Tiếp kiến chung của Đức Thánh cha: Chúng ta được mời gọi trở thành những môn đệ truyền giáo và chứng nhân của Nước Thiên Chúa
Lúc 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 01 tháng Tư năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến chung khoảng hai mươi ngàn tín hữu, tại Quảng trường thánh Phêrô. Đây là buổi tiếp kiến chung thứ mười ba của ngài kể từ đầu năm đến nay. Hiện diện trong dịp này còn có các giám mục đến từ các quốc gia khác nhau.
Phúc Nhạc | RVA
Sau khi đi qua các lối đi để chào thăm các tín hữu và đặc biệt chúc lành cho một số em bé được các nhân viên an ninh bế lên cho ngài.
Huấn giáo
Sau lời chào phụng vụ mở đầu của Đức Thánh cha, các độc viên đã công bố bằng chín ngôn ngữ một đoạn trong thư thánh Phaolô tông đồ gửi các tín hữu thành Êphêsô (Ep 4,1.4-5):
Anh chị em thân mến, hãy sống xứng đáng với ơn gọi anh chị em đã lãnh nhận [...]. Chỉ có một thân thể và một Thần Khí, như cũng chỉ có một niềm hy vọng mà anh em đã được kêu gọi; một Chúa, một đức tin, một phép rửa.
Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài về Công đồng chung Vatican II. Bài huấn giáo lần này tiếp tục nói về Hiến chế Tín lý Lumen gentium, Ánh Sáng muôn dân, và có tựa đề: “Những viên đá sống trong Hội thánh và chứng nhân trong thế giới: giáo dân trong dân Thiên Chúa”.
Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh cha nói:
“Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Chúng ta tiếp tục hành trình suy tư về Hội thánh, như được trình bày trong Hiến chế Công đồng Lumen gentium (LG), Ánh sáng muôn dân. Hôm nay, chúng ta bàn đến chương IV, nói về giáo dân. Tất cả chúng ta đều nhớ điều Đức Thánh cha Phanxicô thường nhắc lại: “Giáo dân đơn giản là đại đa số dân Thiên Chúa. Một thiểu số phục vụ họ, đó là các thừa tác viên thánh chức” - Tông huấn Evangelii gaudium, Niềm vui Phúc Âm (102).
Phần này của Tông huấn cố gắng giải thích một cách tích cực bản chất và sứ mạng của giáo dân, sau nhiều thế kỷ họ chỉ được định nghĩa đơn giản là những người không thuộc hàng giáo sĩ hay đời sống thánh hiến. Vì thế, tôi muốn cùng anh chị em đọc lại một đoạn rất đẹp, diễn tả sự cao cả của thân phận Kitô hữu: “Chỉ có một dân Thiên Chúa được Người tuyển chọn: “một Chúa, một đức tin, một phép rửa” (Ep 4,5); phẩm giá chung của các chi thể là được tái sinh trong Chúa Kitô, ơn được nhận làm nghĩa tử là chung, ơn gọi nên hoàn thiện là chung; chỉ có một ơn cứu độ, một niềm hy vọng và một tình bác ái không phân rẽ” (LG, 32).
Trước những khác biệt về thừa tác vụ hay bậc sống, Công đồng khẳng định sự bình đẳng của tất cả những người đã chịu phép rửa. Hiến chế không muốn ta quên điều đã khẳng định ở chương về dân Thiên Chúa, đó là thân phận của dân Mêsia là phẩm giá và tự do của con cái Thiên Chúa (x. LG, 9).
Dĩ nhiên, hồng ân càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Vì vậy, cùng với phẩm giá, Công đồng cũng nhấn mạnh đến sứ mạng của giáo dân trong Hội thánh và trong thế giới. Nhưng sứ mạng này dựa trên nền tảng nào và bao gồm điều gì? Chính định nghĩa về giáo dân mà Công đồng đã đưa ra cho chúng ta biết: “Với danh xưng giáo dân được hiểu là tất cả các tín hữu Kitô hữu [...] những người, nhờ phép rửa được kết hợp với Chúa Kitô và được thiết lập thành dân Thiên Chúa, được tham dự theo cách riêng của mình vào chức năng tư tế, ngôn sứ và vương giả của Chúa Kitô; họ thi hành trong Hội thánh và trong thế giới, theo phần của mình, sứ mạng của toàn thể dân Kitô giáo” (LG, 31).
Vì thế, dân thánh của Thiên Chúa không bao giờ là một khối vô định, nhưng là thân thể của Chúa Kitô, hay như thánh Augustinô nói, là Christus totus - Chúa Kitô toàn thể-: một cộng đoàn được tổ chức cách hữu cơ, nhờ mối tương quan phong phú giữa hai hình thức tham dự vào chức tư tế của Chúa Kitô: chức tư tế chung của các tín hữu và chức tư tế thừa tác (x. LG, 10). Nhờ Bí tích Rửa tội, các tín hữu giáo dân tham dự vào chính chức tư tế của Chúa Kitô. Thật vậy, “Chúa Giêsu Kitô, vị Thượng Tế tối cao và vĩnh cửu, muốn tiếp tục chứng tá và sứ vụ của Người cũng qua giáo dân; vì thế Người làm cho họ sống động bằng Thần Khí của Người và không ngừng thúc đẩy họ thực hiện mọi việc tốt lành và hoàn hảo” (LG, 34).
