chúa,
chẳng còn Thiên Chúa nào khác nữa.
Dân Israel đã kinh nghiệm được sự thánh thiện của Thiên Chúa qua việc Ngài chọn họ, bảo vệ họ, và duy trì giao ước với họ, ngay cả khi họ bất trung. Sự thánh thiện của Thiên Chúa được thể hiện qua hành động tách biệt dân Israel khỏi các dân tộc khác và gìn giữ họ như một dân thánh. Tác giả cầu xin với Chúa rằng: cũng như Israel đã nhận biết Chúa là Đấng Thánh, thì xin cho chư dân cũng sẽ được thấy: Ngài thật là cao cả qua cách Ngài can thiệp vào các vấn đề của họ.
Xin thương thành Giêrusalem của Chúa,
là thánh đô, là nơi Ngài nghỉ.
Xin làm cho khắp cả Sion
vang lời tường thuật những kỳ công của Chúa,
và làm cho thánh điện
được rực rỡ ánh vinh quang của Ngài.
Giêrusalem được gọi là thành của Chúa, là thánh đô, và là nơi Ngài nghỉ. Giêrusalem còn là biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân của Ngài. Khát vọng về sự phục hồi của Giêrusalem là khát vọng phục hồi mối tương giao với Thiên Chúa. Lời cầu nguyện này mong muốn Giêrusalem trở thành trung tâm của sự ca ngợi và loan báo những kỳ công của Thiên Chúa cho toàn thế giới.
Thánh điện được rực rỡ ánh vinh quang không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà là sự hiển linh của chính Thiên Chúa, biểu tượng cho sự chấp nhận và hiện diện của Ngài giữa dân. Điều này cũng hướng đến một viễn tượng cánh chung, khi Thiên Chúa ngự trị hoàn toàn trong Vương quốc của Ngài.
Lời cầu nguyện trong sách Huấn Ca 36,1-5.10-13 là một bài ca của niềm hy vọng và lòng tin cậy vào một Thiên Chúa toàn năng, thánh thiện và trung tín. Nó dạy chúng ta rằng, ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời và của dân Chúa, chúng ta vẫn có thể hướng về Ngài với niềm tin vững chắc vào sự can thiệp và kế hoạch cứu độ vĩ đại của Ngài. Hãy để lời cầu nguyện này trở thành tiếng vọng trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta cũng có thể thưa lên cùng Thiên Chúa bằng một niềm tin vững chắc và một khát vọng cháy bỏng về sự phục hưng của dân Ngài và sự vinh hiển của Danh Thánh Chúa.
Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn cầu xin Chúa rủ lòng thương đoái nhìn đến dân riêng của Chúa là Hội Thánh. Xin Chúa tái diễn những kỳ công và dấu lạ, để cánh tay hùng mạnh của Chúa được vẻ vang. Xin cho sự vĩ đại của Chúa được tỏ bày trên khắp địa cầu, để mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ đều xưng tụng và tôn vinh Danh Thánh Chúa đến muôn thuở muôn đời. Xin Chúa rủ lòng thương xót, để qua sự phục hồi của Dân Thánh, vinh quang của Chúa được tỏ hiện, và mối tương quan giữa Chúa và Dân Thánh được bền chặt mãi mãi. Amen.
Nữ tu Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thuỳ
Trực tiếp
