Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 22/07/2025: Lòng biết ơn mở lối đến tình yêu
Chuyện kể rằng: Trong một vùng chiến sự khốc liệt, có một người đàn ông bị thương nặng đang tuyệt vọng nằm thoi thóp ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ngay lúc đó, một người lính đã bất chấp nguy hiểm, lao đến cứu người đàn ông xa lạ này. Người lính ấy đã mau mắn cõng người đàn ông này đến một trạm xá an toàn, cẩn thận gửi người bị thương này cho các nhân viên y tế để được chăm sóc vết thương cho đến khi hồi phục. Rồi người lính ấy vội vã trở lại chiến trường.
Sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, người đàn ông bị thương đã trở về với gia đình. Ông muốn tìm lại người lính đã cứu mạng mình nhưng chỉ nhớ được gương mặt của người lính đó, còn tên tuổi thì ông không biết nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Dù vậy, ông vẫn cất công đi đến những vùng lân cận với quyết tâm tìm cho được ân nhân cứu mạng mình. Nhiều người khuyên ông bỏ cuộc và nói rằng có thể người lính ấy đã chết ở chiến trường và nếu có may mắn còn sống thì có lẽ người lính ấy cũng chẳng nghĩ đến việc gặp lại ông để được đền ơn đáp nghĩa. Nhưng người đàn ông ấy bỏ ngoài tai mọi lời nói đó và tiếp tục hành trình đi tìm người đã cho mình cơ hội được sống lần thứ hai.
Cuối cùng, sau nhiều năm tìm kiếm, người đàn ông ấy cũng gặp lại được ân nhân của mình trong tình trạng thương tật mất một chân và một tay, sống thui thủi một mình trong một ngôi nhà nghèo nàn ở một vùng xa xôi hẻo lánh. Ông hết sức mừng rỡ, vội vã trở về nhà gom hết tài sản mình có rồi quay lại với cựu chiến binh. Ông xin ân nhân mình cho sửa sang lại căn nhà và dành cả quãng đời còn lại để ở bên cạnh bầu bạn và chăm sóc người lính năm xưa đã cứu mạng mình.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Lòng biết ơn đã làm cho trái tim của người đàn ông trong câu chuyện bên trên gắn bó với người đã cứu mạng sống mình. Qua hành động cao cả của người lính dám bất chấp hiểm nguy mà cứu sống mình, người đàn ông ấy biết được người lính ấy không chỉ là một người anh hùng mà còn là một con người có tấm lòng nhân ái cao cả. Do vậy, ông đã quyết định dành trọn tình yêu thương cùng tất cả tài sản, kể cả quãng đời còn lại của mình cho vị ân nhân ấy. Cổ nhân có câu: “Vô tri bất mộ”, nghĩa là: “không hiểu biết thì không thể yêu mến được”. Khi càng hiểu biết về ai đó với những nét tính cách tốt lành thì chúng ta sẽ càng cảm thấy ngưỡng mộ và thương mến. Nhất là, khi biết ai đó dành tình thương, và hy sinh cả mạng sống cho mình thì làm sao trái tim chúng ta không rung động và muốn gắn bó cả cuộc đời với người yêu thương mình?
Hôm nay, cùng với Giáo hội, chúng ta long trọng mừng kính thánh nữ Maria Madalena. Kinh Thánh Tân Ước đã nhắc đến thánh nữ Maria Madalena với một niềm trân trọng về sự trung thành của thánh nữ với Chúa Giêsu trong suốt thời gian Chúa thi hành sứ vụ công khai, và khi thánh nữ khi hiện diện dưới chân thập giá Chúa. Khoảng thời gian đi theo Thầy Giêsu có lẽ không dài nhưng cũng không ngắn, đủ để thánh Maria Madalena hiểu được phần nào con người và tấm lòng của Thầy Giêsu dành cho mọi người và cho mình. Do vậy, thánh nữ cũng dành cho Thầy Giêsu một tình yêu sâu đậm đến mức không muốn một phút nào xa rời. Tình yêu đó thôi thúc bước chân của một nữ nhân liễu yếu đào tơ không ngại băng rừng vượt núi theo chân Thầy Giêsu đến bất cứ nơi đâu Người rao giảng Tin mừng. Tình yêu ấy đưa bước chân thánh nữ lần theo nẻo đường thập giá đầy đau thương của Thầy Giêsu và kiên cường đứng dưới chân thập giá cùng với Mẹ Maria và thánh Gioan trong khi những môn đệ khác đều vắng bóng. Cũng bởi tình yêu dành cho Thầy Giêsu mà thánh Maria Madalena đã hiện diện nơi cuộc táng xác Chúa và vào buổi sáng phục sinh, thánh nữ đã cùng mấy phụ nữ khác đi ra mồ Chúa. Chính thánh nữ là người đầu tiên gặp được Chúa Phục Sinh và được Người sai đi loan báo Tin mừng Phục Sinh cho các tông đồ.
Lòng biết ơn mở lối đến tình yêu. Thánh nữ Maria Madalena đã cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho mình và đáp trả lại tình yêu Chúa bằng cả con tim và cuộc đời. Ước mong mỗi người chúng ta cũng nhận ra được tình yêu bao la của Chúa dành cho mình qua những ơn lành hồn xác mà chúng ta đã và đang được lãnh nhận nơi tình thương và sự cưu mang giúp đỡ, của những người đang sống bên cạnh và cả những người mà ta gặp trên đường đời. Để rồi, với niềm tri ân Chúa cùng với lòng biết ơn con người và cuộc sống, mỗi ngày chúng ta càng thêm lòng kính mến Chúa và nồng nàn yêu thương tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu, lòng yêu mến Chúa đã giúp thánh nữ Maria Madalena vượt qua mọi nỗi sợ hãi để hoàn tất hành trình theo chân Chúa và trở thành chứng nhân loan báo Tin mừng Phục Sinh. Xin cho chúng con cũng biết thật lòng yêu mến Chúa và hăng say làm chứng tá về tình yêu Chúa cho mọi người bằng lối sống hy sinh, yêu thương và phục vụ. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
Trực tiếp