Ở điểm này, làm sao không nhớ đến thánh Gioan Phaolô II và Tông huấn Christifideles laici, Người tín hữu giáo dân, (30/12/1988)? Trong đó, ngài nhấn mạnh rằng: “Công đồng, với kho tàng giáo lý, linh đạo và mục vụ hết sức phong phú, đã dành những trang rất tuyệt vời về bản chất, phẩm giá, đời sống thiêng liêng, sứ mạng và trách nhiệm của các tín hữu giáo dân. Và các Nghị phụ Công đồng, vang vọng lời mời gọi của Chúa Kitô, đã kêu gọi tất cả các tín hữu giáo dân, nam cũng như nữ, làm việc trong vườn nho của Người” (số 2). Như thế, vị Tiền nhiệm đáng kính của tôi đã tái khởi động việc tông đồ giáo dân, điều mà Công đồng đã dành riêng một Văn kiện để nói đến, và chúng ta sẽ đề cập sau.
Cánh đồng rộng lớn của hoạt động tông đồ giáo dân không bị giới hạn trong không gian của Hội thánh, nhưng mở rộng ra thế giới. Thật vậy, Hội thánh hiện diện bất cứ nơi nào con cái mình tuyên xưng và làm chứng cho Tin mừng: trong môi trường làm việc, trong xã hội dân sự và trong mọi tương quan nhân loại, nơi mà qua những lựa chọn của mình, họ biểu lộ vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu, đời sống báo trước ngay từ bây giờ công lý và hòa bình sẽ được viên mãn trong Nước Thiên Chúa. Thế giới cần “được thấm nhuần tinh thần của Chúa Kitô và đạt tới mục đích của mình cách hữu hiệu hơn trong công lý, bác ái và hòa bình” (LG, 36). Và điều này chỉ có thể thực hiện nhờ sự đóng góp, phục vụ và chứng tá của giáo dân!
Đó là lời mời gọi trở thành một Hội thánh “đi ra” mà Đức Thánh cha Phanxicô đã nói: một Hội thánh nhập thể trong lịch sử, luôn mở ra cho sứ vụ, nơi tất cả chúng ta được mời gọi trở thành những môn đệ truyền giáo, tông đồ của Tin mừng, chứng nhân của Nước Thiên Chúa, người mang niềm vui của Chúa Kitô mà chúng ta đã gặp gỡ!
Và Đức Thánh cha kết luận: “Anh chị em thân mến, ước gì Lễ Phục Sinh mà chúng ta đang chuẩn bị cử hành canh tân nơi chúng ta ân sủng để trở nên những chứng nhân của Đấng Phục Sinh, như cô Maria Mađalêna, như hai tông đồ Phêrô và Gioan!
Chào thăm và nhắn nhủ
Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh cha, các độc viên lần lượt tóm tắt nội dung bài huấn giáo bằng các thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh cha.
Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh cha nói: “Tôi chào các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt những người đến từ Haiti, trường La Salle của Pháp và các tham dự viên cuộc gặp gỡ UNIV 2026 (do Giám hạt Tòng nhân Opus Dei tổ chức hàng năm). Chúng ta hãy xin Chúa đổi mới xã hội chúng ta bằng men Tin mừng. Các tín hữu được mời gọi sống giữa lòng thế giới hãy được Thần Khí Chúa Kitô thúc đẩy để chu toàn sứ mạng của mình và cộng tác xây dựng Nước của Người. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.
Tiếp đó, ngài ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Anh: “Tôi nồng nhiệt chào đón tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt những người đến từ Nigeria, Philippines và Hoa Kỳ. Tôi đặc biệt chào các sinh viên tham dự Hội nghị Đại học Quốc tế UNIV 2026. Ước gì Tuần Thánh này dẫn chúng ta đến việc cử hành sự phục sinh của Chúa Giêsu với những tâm hồn được thanh tẩy và đổi mới nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần. Trên tất cả anh chị em và gia đình, tôi cầu chúc niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em!
Sau khi chào các tín hữu tiếng Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức Thánh cha nói với các tín hữu Ba Lan: “Tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Khi những ngày này anh chị em tôn thờ Mình Thánh Chúa nơi các Mồ Chúa, hãy học biết trung thành ở lại bên Đức Kitô trong giờ thinh lặng và thử thách. Khi chuông Phục Sinh vang lên, việc tham dự cuộc rước Phục Sinh hãy là lời tuyên xưng đức tin rằng tình yêu và hòa bình mạnh hơn sự chết. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em!
Đức Thánh cha cũng chào bằng tiếng Hoa và đặc biệt ngài cũng nói với các tín hữu nói tiếng Ả rập: “Gần đến lễ Phục sinh, chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân, người nghèo, các nạn nhân vô tội của chiến tranh, xin Chúa Kitô, nhờ sự phục sinh của Người, ban hòa bình và an ủi cho tất cả mọi người. Xin Chúa luôn chúc lành và bảo vệ anh chị em mọi sự dữ!”
Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha nói: “Tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Ý: các giáo xứ, hiệp hội, trường học và các tín hữu riêng lẻ. Tôi cảm ơn tất cả vì cuộc gặp gỡ này, và cầu chúc cho mỗi người những ngày Tuần Thánh này trở thành cơ hội thuận lợi để củng cố đức tin và gắn bó hơn với Tin mừng. Tôi cũng nghĩ đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Từ mầu nhiệm Phục Sinh mà chúng ta chiêm ngắm trong những ngày này, xin tuôn đổ nguồn khích lệ để biến đời sống của anh chị em thành một sự phục vụ vui tươi cho tha nhân, đặc biệt là những người yếu thế hơn. Xin chúc lành cho tất cả anh chị em!
Buổi tiếp kiến chung kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha trên cộng đoàn hiện diện.